Ngày nay, thú cưng không còn giới hạn trong những con vật quen thuộc như chó mèo mà giới trẻ có xu hướng nuôi đa dạng giống loài như: rùa, nhím, sóc,... tùy theo vào nhu cầu cá nhân. Như người mẹ trẻ trong câu chuyện sau đây đã lựa chọn nuôi vịt làm pet cưng. Nhờ vậy mà người mẹ trẻ này có hẳn một câu chuyện về nhật ký chăm vịt cực kỳ thú vị.

>>Xem thêm: Biệt đội thú cưng đặc biệt: Không có chân vẫn có thể chơi trượt tuyết
Vừa qua trên hội Yêu Bếp, tài khoản Facebook có tên là Nguyễn Hồng Nghĩa đã đăng tải bài viết chia sẻ câu chuyện hành trình ấp trứng nuôi vịt làm thú cưng của mình. Sau khi đăng tải, bài viết nhận rất nhiều sự quan tâm, thu về hơn 52 nghìn lượt tương tác.


Trong bài biết, chị Hồng Nghĩa đã thuật lại hành trình nuôi vịt của mình. Mọi thứ bắt đầu không quá khó khăn khi chị học theo hướng dẫn trên mạng, chị Nghĩa đã mua hai quả trứng vịt lộn sau đó tận dụng đèn bàn trong nhà để ấp.

Sau gần nửa tháng thì quả trứng đã nở thành công. Chú vịt con có bộ lông vàng óng xinh xắn. Chú vịt nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của gia đình chị Nghĩa. Cả ngày mọi người đều quây quần bên vịt con.

Chú vịt rất quấn người, thích trèo lên người nằm để được vỗ về. Ngoài ra, vịt còn thích bơi và ngủ, nó có thể ngủ bất kỳ đâu. Đôi lúc, cả nhà đang chơi cùng chú vịt thì nó lại lăn ra đất làm chị Nghĩa "hú hồn", kiểm tra kỹ thì hóa ra vịt ta chỉ đang ngủ thôi.


Đặc biệt, chú vịt rất quấn con gái của chị Nghĩa. Hai bé con cứ quấn nhau suốt ngày. Mỗi lần không thấy cô chủ nhỏ là vịt con sẽ đi tìm rồi kêu oang oang. Thấy vậy, con gái chị Nghĩa đặt tên cho chú vịt là "Kiu" vì cứ kêu cả ngày.

Từ ngày có vịt Kiu gia đình chị Nghĩa ngập tràn tiếng cười. Hơn hết, con gái chị Nghĩa cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Giờ đây, mỗi sáng cô bé không cần mẹ gọi nhưng vẫn sẽ tự giác dậy sớm để chơi với vịt cưng.

>>Xem thêm: Lý do thú cưng sợ tắm: ướt người phát là ngoại hình làm con sen hú hồn
Ngoài ra, công việc dọn vệ sinh cho vịt cũng được giao cho em. Mỗi ngày, con gái chị phải dọn từ 6 - 8 lần bãi "chiến tích" của Kiu nhưng cô bé không cảm thấy phiền toái. Cô bé rất thích chơi cùng chú vịt, lúc ngồi học bài thì em sẽ để vịt Kiu nằm lên đùi mình để vuốt ve.

Trong nhà có nhiều không gian dành riêng cho Kiu như hồ bơi, ổ nằm. Chị Nghĩa tự tay may cho vịt Kiu nhiều quần bỉm, nơ cổ và áo yếm. Vịt Kiu còn được tổ chức tiệc mừng 1 tháng tuổi bên bánh kem và nến. Chú vịt cũng rất hợp tác mà tạo dáng siêu đáng yêu.

Hiện tại, chú vịt Kiu đã thay lông, từ màu lông vàng sang màu lông trắng ngà. Chú vịt lớn nhanh và rất khỏe mạnh. Vịt Kiu không chỉ là thú cưng mà còn là một thành viên gắn bó lâu dài trong gia đình chị Nghĩa.
Bạn nghĩ sao về chú Vịt Kiu đáng yêu này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Nguồn ảnh: Facebook Nguyễn Hồng Nghĩa
Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie!
NHỮNG MÓN TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN CHO THÚ CƯNG ĂN
Nhiều người nuôi thú cưng thường có thói quen nuông chiều cho ăn một cách "vô tội vạ". Bài viết sau đây sẽ chỉ ra những thực phẩm thú cưng không nên ăn để bảo vệ sức khỏe.
Đối với loài chó, chúng ta không nên cho chúng ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn vì những món này được tẩm ướp nhiều gia vị. Ngoài ra, chó cưng không nên ăn đồ ngọt, hạt mắc ca, đồ uống có cồn, socola và bột bánh mì...