Năm 2015, chị Ngũ Vĩnh Phước (1988, Khánh Hòa) quen biết với anh Joshua Godo người Canada qua một trang web hẹn hò trên mạng. Khi đó chị đang là chủ của một cửa hàng thời trang cho người nước ngoài, còn anh Joshua lại làm quản lý cho một công ty tiếng Anh. Với mức thu nhập ổn định cả 2 thường cùng nhau du lịch, mua sắm, tận hưởng những sở thích của bản thân.

>> Xem thêm: Cô gái "hốt" chồng Đức nhờ câu nói: "Nuôi con thì nuôi luôn mẹ nhé!"
Sau một năm quen biết và yêu nhau, anh Joshua ngỏ lời cầu hôn với chị Phước và đề nghị sau kết hôn sẽ đưa chị về nước sinh sống. Cả 2 kết hôn vào tháng 8/2017, tuy nhiên chị Phước không muốn sang Canada định cư, chị muốn ở lại Việt Nam để gần gia đình, bạn bè. Hơn nữa chị và anh đều đang có mức thu nhập ổn định đủ để cuộc sống ở quê nhà thoải mái và dễ sống.

Chiều theo ý vợ, anh Joshua đồng ý ở lại Việt Nam. Một năm sau đó cặp vợ chồng sinh được một bé gái kháu khỉnh, bụ bẫm. Khi bắt đầu làm mẹ chị suy nghĩ nhiều hơn về tương lai của con, chị Phước quyết định sẽ qua Canada để bắt đầu cuộc sống mới cùng gia đình nhỏ. Tâm sự với Mẹ chồng nàng dâu chị Phước chia sẻ: “Mình cũng tiếc lắm nhưng vợ chồng đồng lòng muốn dành cho con những điều tốt nhất. Thế là cả nhà qua Canada định cư”.

Chị Phước là người năng động lại hiểu chuyện nên chị dễ thích nghi được với môi trường mới tại Canada, chị sống chung với gia đình nhà chồng. Lần đầu được gặp mẹ chồng, chị ấn tượng bởi bà ấy khá thân thiện và yêu quý cháu cũng như con dâu. Gia đình ai cũng cao 1,7m-1,8m, chị như lọt thỏm ở giữa.

Có con dâu là người Việt Nam gia đình bà Debra Godo rất thích, bà dành nhiều lời khen cho cô con dâu đảm đang. Sợ con dâu mới sang còn nhiều bỡ ngỡ bà Debra thường xuyên hỏi han, tìm kiếm những món ăn Việt ngon, chuẩn bị thật nhiều trà sữa cho con dâu.

Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình hằng ngày chị Phước và bà Debra đôi khi vẫn có những bất đồng trong quan điểm nuôi dạy con cái. Bà Debra đôi khi cũng rất “đau đầu” vì cô con dâu hay bày bừa khiến bà phải nhắc nhở thường xuyên: “Con dâu khá giống với con gái tôi, tốt bụng, nhã nhặn, biết quan tâm và giúp đỡ người già, hay giúp đỡ tôi xách đồ, cầm tay tôi đứng dậy. Con rất chu đáo, tinh ý. Tuy nhiên cách trông nom nhà cửa của chúng tôi rất khác. Ban đầu con dâu cũng không ngăn nắp lắm nhưng thực sự rất cố gắng khi sống cùng chúng tôi ở đây”.

Con gái của anh chị là bé Zia, năm nay đã lên 3 tuổi, cô bé sở hữu nước da trắng, gương mặt lai Tây của bố và mẹ. Cô bé được chị Phước dạy cả 2 ngôn ngữ Anh và Việt để không quên cội nguồn.

"Từ khi lấy chồng tới bây giờ, chồng với mẹ con đứng ra lo cho mình hết mọi thứ. Không phải mình không muốn làm mà hai người luôn giúp đỡ từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn. Từ khi sinh em bé cho tới lúc qua đây định cư, chồng là người lo tất cả giấy tờ, rồi qua tới đây có mẹ lo từ cái bàn chải đánh răng, xà bông... Mình cảm thấy rất may mắn khi được làm vợ và làm con của mẹ", chị Phước hạnh phúc khoe.


>> Xem thêm: Mẹ Việt chốt chồng Tây, con gái vừa chào đời đã thành bà chủ lớn
Bên cạnh người chồng yêu thương chị Phước còn nhận được sự giúp đỡ, chăm lo của gia đình chồng và đặc biệt là mẹ chồng. Chúc cho chị Phước và đại gia đình của mình sẽ luôn hạnh phúc, vun vén cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình. Bạn nghĩ sao về mẹ chồng Tây tuyệt vời này, chia sẻ ngay với Bestie nhé!
Xem thêm những thông tin hấp dẫn khác trên Bestie.vn nha!
MUỐN GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, ĐÀN ÔNG PHẢI NÓI KHÔNG VỚI VIỆC GIỮ TIỀN
Các ông chồng đừng nghĩ việc đưa tiền cho vợ hàng tháng là nghĩa vụ khó mà hãy coi đó là điều hiển nhiên, để chứng tỏ sự hòa hợp, chia sẻ của hai người. Thứ nhất, tình cảm vợ chồng hòa thuận,người xưa không nói “của chồng công vợ”, với một người phụ nữ đảm đang, khéo léo vun vén, quán xuyến mọi việc thì đàn ông có thể tự tin xây dựng sự nghiệp. Khi người chồng thông báo thu nhập của mình và giao cho vợ quản lý, đó là sự khẳng định sự tin tưởng và thân thiết lẫn nhau ...