"Nhân vật chính" được nhắc tới là người phụ nữ 31 tuổi tên Ngô Thị Ngoan. Xuất hiện tại một chương trình, chị đã có dịp trải lòng về hành trình kết hôn qua mai mối cùng chồng Hàn lớn hơn mình nhiều tuổi khiến dân tình lấy làm thích thú. Vất vả, khó khăn là khó tránh nhưng sau cùng vẫn viết nên "cái kết" ngọt ngào.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, chị Ngoan từ sớm đã nuôi mộng lấy chồng để cuộc đời được sang trang mới. Qua trung tâm mai mối, chị bén duyên với người đàn ông đứng tuổi Seo Wang Soo. Năm 2010, cả hai chính thức nên vợ nên chồng bằng một lễ cưới được tổ chức tại Việt Nam.

Ngoài ông xã, dâu Việt thời điểm đó chưa biết mặt một người nào khác bên họ nhà trai. Phải tới khi hoàn thiện xong thủ tục xuất ngoại, chị mới chính thức "diện kiến" nhà chồng. Nói về lần đầu tiên ấy, chị Ngoan cho hay bản thân hồi hợp vô cùng vì phải đến một quốc gia xa lạ, còn chẳng biết mọi người có chào đón mình không. Tuy nhiên, sự lo lắng cũng nhanh chóng tan theo mây khói nhờ sự thân thiện, tâm lý của mẹ chồng.

>> Xem thêm: Xúc động lá thư của ông bố Việt Nam gửi con gái lấy chồng Hàn Quốc
Chung sống nhiều năm, chị Ngoan cùng chồng đã có 2 thiên thần nhỏ, 1 trai 1 gái. Thấy dâu xông xáo, biết vun vén nhà cửa nhưng vì theo chồng mà phải xa quê, mẹ chồng càng thương hơn gấp bội. Có điều, rào cản về mặt ngôn ngữ khiến đôi bên còn tồn tại khoảng cách, đôi khi muốn tâm sự cũng chẳng biết làm sao.

Dâu Việt cực nể phục mẹ chồng ở khoản hiền lành, kiên nhẫn. Chị chưa một lần bị bà nặng nhẹ, dẫu có làm sai đi chăng nữa cũng chỉ bảo nhẹ nhàng. Kỉ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là lần chị Ngoan thấy mẹ chồng gắp hết thịt trong bát cho mình.

Con dâu Việt - mẹ chồng Hàn sự chân thành đối đãi lẫn nhau.
Tuy nhiên, khác biệt về văn hóa giữa hai quốc gia Hàn - Việt cũng làm nảy sinh kha khá vấn đề. Có khoảng thời gian mẹ chồng nàng dâu bất đồng quan điểm trong chuyện nuôi con, chăm lo hạnh phúc gia đình. Chị Ngoan trải lòng: "Vì ở bên Việt Nam mình từ nhỏ luôn dạy các con làm việc nhỏ, còn ở bên Hàn người ta không muốn con làm việc nhà. Thỉnh thoảng mình sai con làm việc vặt, bà lại bảo thôi đừng bắt nó làm".

Dù đã bước sang tuổi 79, chân yếu đi nhiều, còn mắc bệnh nan y nhưng mẹ chồng vẫn từ chối bỏ quê lên phố. Đều đặn mỗi ngày, bà lên nương trồng trọt, thu hoạch rau củ cho con cháu. Vì lo lắng cho bà nên chị Ngoan và chồng (hiện không còn ở chung) mỗi tuần đều chạy về thăm.


Để ghi lại những kỉ niệm bên người thân cũng như chia sẻ về cuộc sống làm dâu xa xứ, chị Ngoan còn tạo hẳn một kênh YouTube. Sau một khoảng thời gian, kênh của chị đã thu về hơn 300.000 người đăng kí. Nội dung của các video hầu hết đều là về cuộc sống ngày thường, cách làm vườn và những khác biệt về văn hóa.

>> Xem thêm: Gái Việt lấy "soái ca" Hàn: Hẹn hò "cưa đôi", cưới về đưa không sót
Vậy mới thấy, khó khăn chỉ nán lại khi người ta không đủ kiên trì. Cho đi chân tình lẽ hiển nhiên sẽ nhận lại chân tình, được yêu thương dù ở đâu đi chăng nữa. Còn bạn, bạn có ngưỡng mộ tình cảm mẹ chồng - nàng dâu này hay không? Hãy chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé!
Ảnh: HeeSun Family
Xem thêm nhiều bài thú vị tại Bestie nhé!
13 MẸO DỌN DẸP NHANH CHÓNG, SẠCH SẼ KHIẾN MẸ CHỒNG NÀO CŨNG HÀI LÒNG
Không có "số hưởng" hoặc không được mẹ chồng yêu thương từ thuở "ban sơ mới về", chị em vẫn có thể dần dần "chinh phục" đối phương bằng sự đảm đang, tháo vát. Câu nói "mưa dầm thấm lâu" là chẳng hề sai. Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu thì những mẹo siêu đơn giản sau đây đích thị là "vị cứu tinh" dành cho bạn. Chúng bao gồm:
- Dùng baking soda thay vì những sản phẩm tẩy rửa thông thường nếu muốn "nói lời tạm biệt" với những vết bẩn bám lâu ngày trên bếp hay bồn rửa tay.
- Tổ hợp giấm + baking soda có tác dụng khử mùi hôi của vật nuôi như chó hoặc mèo.
- Bạn biết không, những vệt tròn do li nước để lại trên mặt bàn hoàn toàn có thể "bốc hơi" trong tích tắc nhờ máy sấy tóc đấy.