Kể cả trong chuyện cổ tích hay ngoài đời thực, người nắm giữ được trái tim của Hoàng tử cũng xuất hiện những thường dân. Nói đâu xa, chuyện tình yêu giữa Abdul Malik (SN 1983) - con út của Quốc vương Brunei và nữ giảng viên ĐH - Dayangku Raabi'atul'Adawiyyah Pangiran Haji Bilkiah (SN 1992) chính là ví dụ điển hình.

>> Xem thêm: Hôn lễ của cậu cả gia tộc giàu nhất châu Á: Tiêu tốn 2.300 tỷ đồng
Năm 2015, cả hai chính thức về chung dưới một mái nhà. Dù nên duyên cùng với thường dân nhưng ngày trọng đại của con trai Quốc vương lẽ hiển nhiên không thể xem thường. Trên thực tế, sự xa hoa, hoành tráng tại lễ cưới Hoàng tử út làm ai xem cũng phải "mắt tròn mắt dẹt".

Địa điểm tổ chức lễ cưới không đâu khác mà chính tại "cung điện dát vàng" Istana Nurul Iman. Đây được mệnh danh là cung điện để ở lớn nhất, sang trọng bậc nhất trên thế giới với "sương sương" 1.788 phòng bao gồm 5 bể bơi, 257 phòng tắm cùng 110 nhà để xe.

Ngày vui của Hoàng tử út chào đón sự hiện diện của hàng ngàn mời, trong đó có bạn bè, người thân, tầng lớp quý tộc trong nước cùng các quan chức đến từ nước bạn... Nó không chỉ diễn ra trong 1-2 ngày mà được tổ chức xuyên suốt từ ngày 05/04 cho đến hết ngày 15/04.

Hội trường cung điện với sức chứa lên tới 5.000 người được "chọn mặt gửi vàng" làm sảnh tiệc. Tại đây, Quốc vương Brunei và Hoàng hậu Saleha xuất hiện đầy trang trọng, nở nụ cười tươi rói mừng ngày trọng đại của con trai.


Dĩ nhiên, chiếm spotlight hơn cả vẫn là bộ đôi nhân vật chính. Cả cô dâu lẫn chú rể đều diện trang phục dát vàng, có đính thêm kim cương trong quá trình hoàn thành những nghi lễ truyền thống. Hoa cưới cũng không phải hoa tươi mà được thay bằng đá quý.

Không chỉ vương miện mà ngay cả vòng cổ và vòng tay của cô dâu đều là kim cương đính ngọc. Những phụ kiện đi kèm này được chế tác cực kỳ tinh xảo làm ai chiêm ngưỡng cũng không khỏi há hốc mồm.


Sau khi thực hiện xong phần nghi lễ, cô dâu - chú rể thay trang phục khác để tiến vào sảnh tiệc. Tuy màu sắc có phần nhã nhặn hơn nhưng sức hút vẫn chẳng hề giảm sút. Đó là còn chưa kể đến bộ trang sức "siêu to khổng lồ" trên đầu và cổ cô dâu.

Cuộc hôn nhân cùng Hoàng tử Bruneri đã biến Raabi'atul từ một người bình thường trở thành đặc biệt. Nàng Công nương thông minh, xinh đẹp được tung hô, săn đón chẳng kém gì chồng.

7 năm gắn bó, tổ ấm của cặp đôi càng thêm viên mãn nhờ sự chào đời của những đứa con chung. Trải qua 3 lần sinh nở nhưng nàng Công nương vẫn giữ được sắc vóc mặn mà hệt như thời son rỗi. Cô tích cực tham gia những hoạt động xã hội và từ thiện, cũng sánh bước bên chồng tại các sự kiện lớn nhỏ của Hoàng gia.

>> Xem thêm: Công chúa kín tiếng của hoàng gia Brunei tổ chức lễ cưới 10 ngày 10 đêm

Không chỉ cuộc sống hôn nhân được quan tâm mà Công nương 29 tuổi cũng trở thành nhân vật truyền cảm hứng tích cực cho phụ nữ ở Brunei. Dĩ nhiên là cho đến nay, đám cưới xa hoa của họ vẫn khiến người ta khó mà quên được. Còn bạn, bạn nghĩ gì về "siêu đám cưới" Hoàng gia đã kể đến trên đây? Hãy chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé!
Xem thêm nhiều tin tức thú vị về đời sống trên Bestie!
NHỮNG NGUYÊN TẮC LỊCH SỰ KHI DỰ ĐÁM TIỆC AI CŨNG CẦN BIẾT
Cho rằng ăn cưới là việc "dễ như ăn kẹo" thì coi chừng có ngày ôm "trái đắng". Thực tế là chỉ cần sơ sẩy một tí thôi, bạn có khả năng sẽ lâm cảnh kém duyên ngay. Muốn giữ được hình ảnh lịch sự khi đến chung vui cùng người khác thì nhất định phải "dắt túi" những quy tắc ứng xử chuẩn mực sắp kể đến sau đây.
- Chú ý tới đúng giờ, tốt hơn 10-15 phút thì càng tốt.
- Tắt chuông điện thoại để không làm ảnh hưởng tới bầu không khí.
- "Rồi tính chừng nào thì đẻ", "làm đám cưới như này hết bao nhiêu", "sao không thấy mời A/B/C vậy"... là những câu hỏi thiếu tế nhị, phải nói không bằng mọi giá.
- Chỉ nâng ly và nhấp môi thay vì quá chén để tránh gây ra những sự cố ngoài ý muốn.