Theo thông tin được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, người “không ngại xả thân” và "chịu chơi" như trên chính là thầy Hồ Phan Ngọc (giáo viên Trường THPT Quỳnh Lưu 4, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Ngay sau khi những hình ảnh thầy Ngọc không ngại khoác lên mình bộ áo dài nữ, đầu đội nón lá xuất hiện ở trường nhân dịp 8/3 đã gây chú ý cho rất nhiều học sinh trong trường và cả CĐM.

>> Xem thêm: Cô giáo dạy lý hot nhất MXH: Livestream thu hút trăm nghìn bình luận
Sau khi những bức ảnh thầy Ngọc mặc áo dài được chia sẻ nhiều trên các trang MXH, nhiều cư dân mạng lẫn các bạn học sinh đã không ngớt lời bàn tán, trầm trồ về người thầy "chịu chơi" và khen thầy là người rất thú vị. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen thì cũng có không ít người bày tỏ sự không hài lòng, thậm chí nhiều người còn nói những lời khó nghe sau khi xem qua những hình ảnh này nhưng không biết sự thật phía sau.

Được biết, thầy Ngọc mặc áo dài nữ đi dạy ở trường với mục đích chính là để tham gia cuộc thi mang tên “Khoảnh khắc tháng Ba” (một cuộc thi do Đoàn Trường THPT Quỳnh Lưu 4 phát động) và nhằm hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Cuộc thi cũng khuyến khích các cô giáo trong trường mặc áo dài vừa hưởng ứng các sự kiện trong tháng 3 vừa giúp lưu giữ nhiều khoảnh khắc đẹp của các thầy cô giáo.

>> Đừng bỏ lỡ: Cuộc sống của cô giáo cung bọ cạp nổi tiếng một thời giờ ra sao?
Đại diện Trường THPT Quỳnh Lưu 4 chia sẻ trên Vietnamnet: "Nội dung của cuộc thi mang tên “Khoảnh khắc tháng Ba” là những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp trong hoạt động công việc của nữ giáo viên trong trường. Đối tượng tham gia là các nữ giáo viên, nếu lớp có giáo viên chủ nhiệm là nữ thì các cô sẽ tham gia, lớp nào mà do thầy giáo chủ nhiệm thì có thể nhờ các cô giáo bộ môn hỗ trợ".
"Nhưng vì lớp thầy tham gia muộn, các nữ giáo viên bộ môn trong trường đã được các lớp khác nhờ hết nên “bất đắc dĩ” thầy Ngọc mới mặc áo dài (thay các cô giáo) tham gia cuộc thi. Mục đích là thầy muốn gửi thông điệp tốt đẹp, trân trọng nhất đến với các cô giáo và các nữ sinh trong trường nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3. Thầy tham gia với suy nghĩ hưởng ứng phong trào, tất cả vì hoạt động của lớp, của trường, vì học sinh... Tuy nhiên, một số người chưa hiểu nên đã có những bình luận không hay, khiến thầy có chút ái ngại”.
Ngoài thầy Hồ Phan Ngọc thì thời gian qua, ở TP.HCM cũng có thầy Hồ Minh Quang (trưởng khoa Đông phương học, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) chọn áo dài the đen mỗi khi đứng lớp:


>> Xem thêm: Cô giáo Khmer đẹp như Hoa hậu, trò phải chụp ảnh đem đi khoe

Càng gần đến ngày 8/3 thì những hình ảnh mặc áo dài của thầy Ngọc càng được cư dân mạng quan tâm nhiều hơn. Sau khi biết được mục đích mặc áo dài của thầy, nhiều người đã không tiếc lời khen ngợi thầy, cho rằng thầy đã “không ngại xả thân” để ủng hộ ngày lễ của các chị em phụ nữ. Còn bạn, nếu có ý kiến gì về việc làm của thầy thì cùng bình luận bên dưới bài viết nha.
Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!
THẦY GIÁO NGƯỜI TA: ĐẠT ĐIỂM 10 TOÁN TN THPT THƯỞNG XE TRĂM TRIỆU
Bên cạnh thông tin về thầy giáo "không ngại xả thân" vì phong trào trường lớp như trên thì vừa qua, CĐM cũng đã có phen "dậy sóng" trước thầy Nguyễn Tiến Đạt (SN 1993) - người vừa điển trai dạy giỏi Toán "chịu chơi" treo thưởng khủng cho học sinh của mình: thưởng xe máy trị giá cả trăm triệu nếu đạt điểm 10 môn toán trong kì thi TN THPT.
Kết quả, thí sinh Đặng Vũ Anh (THPT Đoàn Kết, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) chính là người đã đoạt được giải thưởng vừa "nóng" vừa rất có giá trị của thầy. Trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Vũ Anh đã đạt điểm 10 môn Toán, và tất nhiên, thí sinh này đã được nhận món quà "siêu to khổng lồ" từ thầy giáo dạy Toán của mình.