Không thể phủ nhận, với nhiều người việc cưng nựng các pet của mình là một điều hết sức cần thiết, bởi chúng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời chủ nhân của nó. Nhiều em pet được cưng nựng đúng nghĩa "cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa", nhiều em lại được "săn lùng", không tiếc một số tiền lớn để rước về.

>>> Xem thêm: Chú chó mang tiếng đi cấy nhưng được ngồi ghế, lại có ô che nắng
Doanh nhân Dương Chương (Chương Tailor) nổi tiếng trong giới thời trang là người có thú chơi chim cảnh độc đáo. Được biết, anh còn có biệt anh là "ông vua chim màu" vì sở hữu nhiều loài chim quý. Mới đây nhất, anh đã rước về tổ chim khuyên 4 con đột biến đặc biệt.
Để có được tổ chim này, anh Chương gần như phải trải qua phiên đấu giá vì trước anh có người trả 400 triệu đồng, sau khi anh chốt lại có người tăng lên 450 triệu nhưng may mắn, anh có duyên nên mua được với giá đã chốt với chủ nhân cũ của chúng. Vừa đáp chuyến bay từ Luân Đôn, anh đã chạy ngay đến Bắc Giang, rước 4 em về bằng Rolls Royce.


4 chú hoàng khuyên anh mới rước về đều có vẻ ngoài đẹp kiêu sa, màu vàng và trắng, mắt đỏ ruby. Ông vua chim màu mong ngóng chúng lớn lên theo từng ngày, thường xuyên khoe cách chăm sóc 4 "siêu sao" này trên MXH. Theo anh, dự kiến 10 - 15 ngày tới chúng sẽ biết bay và hót, thoả sức ngắm nghía. Từ trước đến nay, anh đã chăm sóc rất nhiều loài chim quý, có những chú đã ở với anh 12 - 15 năm, khoẻ mạnh và lanh lợi.

Một chú pet được cưng nựng hết mức khác phải kể đến là chú gà tre kỳ lạ miền Tây, thích được nằm võng ngủ, ẵm bồng trên tay vuốt ve. Được biết, chủ nhân của pet kỳ lạ này là anh Đức, ngụ tại Đồng Tháp. Anh Đức mua chú gà này khoảng 3 năm trước, đặt tên là Trắng.
Khi lớn lên, Trắng quấn quýt chủ không rời, đặc biệt cực thông minh khi nghe hiểu tiếng người, đi vệ sinh cũng chạy ra vườn rồi mới vào nhà chơi đùa. Chú gà tre miền Tây này đặc biệt còn có khẩu phần ăn riêng là gạo lứt, sống healthy như nhiều người theo đuổi.
>>> Đọc thêm: Người đàn ông chọn sống cùng 20 thú cưng sau chia tay


Trắng rất quấn chủ mình, anh Đức mỗi ngày đi làm về đều thấy chú chạy lại, mừng rỡ nhảy quanh chân anh không thua kém gì các con boss khác. Ngược lại, khi có người lạ đến nhà, chẳng khác nào một chú chó, Trắng lập tức nhảy ra đá hoặc mổ.
Mỗi ngày anh Đức tắm cho Trắng vào buổi sáng, pha xà phòng thơm tho để lau mình cho chú rồi xả nước sạch sẽ. Thích tắm nên Trắng cũng đứng im, ngoan ngoãn đợi chủ lau người cho mình. Giờ đây với gia đình anh Đức, Trắng như một thành viên nhỏ trong nhà, dù từng được trả vài triệu đồng nhưng anh nhất quyết không bán.

>>> Có thể bạn muốn biết: Lịm tim trước chú chó thông minh, ngày ngày giúp bà xách nước lấy củi
Việc nuôi các em pet khác lạ dường như là một cái duyên của nhiều người. Trước đó, "đứa em út" vịt được gia đình em Cẩm Ly, quê tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ mua về. Khi mua, em mới chủ là chú vịt nở được một ngày - đặt tên là Chíp.
Từ những ngày mới mua về, Chíp đã lẽo đẽo theo chân Ly, quấn quýt bên Ly suốt từ đó cho tới nay. Sinh sống ở miền sông nước, Chíp thường xuyên được chủ cho đi tắm sông. Nhờ thông minh, lúc nào chú pet này cũng tìm được về đúng ghe nhà mình, chẳng bao giờ đi lạc. Chú vịt này chỉ thích ăn mì gói, bắp luộc, hoàn toàn không ăn cám hay cá thịt gì. Chíp được coi như "đứa em út" trong nhà, là niềm vui nhỏ của gia đình Ly mỗi ngày.


Đúng là, chỉ cần gặp được những người chủ yêu thương, quý mến động vật thì bất kỳ là pet nào cũng được cưng chiều hết mực. Mỗi một con pet đều là một thành viên nhỏ trong gia đình, dù có thế nào cũng sẽ không bỏ rơi, rời bỏ chúng. Ngược lại, chúng cũng luôn trung thành với chủ của mình!
Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie nhé
NHỮNG MÓN TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN CHO THÚ CƯNG ĂN
Nhiều người nuôi thú cưng thường có thói quen nuông chiều cho ăn một cách "vô tội vạ". Bài viết sau đây sẽ chỉ ra những thực phẩm thú cưng không nên ăn để bảo vệ sức khỏe.
Đối với loài chó, chúng ta không nên cho chúng ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn vì những món này được tẩm ướp nhiều gia vị. Ngoài ra, chó cưng không nên ăn đồ ngọt, hạt mắc ca, đồ uống có cồn, socola và bột bánh mì...