Nhiều người vẫn cho rằng, sẽ không thể tìm được một tình yêu đích thực thông qua các ứng dụng hẹn hò. Tuy nhiên, chuyện tình yêu của chị Đỗ Thị Thu Thủy (25 tuổi, Vĩnh Phúc) và anh Vũ Đăng Khoa (29 tuổi) đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.
Sau 2 tuần yêu qua một app hẹn hò, anh Khoa đã dám khẳng định chắc nịch khi bạn gái than vãn về công việc: "Nếu muốn nghỉ việc thì cứ nghỉ, anh nuôi em được".

Thời điểm quen anh Khoa cũng là lúc chị Thủy cảm thấy lạc lối trên con đường sự nghiệp của mình. Theo chia sẻ của cô gái 9x trên một hội nhóm Facebook, lúc ấy chị đang làm Trưởng phòng dự án tại một công ty giáo dục trực tuyến ở Hà Nội. Giữa lúc công việc đang thuận lợi, mẹ chị Thủy qua đời khiến chị rất buồn và gặp phải vấn đề về tâm lý. Cô gái ấy quyết tâm bỏ Hà Nội về Vĩnh Phúc sống với bố, hằng ngày đi đi về về 100km để làm việc.
Rồi bỗng một ngày chị Thủy bị sếp mắng. Cô gái 9x ấy tự dưng cảm thấy khao khát một cuộc sống tự do, tự tại, có thể được ở nhà nấu ăn mà không bị ai mắng, không bị áp lực bởi deadline (hạn chót phải hoàn thành công việc). Với tâm trạng vô cùng bất mãn, chị Thủy quyết tâm sự với người yêu và được anh Khoa (lúc này vừa quen 2 tuần) hứa sẽ nuôi chị.

Thời gian ấy, anh Khoa đang làm việc tại một ngân hàng nước ngoài tại Hà Nội với mức lương ổn. Ngoài ra, anh cũng sở hữu một căn nhà ở Thủ đô. Tuy nhiên, khi nghe bạn gái tâm sự và bày tỏ ý muốn về quê lập nghiệp, anh Khoa không ngần ngại bỏ hết sự nghiệp, về Vĩnh Phúc xây dựng sự nghiệp của riêng mình và bạn gái. Tất cả những điều chàng trai 9x làm cho chị Thủy cũng chỉ vì 2 chữ "tình yêu".


>> Xem thêm: Cặp "chị em" quen qua mạng, chạm mặt chỉ 3 lần là "chốt đơn" luôn
Được biết, sau khi về Vĩnh Phúc, cặp đôi 9x khởi nghiệp kinh doanh dao. Được biết, gia đình anh Khoa có xưởng rèn dao, sẵn sàng cung cấp sản phẩm cho cặp đôi mà không cần hoàn vốn. Tuy nhiên, thời gian đầu kinh doanh, anh Khoa và chị Thủy gặp nhiều khó khăn trong việc bán hàng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Cặp đôi cùng nhau tạo dựng thương hiệu và học hỏi thêm nhiều kỹ năng bán lẻ.

Qua bao cố gắng, cuối cùng cặp đôi 9x cũng đã thành công xây dựng được thương hiệu của mình và có được mức doanh thu tương đối cao. Được biết, thời điểm ban đầu có tháng anh chị thu về 0 đồng nhưng đến hiện tại, thu nhập mỗi tháng đều nằm ở mức trung bình là 200 triệu đồng.


>> Xem thêm: Cặp vợ chồng tí hon cao 1m30: Quen qua mạng rồi "chốt" nhanh kẻo lỡ

Dù chỉ mới quen qua ứng dụng hẹn hò được 2 tuần nhưng anh Khoa vẫn rất can đảm khi quyết định bỏ sự nghiệp tại Hà Nội để cùng chị Thủy về quê lập nghiệp với nghề bán dao. Hiện tại, cặp đôi 9x dám "bỏ phố về quê" đã có thu nhập ổn định với công việc kinh doanh của mình và có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Bạn nghĩ sao về câu chuyện tình yêu của chị Thủy và anh Khoa? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
3 MỐC THỜI GIAN NHẠY CẢM, VỢ CHỒNG DỄ LY HÔN: CẨN THẬN SAU 3 NĂM CƯỚI
Trong hôn nhân, việc mâu thuẫn dẫn đến "đường ai nấy đi" là điều không ai mong muốn nhưng đôi lúc vẫn rất có khả năng xảy ra, đặc biệt là ở khoảng thời gian 3 năm sau khi cưới. Hãy tham khảo bài viết sau đây để nắm được 3 mốc thời gian nhạy cảm nhất của cuộc hôn nhân để cẩn trọng hơn bạn nhé!
3 năm sau khi cưới, những ngọt ngào lúc mới yêu thường sẽ dần nhạt phai cả hai thường sẽ có cảm giác bị "vỡ mộng" vì những hình tượng đối phương xây dựng trước đó quá hoàn hảo. Tuy nhiên, thời gian cặp đôi gắn bó khi là vợ chồng rất nhiều, vì vậy hãy chấp nhận những khuyết điểm của "nửa kia" và cùng đưa ra những cách giải quyết tốt nhất nhé...