Chị Hằng quen biết anh Kunihide (người Nhật) khi đang du học tự túc ở đất nước mặt trời mọc, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và tính đến chuyện kết hôn. Lần đầu về ra mắt nhà người yêu, chị Hằng đã kể hết việc mình từng trải qua một đời chồng và có con gái riêng đang được nhà nội chăm sóc.
>>Xem thêm: Có ông ngoại, con gái ở cữ không phải động tay việc gì
Khi nghe về quá khứ của con dâu tương lai, mẹ anh Kunihide đã cực kỳ xúc động và càng thương chị Hằng nhiều hơn, điều này làm cô gái Việt vô cùng vui mừng. Tuy nhiên phản ứng của bố mẹ đẻ chị Hằng lại hoàn toàn ngược lại, bởi họ lo lắng việc con gái đi lấy chồng mới nơi đất khách quê người sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Biết chuyện, mẹ anh Kunihide đã đến Việt Nam để tìm gặp ông bà thông gia, bày tỏ thiện chí muốn tác thành cho con trai và chị Hằng được nên duyên vợ chồng. Cuối cùng một hôn lễ rình rang đã diễn ra tại nhà gái trong sự hân hoan của hai bên gia đình. Trong đám cưới, dù bất đồng ngôn ngữ nhưng mẹ chồng chị Hằng vẫn tỏ ra rất bất ngờ với sự thân thiện và mến khách của người Việt Nam.
Kết hôn được một thời gian thì vợ chồng chị Hằng quyết định ra ở riêng, họ chọn được miếng đất rộng 70m2 và xây ngôi nhà 3 tầng với tổng chi phí khoảng 10 tỷ đồng. Cặp đôi được bố mẹ chồng hỗ trợ một phần, số còn lại họ sẽ trả góp trong nhiều năm cho đến khi trở thành chủ sở hữu thực sự của ngôi nhà.
>>Đừng bỏ lỡ: Cô dâu lau nước mắt chào người thân về nhà chồng: "Từ nay ai đưa mẹ đi viện....?"
“Mẹ chồng mình là người rất tâm lý, yêu thương con dâu. Mẹ chồng mình nói, có một cô con dâu là người Việt Nam là điều mà bà rất thích. Mẹ cũng thích đồ ăn mình nấu, đặc biệt là món nem rán. Nếu nói là cực kỳ hợp nhau thì không hẳn, mà nói về sự khác biệt thì cũng không có, chỉ biết là hai mẹ con mình rất quý nhau. Mặc dù vậy mẹ chồng hay nói là bà thấy mình vẫn có vẻ ngượng ngùng khi nói chuyện với mẹ”, chị Hằng kể trên chương trình Mẹ chồng nàng dâu.


Đặc biệt, mẹ chồng còn rất thương con gái riêng của chị Hằng, bà thường khen cô bé dễ thương và nhắc các con nếu có khả năng thì nên đón bé qua Nhật sinh sống. Chị Hằng cho biết mặc dù rất muốn nhưng bản thân không có quyền nuôi con, ông bà nội bé cũng ngại cho cháu đi xa nên phải chờ khi con gái đủ lớn, để cô bé tự quyết định có muốn sang Nhật với mẹ, dượng và em hay không.



Hiện những chia sẻ của chị Hằng về việc “đi bước nữa” với trai tân người Nhật Bản vẫn đang được mọi người rất quan tâm trên mạng xã hội. Còn bạn, bạn có cảm thấy chị Hằng rất may mắn khi gặp được mẹ chồng tốt tính không, cùng chia sẻ suy nghĩ của mình vào mục bình luận bên dưới nhé.
Ảnh: Nguyễn Hằng
Xem thêm nhiều tin hot về đời sống trên Bestie!
MẸ CHỒNG NHÀ NGƯỜI TA: CHO CON DÂU 200 TRIỆU ĐI HỌC NGHỀ TRANG ĐIỂM
Ngoài câu chuyện của chị Hằng thì trước đó, cộng đồng mạng cũng từng rất quan tâm trường hợp đi làm dâu của chị Khổng Thúy Vy (24 tuổi). Vì lỡ có thai khi mới 19 tuổi nên Thúy Vy phải cưới sớm, may mắn chị được mẹ chồng thông cảm và thương yêu như con gái đẻ nên cuộc sống làm dâu vô cùng thuận lợi.
“Việc của con là mẹ khỏe con khỏe, còn tất cả mọi việc mẹ lo hết. Mẹ sẽ giúp các con đến khi nào mà mẹ tròn con vuông, em bé cứng cáp, lúc đó chúng ta tính tiếp. Ngược lại, mẹ chỉ yêu cầu một điều, khi các con có những chuyện không vui, các con dắt nhau ra bờ hồ nha. Khi về đến nhà, chúng ta phải vui vẻ, mẹ chỉ có yêu cầu thế thôi”, cô Thu Hương - mẹ chồng Thúy Vy kể trên chương trình Mẹ chồng nàng dâu.