Mới đây một tài khoản có tên G.N vừa chia sẻ đoạn video trên kênh TikTok cá nhân với nội dung: “Đáp lễ về quê”. Cụ thể, trong đoạn video là hình ảnh cô đang vui vẻ trên con đường trở về quê hương sau những ngày làm việc vất vả tại thành phố. Hơn hết đó chính là niềm tự hào vì mình đã thành công khôn lớn, đạt được tấm bằng đại học và có công việc ổn định dù sinh ra ở điều kiện không đủ đầy.

>>Xem thêm: Cô gái tên ô xin, rửa chén thuê năm nào giờ thành giảng viên ĐH Y
G.N chia sẻ, cô sinh ra và trưởng thành tại huyện Lâm Hà thuộc tỉnh Lâm Đồng. Nơi mà đến năm 2000 mới bắt đầu có điện, đường bê tông được lấp vào năm 2016 vì trước đó là đất đỏ. Năm 2019 là lần đầu tiên có wifi và đèn đường, thậm chí, hàng xóm gần nhất cũng cách nhà G.N những 200m.
Chưa dừng lại ở đó, khi còn đi học, phương tiện duy nhất của cô là đôi chân của chính mình. Những ngày được đi xe đạp thì phải dắt bộ hoặc vác xe lên vai vì bánh xe bị kẹt chặt đất đỏ. Vào hôm trời mưa còn càng kinh khủng hơn vì đường rất trơn trượt nên G.N phải vừa đạp xe vừa nín thở vì sợ té.



>>Có thể bạn muốn xem: Nhân 20/10: Vinh danh những người mẹ nghèo vượt khó nuôi con thành tài
Mặc cho điều kiện sống thiếu thốn, G.N vẫn quyết tâm cố gắng và hết mình học tập để vượt lên số phận. Kết quả là tấm bằng danh giá của trường Đại học Ngoại Thương và công việc trở thành một tiếp viên hàng không như cô mong muốn.


>>Bài viết liên quan: Điều kì diệu đến với chàng trai và mẹ tạp vụ vay tiền học Đại học
Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với G.N và xem cô như tấm gương sáng để noi theo.
- “Một viên ngọc quý ở chốn hoang sơ”.
- “Một tấm gương để em tiếp tục noi theo học tập và tiếp tục đi theo đam mê của mình, em cảm ơn chị rất nhiều”.
- “Chúc mừng em, nỗ lực đã được đền đáp. Chúc em thành công hơn trong tương lai”.
- “Chị đỉnh quá, thật ngưỡng mộ”.


Những bình luận khen ngợi sự cố gắng của cô. Ảnh: TikTok Gia Nghi
Trước G.N, cũng có nhiều tấm gương vượt qua hoàn cảnh sống khó khăn để thành công. Họ không những phải đối mặt với điều kiện nơi ở thiếu thốn mà còn là học sinh nghèo vượt khó, vừa đi học, vừa phụ giúp cha mẹ.
Như trường hợp của bạn L.T.H sinh năm 2003 đã dần đạt được ước mơ trở thành giáo viên trong tương lai. Do hoàn cảnh gia đình nên L.T.H đi theo mẹ và phụ mẹ bán cơm ở nhà người quen.

Hay tấm gương của Q.T - nữ sinh đến từ miền núi đậu Đại học Luật Hà Nội với 32 điểm. Dù gia đình làm nương rẫy, mẹ bị ung thư, gia đình 5 người phải dựa vào công việc làm thuê của bố nhưng Q.T vẫn luôn cố gắng không ngừng để đạt được ước mơ.

Một trường hợp khác của H.L với ước mơ trở thành giáo viên tương lai. Dù mồ côi cha mẹ nhưng cô vẫn chăm chỉ học tập, kiên trì vượt khó để thực hiện ước mơ của mình.

Qua bài viết có thể thấy được dù khó khăn, vất vả bao nhiêu thì những nỗ lực, ước mơ vẫn mãi cháy bỏng bên cạnh ta. Miễn là cố gắng hết mình thì không gì là không thể thực hiện. Bạn nghĩ sao về vấn đề này, cùng bình luận và chia sẻ cho Bestie biết nhé!
Cùng xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie
NGHỊ LỰC CHÀNG TRAI 15 TUỔI HỌC LỚP 1: MẸ ĐẠP XE ĐƯA RƯỚC 30 CÂY SỐ
“Khó khăn không trường tồn - chỉ có con người cứng rắn” quả là câu nói đúng. Bởi khó khăn răn dạy con người ta biết nỗ lực, biết phấn đấu hết mình để đạt được ước mơ. Cũng như câu chuyện của cậu bé 15 tuổi trong bài viết.
Không may mắn khi cơ thể không lành lặn nhưng cậu vẫn quyết tâm đi học khi đã 15 tuổi để biết mặt từng con chữ. Dù không theo kịp bạn bè nhưng cậu bé được đánh giá là khá thông minh trong học tập. Để hoàn thành ước mơ của con, mẹ cậu không quản vất vả, khó khăn để ngày ngày đạp xe suốt 30 cây số đưa đón con trai đi học.Bên cạnh người mẹ, thầy cô và bạn bè cũng hết mình giúp đỡ cậu trong quá trình học tập