Trước khi làm nên chuyện trước "Vua cờ Carlsen", Lê Quang Liêm đã có ngày thi đấu đầu tiên thất bại. Anh đã để thua trước Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan) - kỳ thủ hạng 9 thế giới. Thế nhưng qua đến ngày thứ 2, anh đã lấy lại tinh thần và đánh bại đương kim số 1 thế giới.


>>Xem thêm: Câu chuyện thể thao chấn động thế giới: Cùng chia HCV, cùng đỡ nhau
Trong 11 năm qua, Carlsen giữ vị trí số 1 thế giới, chưa ai qua mặt được anh, vì thế danh hiệu "vua cờ" dường như dành riêng cho Carlsen. Anh chàng đã 5 lần vô địch thế giới kèm nhiều giải thưởng cờ vua danh giá khác. Thế nhưng, điều đó vẫn không làm cho Lê Quang Liêm ái ngại, ở cuộc chạm trán lần này, kỳ thủ số 1 Việt Nam tập trung chơi hết sức và kết quả đã thắng 2 ván cờ liên tiếp trước đối thủ.

Tuy nhiên, tình thế lật ngược, Carlsen đã cân bằng được điểm số. Dẫu vậy, Lê Quang Liêm vẫn không hề nao núng mà chủ động dồn ép thế trận. Kết quả, kỳ thủ số 1 Việt Nam đã chiến thắng thuyết phục trước đương kim số 1 cờ vua thế giới. Với tinh thần fair-play, Carlsen đã giơ ngón cái chúc mừng đối thủ của mình.


Không chỉ Lê Quang Liêm, chúng ta còn có võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi là niềm tự hào của Việt Nam. Cô đã lập nên thành tích "vô tiền khoáng hậu" khi vượt qua tay đấm được đánh giá là số 1 thế giới Etsuko Tada.

Phải thi đấu suốt 10 hiệp đấu (mỗi hiệp dài 2 phút) lại là một bất lợi nữa cho Thu Nhi đến từ Việt Nam vì thể trạng không tương xứng với đối thủ. Tuy nhiên, lợi thế của chúng ta là Thu Nhi nhỏ hơn Etsuko Tada tận 15 tuổi, sự nhanh nhẹn, độ chính xác trong từng cú đấm cũng sẽ nhỉnh hơn đối thủ đôi chút. Cả hai "ăn miếng trả miếng" liên tục nhưng Thu Nhi vẫn không bỏ cuộc mà chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Đến hiệp thứ 10, Thu Nhi đã tung những cú đấm hiểm hóc khiến đối thủ không kịp trở tay. Kết thúc, Thu Nhi đã lên ngôi vô địch WBO hạng nhẹ thế giới.


>> Xem thêm: Dù nghèo khó, cô gái 14 tuổi giành HCV Olympic vẫn từ chối mọi sự giúp đỡ
Mọi thứ mà Lê Quang Liêm hay Thu Nhi có được ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có, đó là kết quả của sự nỗ lực và cố gắng hết sức mình kèm theo một chút may mắn. Nhờ có họ mà thể thao Việt Nam bắt đầu thay đổi được vị thế trên đấu trường quốc tế. Hành trình vươn lên giành chiến thắng của họ là tấm gương, là mục tiêu cố gắng của tất cả mọi người. Còn bạn, có ấn tượng với những thành tích đáng tự hào này không, cùng chia sẻ nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie nhé!
Hoảng hốt với bữa ăn của kình ngư Ánh Viên: 1kg thịt bò, 50 con tôm
Ngoài Quang Liêm, Thu Nhi thì Việt Nam ta cũng từng vô cùng tự hào về "kình ngư" Ánh Viên. Mới đây, cô đã xin phép giải nghệ để thực hiện tiếp những công việc cá nhân và lo cho tương lai hạnh phúc của mình.
Thế nhưng, nhắc về Ánh Viên, người ta vẫn không khỏi bất ngờ trước thành tích mà cô đạt được. Bên cạnh đó là menu bữa ăn hằng ngày của "kình ngư" này. Cô chia sẻ: "Bữa chính có ít nhất 1 kg thịt bò, 50 con tôm, 1 đĩa mỳ to, 1 đĩa rau trộn, 1 lít sữa tươi… đảm bảo cung cấp ít nhất 7.000 - 8.000 calo mỗi ngày".