Sau khi hôn nhân không thành, tùy vào suy nghĩ mà mỗi người lại chọn cho mình một hướng đi tiếp theo, có người nhanh chóng tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình nhưng cũng có người chọn lối sống khép kín, suốt ngày chỉ thích bầu bạn với thiên nhiên và các thú cưng. Điển hình như câu chuyện về một người đàn ông trung niên người Thái Lan dưới dây, sau thất bại trong hôn nhân, anh chỉ muốn bầu bạn cùng 20 chú chó của mình.

>> Xem thêm: Chú cho chào đời có lông xanh kì lạ, CĐM triệu hồi team ghiền matcha
Mới đây, nhiều cư dân mạng đã không khỏi bất ngờ trước một bài viết được chia sẻ trên trang Toutiao (Thái Lan) nói về một người đàn ông sau chia tay quyết sống cùng đàn chó 20 con của mình bởi theo ông, "chúng chẳng bao giờ bỏ tôi". Cụ thể, sau khi hôn nhân đổ vỡ, thay vì chọn đi bước nữa thì người đàn ông này đã mua một chú chó về nuôi và hi vọng chúng sẽ giúp anh lấp đầy nỗi cô đơn sau chia tay. Nhưng thật bất ngờ, chỉ sau một năm chăm sóc, từ một chú chó nhỏ ban đầu, "gia tài" của người đàn ông này đã tăng lên thành một đàn chó 20 con.


Vì số lượng đàn thú cưng của mình gia tăng nhanh chóng nên anh có ý định sẽ mang chúng cho người khác nuôi bớt, nhưng khi thực hiện việc ấy, thấy các chú chó lưu luyến, bịn rịn không muốn rời xa mình nên cuối cùng người đàn ông quyết định giữ lại hết bên mình và ngày ngày chăm sóc, bầu bạn với chúng. Hằng ngày, mọi sinh hoạt của ông như: nấu ăn, ngủ, xem phim, tắm rửa... đều có mặt những chú chó bên cạnh.


>> Xem thêm: Chú chó được chủ nuôi béo tốt như heo: Cả "gia đình" 11 con tròn vo
Để chăm sóc cho đàn chó lên đến 20 từng miếng ăn, giấc ngủ... là chuyện không hề dễ dàng nhưng người đàn ông này vui vẻ tiết lộ bản thân đã quen với sự tồn tại của 20 chú chó quấn quýt bên mình mỗi ngày nên những việc ấy là "không vấn đề gì". Nhưng quan trọng hơn cả là những chú chó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Sống độc thân, thế nên anh phải gửi đàn chó của mình cho bố mẹ chăm sóc giúp mỗi khi phải đi làm. Chủ nhân tự hào chia sẻ: "Chúng (đàn chó) chẳng bao giờ quấy phá làm phiền lòng ông bà bởi con nào cũng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện".


Ngày qua ngày, thấy anh thui thủi một mình, không đi làm thì chỉ quấn quýt bên đàn chó, nhiều thành viên trong gia đình khuyên anh nên tìm kiếm tình yêu mới để có người "nâng khăn sửa túi" khi về già nhưng sự việc chẳng đi đến đâu bởi thấy anh cùng 20 chú chó trong nhà cô nào cũng e dè và lặng lẽ rút lui. Thế rồi từ đó đến nay, anh vẫn ngày ngày bầu bạn bên đàn chó cưng của mình, làm mọi việc với chúng mà không cảm thấy buồn chán hay cô đơn.


Tuy nhiên, có đôi lúc anh cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi không nghĩ rằng mình có thể nuôi đến 20 chú chó trong nhà: “Tôi không nghĩ rằng một ngày bản thân sẽ trở thành "bảo mẫu của 20 đứa con". Người ngoài nhìn vào có lẽ cảm thấy tôi thật kỳ quái. Nhưng không sao, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Lũ chó khiến cuộc sống của tôi đa sắc màu hơn, không còn cô độc hay buồn tẻ nữa. Điều đặc biệt chúng sẽ chẳng bao giờ bỏ tôi mà đi. Độc thân thì sao chứ? Có tụi lũ chó bên cạnh là đủ rồi...”.
>> Đừng bỏ lỡ: Chú chó miệng ngậm ti, mỗi ngày một kiểu đồ đưa cô chủ đi học
Sau khi câu chuyện được chia sẻ "rầm rộ" trên các trang MXH, nhiều netizen Việt đã thả tim yêu thích cách chọn lối sống sau ly hôn của người đàn ông Thái này:
- "Chó thông minh và sống tình cảm lắm nha, chúng sẽ không bao giờ rời xa chúng ta đâu".
- "Thật ra là vậy, người với người có thể phản bội nhau chứ chó thì không nhé!".
- "Cuộc sống vậy rất an nhàn về tinh thần ý chứ! Nhưng... để chăm được 20 chú cún cưng này cũng cần nhiều thời gian đấy".
- "Mất niềm tin vào tình yêu thì làm bạn với mấy chú cún cũng hay phết".
Có thể thấy, người đàn ông này dù độc thân nhưng không hề cô độc. Nhiều người xung quanh, thậm chí có cả những cô gái thấy anh chọn lối sống như vậy đã buông "lời ra tiếng vào" nhưng anh vẫn mặc kệ, bởi như anh đã chia sẻ "chúng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi và đặc biệt là chúng sẽ chẳng bao giờ bỏ tôi mà đi". Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện thú vị này?
Xem thêm các bài viết ý nghĩa tại Bestie nhé!
NHỮNG "TRÒ CON BÒ" BẠN CHỈ LÀM ĐƯỢC VỚI THÚ CƯNG CHỨ NGƯỜI YÊU THÌ... MIỄN
Ngoài câu chuyện thú vị về người đàn ông đổ vỡ hôn nhân chọn cách bầu bạn với đàn chó như trên thì lâu nay cộng đồng mạng vẫn hay truyền miệng nhau một câu nói vui vui rằng: "người yêu có thể không có, nhưng boss phải có một em". Thật thế, có nhiều trò bạn có thể làm với thú cưng của mình nhưng với người yêu thì... miễn nha. Cụ thể như những trò dưới đây:
- Khi thú cưng làm phiền: Khi thú cưng trèo lên bàn làm việc, nhảy lên đùi, hay trèo lên mặt lúc chúng ta nằm ngủ, chúng ta thấy chúng dễ thương hơn là đáng ghét. Nhưng nếu đó là người yêu thì sao? Thì rất nhiều người sẽ cáu đấy, vì người yêu không... mềm mượt lắm lông đáng yêu như thú cưng đâu nhỉ!
- Khi chụp ảnh thú cưng: nếu nuôi thú cưng trong nhà, hẳn điện thoại chị em sẽ đầy ảnh boss trong ấy. Nhưng, người yêu đôi khi sẽ càu nhàu vì ta không chịu chụp ảnh như người yêu nhà người ta. Chỉ có bọn boss hồn nhiên, vô tư mới đáng yêu, mới đáng lưu giữ hình ảnh thôi...