Lấy được tấm chồng chung thủy, "một lòng một dạ" với mình đích thị là mong ước chung của hết thảy mọi chị em phụ nữ. Có điều, thực tế cho thấy không phải ai cũng đủ may mắn để biến giấc mơ này thành hiện thực đâu.

>> Xem thêm: Muốn đàn ông chung thủy, phụ nữ phải giữ được 3 điều: Nhất là sự bí ẩn
Bản tính của đàn ông là thích chinh phục, không ngừng tìm kiếm những điều mới lạ. Cái gì đã có được trong tay, họ rất nhanh sẽ đâm ra chán. Chưa kể, đối mặt với vô vàn "ong bướm" ngoài kia, người yếu lòng muốn giữ mình e là hơi khó.

Chứng kiến người "đầu ấp tay gối" thay lòng, phụ nữ sẽ khó mà chịu nổi. Có trường hợp thậm chí còn chìm trong đau khổ, cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng như kiểu "trời sắp sập xuống đến nơi". Câu chuyện của chị vợ sắp kể đến sau đây chính là ví dụ.

Sự việc xảy ra vào thời điểm "nữ chính" mang bầu bé thứ 2. Đến tháng thứ 7, chị phát hiện chồng có quan hệ ngoài luồng và bản thân bất thình lình... cao thêm vài centimet. Tình cảm tốt đẹp cùng mái ấm gây dựng bao năm bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Ban đầu, chồng chị năn nỉ ỉ ôi, hứa chấm dứt cùng người thứ 3 để trở về bên vợ nhưng chỉ được 1 tháng lại chứng nào tật nấy, liên lạc với đối phương xin "nối lại tình xưa".

Dù quan hệ vợ chồng vẫn tiếp diễn song tâm lý của người vợ lại bị ảnh hưởng nặng nề. Trong suốt 1 năm, chị nhận ra bản thân mất kiểm soát và đa nghi hơn thấy rõ. Cứ hễ thấy chồng cười đùa hay trò chuyện thân thiết với người phụ nữ nào khác là lòng chị lại như lửa đốt. Sự bất an ấy gây nên những cuộc cãi vã, đẩy 2 người về 2 phía đối ngược nhau. Người chồng giờ đây cũng chẳng buồn giải thích, mặc kệ cảm giác của vợ ra sao đi chăng nữa.

Từ đối tượng bị phản bội, người vợ hiện tại lại cho rằng lỗi thuộc về mình, cảm thấy bản thân không đủ tốt nên chồng mới ở bên người khác. Chị biết bản thân khó mà hạnh phúc như xưa nhưng cũng không đủ can đảm thành... người lạ với chồng. Cứ như vậy, mỗi ngày của chị đều trôi qua trong sự giày vò về mặt tinh thần.

Đây có lẽ là cảnh tình chung của hội chị em phụ nữ. Trạng thái tâm lý đi từ tức giận, đau khổ cho đến tự trách mình rồi dằn vặt cũng chẳng hề hiếm gặp. Thế nhưng, cố chấp không buông tay để rồi ôm đau khổ về mình như thế có phải là quyết định đúng đắn hay không?

Nếu nhận thấy đối phương muốn "hợp tác", hãy cho nhau thời gian để vết thương được "chữa lành". Sự bao dung cùng tình cảm chân thành sẽ là "chất xúc tác" giúp kéo gần khoảng cách đôi bên. Có điều, trước khi quyết định tha thứ cho chồng, phụ nữ phải "tha" cho bản thân mình trước đã. Nghĩ thoáng hơn để tránh bầu không khí căng thẳng, khiến cả hai bên mệt mỏi là việc nên làm.

Ngược lại, nếu sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau cũng chẳng còn thì buông tay để giải thoát chính là nước đi phù hợp nhất. Trên thực tế, giọt nước mắt cùng sự đau khổ của người phụ nữ không thể khiến chồng mềm lòng mà quay trở lại. Thay vì tự hành hạ, biến mình trở nên hèn mọn trong mắt đối phương thì sao không cho bản thân cơ hội để làm lại từ đầu. Suy cho cùng thì cuộc đời này chẳng ai yêu mình hơn chính bản thân mình cả.


>> Xem thêm: 8 lí do người ta bất chấp ngoại tình: Độ tuổi 29 dễ xảy ra vụn trộm.
Lòng chung thủy bắt nguồn từ sự tự giác, không thể do ép buộc mà có hay nài nỉ mà thành. Người có được thì giữ, không giữ được nữa thì cứ dứt khoát buông tay chứ tuyệt đối đừng khiến bản thân "chìm" trong đau khổ. Tương lai còn đang ở phía trước, mỗi người cứ mạnh mẽ mà bước tiếp thôi.
Xem thêm những bài viết thú vị khác trên Bestie nhé!
LẤY CHỒNG GIÀU CHƯA CHẮC HẠNH PHÚC, PHỤ NỮ KHÔN CHỌN CHỒNG CÓ TÂM
Không ít chị em vẫn đinh ninh rằng hạnh sẽ đến khi "hốt" được chồng giàu. Thậm chí, có người thà "khóc trên ô tô còn hơn cười trên xe đạp" cảm thấy tiền dư sức lấp đầy khoảng trống. Họ có lẽ đã quên rằng "bạch mã hoàng tử" đẹp trai, giàu có, ga-lăng vốn chỉ tồn tại trên... những thước phim.
Thay vì chạy theo những thứ hào nhoáng, chỉ được cái mác bóng bẩy ở bên ngoài, phụ nữ nên đi tìm "chân ái", một người chồng có tâm để đồng hành trong suốt quãng đời còn lại. Anh ta có thể chưa giàu, cũng chẳng có nhà đẹp, xe sang nhưng biết tôn trọng và lắng nghe cũng như cho bạn một mái ấm bình yên, hạnh phúc.