Thời gian gần đây, bộ phim Thương Ngày Nắng Về chính là "món ăn tinh thần" vô cùng hấp dẫn đối với khán giả màn ảnh nhỏ. Phim kể về cuộc sống của bà Nga, chồng mất sớm, quanh năm phải “buôn gánh bán bưng” với hàng bún riêu để nuôi dạy 3 cô con gái nên người. Sự hấp dẫn của phim không chỉ nằm ở những câu chuyện nhân văn, chạm đến trái tim khán giả, mà còn vì diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, ai nấy đều thể hiện rất tròn vai.

>> Xem thêm: 3 người mẹ trong Thương Ngày Nắng Về: U60-70 vẫn gây sốt màn ảnh
Ba cô con gái của bà Nga bún riêu trong phim đều là những người giỏi giang, tình cảm. Ngoài đời, họ cũng là những gương mặt nổi bật. Cô chị cả Vân Khánh - do Lan Phương thủ vai là một diễn viên gạo cội nhiều năm trên màn ảnh. Vân Trang (Huyền Lizzie) cũng có học vấn khủng khi giành được học bổng tại một trường đại học danh giá tại Mỹ. Còn cô út Vân Vân - do Ngọc Huyền thủ vai, dù là một gương mặt khá mới nhưng bảng profile cũng chẳng hề thua chị, kém em.

Ngọc Huyền không chỉ xinh đẹp, duyên dáng mà còn có thành tích học tập khá ấn tượng. Trong suốt 12 năm học, nữ diễn viên đều đạt được danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Cô từng được tuyển thẳng vào một trường trung học cơ sở có tiếng tại địa phương. Lên cấp 3, nữ diễn viên cũng là học sinh ưu tú, hoạt động năng nổ tại một ngôi trường hàng đầu của tỉnh Nam Định.

Sau khi hoàn thành chương trình trung học, Ngọc Huyền thi đậu một lúc hai trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội với điểm số ấn tượng, đạt Á khoa Thiết kế Thời trang. Dù học tập tốt nhưng Ngọc Huyền cũng bén duyên với diễn xuất và gặp khá nhiều thuận lợi, thường xuyên nhận được lời mời góp mặt trong những sitcom ngắn.

Sự góp mặt của Ngọc Huyền trong Thương Ngày Nắng Về đã mang tới một làn gió mới giữa dàn diễn viên gạo cội và đầy thực lực. Dẫu là một "tay ngang", chưa từng trải qua lớp đào tạo nào về diễn xuất nhưng Ngọc Huyền lại chẳng hề bị lép vế so với các tiền bối. Nhân vật Vân Vân đang "tuổi ăn tuổi lớn", tính cách trẻ con, có chút ngây thơ, hậu đậu đã được Ngọc Huyền "thổi hồn" một cách rất sinh động.

Thế nhưng bên trong cô sinh viên nhõng nhẽo ấy lại là một cô gái mang nhiều tâm sự, khát khao. Vân Vân lớn lên trong sự day dứt, tội lỗi vì nghĩ rằng do mình mà bố qua đời. Cô con gái út muốn học vẽ để nối nghiệp cha nhưng bị mẹ nhất quyết ngăn cản, đến nỗi cãi lời mẹ và thậm chí là bỏ nhà đi. Sau chuỗi sự việc diễn ra liên tiếp, Vân Vân nhận ra mẹ là quan trọng nhất trên đời, trở về làm đứa con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo, yêu thương gia đình.

>> Thoải mái tìm kiếm thêm những thông tin khác về sao Việt tại fanpage YAN Sao Việt.
Có thể thấy, đối với một diễn viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm như Ngọc Huyền mà lại đảm nhận một vai có diễn biến tâm lý khá phức tạp như vậy có hơi "nặng ký". Tuy nhiên có vẻ như cô đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, mang tới những phân đoạn vô tư, nhí nhảnh nhưng cũng có những lúc chất chứa cả một bầu trời tâm sự trong ánh mắt, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.


Tuy vậy, Ngọc Huyền vẫn tự nhận thấy bản thân mình quá nhỏ bé giữa hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi. Việc được làm việc chung với các tiền bối dày dặn kinh nghiệm là vinh dự nhưng cũng vô tình trở thành áp lực với người đẹp. Chính vì vậy, cô luôn nghiêm túc nghiên cứu thật kỹ kịch bản và nhân vật, chăm chút kỹ lưỡng từng lời thoại, ánh mắt cử chỉ và học hỏi thêm từ các anh chị. Có thể nói, Thương Ngày Nắng Về là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Ngọc Huyền.

Ngọc Huyền tâm sự: "Có lẽ đến thời điểm này, Vân Vân trong phim Thương Ngày Nắng Về là một bước ngoặt lớn nhất đối với tôi trong con đường diễn xuất. Đó như một cơ duyên, một may mắn vô cùng lớn của tôi. Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả ngoài niềm hạnh phúc và biết ơn".

Dù đam mê diễn xuất và muốn phát triển hơn nhưng Ngọc Huyền vẫn không hề bỏ bê việc học hành tại trường. Mỹ nhân sinh năm 1999 luôn cố gắng thu xếp để lịch học và lịch quay phim không bị chồng chéo lên nhau. Đằng sau những thước phim lung linh trên màn ảnh, Ngọc Huyền vẫn chỉ là một cô sinh viên trong trẻo, xinh xắn, “gây thương nhớ” cho không ít các chàng trai.

Mong muốn của Ngọc Huyền là trở thành diễn viên chuyên nghiệp nhưng trước mắt, việc học tại trường vẫn là ưu tiên. Nữ diễn viên khiêm tốn khi cho rằng bản thân vẫn chưa thể gọi là chuyên nghiệp, cô cần trau dồi hơn nữa mới mong được khán giả công nhận.

Vai diễn Vân Vân đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của Ngọc Huyền, giúp cô để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả truyền hình. Với bước đệm từ Thương Ngày Nắng Về, Ngọc Huyền chắc chắn sẽ trở thành một gương mặt sáng giá, được các đạo diễn tin tưởng "chọn mặt gửi vàng".
Bạn nghĩ sao về Ngọc Huyền và vai diễn của cô trong Thương Ngày Nắng Về? hãy cùng chia sẻ nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie nhé!
ĐH ESSEX: MẸ CÀNG CẰN NHẰN CON CÁI CÀNG MAU GIÀU CÓ VÀ THÀNH CÔNG HƠN
Trong phim Thương Ngày Nắng Về, bà Nga là một người mẹ hết lòng vì con cái nhưng lại rất lo xa, dẫn đến hay càu nhàu, cằn nhằn các cô con gái. Nhiều người nghĩ rằng việc thường xuyên la rầy sẽ khiến tình cảm gia đình đi xuống, nhưng thực tế, theo nghiên cứu của một trường đại học danh tiếng, khi các bà mẹ cằn nhằn lại góp phần mang đến tương lai tươi sáng hơn cho các con.
Theo nghiên cứu này, những cô con gái bị mẹ cằn nhằn thường xuyên sẽ có học thức cao, nhiều người yêu mến và mức lương cao hơn so với những cô con gái có mẹ thoải mái, dễ chịu. Chính vì sợ bị mắng và cứ bị cằn nhằn, chúng thường phải cố gắng hết mình để có được điểm số cao.