Mỗi buổi sáng, cụ bà thức dậy trong căn nhà 3 gian và bắt đầu gấp chăn màn rồi quét nhà. Nhìn dáng người thoăn thoắt, cứng cáp, hiếm ai đoán được cụ đã 108 tuổi, không ít người phải ngưỡng mộ và trầm trồ trước số tuổi của bà.

>> Xem thêm: Long an: Cụ bà U80 sở hữu da trắng hồng, mịn màng như gái đôi mươi
Thông tin từ Vietnamnet, bà tên Trần Thị Họa hiện đang là người cao tuổi nhất tại xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Bà sinh năm 1914, tính đến nay đã đón được 108 cái Tết cùng con cháu và hưởng cuộc sống an nhàn, vui vẻ. Đến địa chỉ trên, hỏi cụ bà 108 tuổi mấy ai mà không biết.


Chồng của bà Họa sinh năm 1912 nhưng đã mất từ khi 83 tuổi. Bà có tổng cộng 7 người con, người con lớn nhất của năm nay đã 81 tuổi, người con út cũng đã đến 58 tuổi. Ai cũng đã lên chức ông, bà. Hiện tại bà có 114 người cháu và chắt. Người chắt lớn nhất đã 52 tuổi.

Ông Sơn (người con áp út của bà cụ) cho biết, dù tuổi đã cao nhưng mẹ ông vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn, trong vườn có những trái nho và chuối chín bà vẫn hái mang ra chợ bán. Có lần bà còn trèo cây ổi chặt cành, không may cụ bị ngã làm vỡ xương xốp gót chân. Vậy mà may thay cụ chỉ mất 10 ngày bó bột là lành có thể đi lại. “Mấy bận, sợ bà đi chơi nhỡ chẳng may bị ngã, xe cộ, chúng tôi khóa cổng chặt. Thế mà cụ vẫn trèo lên cánh cổng, đu người qua tường đi chơi”.

Cạnh khoảng sân nhỏ, trước ngôi nhà cổ ba gian, anh Sơn đặt hai chậu hoa trà để trang trí cho ngôi nhà. Khi hoa nở rộ, anh đã chụp ảnh mẹ mình và đăng lên Facebook cá nhân làm nhiều người vô cùng kinh ngạc. Mọi người càng ngạc nhiên và ngưỡng mộ hơn khi biết tuổi thật của cụ.

Sinh ra và lớn lên ở một vùng đất thuần nông, từ nhỏ đến lớn cụ Họa đã yêu thích công việc đồng áng. Khi già đi, không làm ruộng, rảnh rỗi bà lại chăm sóc cây cối trong nhà, nuôi chó qua ngày. Tính cách vui vẻ, thân thiện làm người trong xóm ai nấy cũng yêu mến bà, hằng ngày bà hết qua bên hàng xóm chơi lại qua xưởng may phụ con cháu việc vặt.

>> Xem thêm: Bộ ảnh cụ bà 102 tuổi mặc áo dài: Chỉ ngồi thôi đã nhận "Bão like"
Tưởng chừng như để có được sức khỏe tốt như bây giờ và cụ đã phải chăm chỉ luyện tập và có chế độ ăn nghiêm khắc. Nhưng trái lại, bữa cơm của bà chỉ cần có rau, trứng và uống nước tăng lực. Một năm cụ bà có thể uống đến 500 lon, ngày nào cũng 1-2 lon. Biết là uống nhiều nước ngọt không tốt nhưng vì bà thích nên con, cháu trong gia đình cũng chiều theo bà.
“Mẹ tôi không có chế độ gì đặc biệt. Cụ sinh hoạt bình thường như bao người làng. Cụ rất thích ăn rau. Ở tuổi này, mẹ tôi vẫn đi lại mạnh khỏe, không phải dùng đến gậy để chống. Cả gia đình, con cháu đều mong cụ luôn mạnh khỏe, vui vầy bên con cháu”.

Cụ Họa sống trong căn nhà cổ 3 gian lợp ngói, bên cạnh có chú chó mực ngoan ngoãn bầu bạn, lúc nào đến cũng thấy nó say sưa ngủ. Bà yêu thương động vật, luôn ân cần, chăm sóc nó như một đứa cháu nhỏ. Bà rất hiếm khi ốm đau, cũng không uống thuốc, chỉ lâu lâu làm vài thang thuốc bổ cho khỏe người. Cụ còn hay đùa vui với con cháu: “Đến tầm tuổi này, chẳng có bệnh tật gì thì chẳng biết bao giờ tôi mới về với tổ tiên được”.
Con cháu dù ở gần nhưng vì công việc bận rộn gia đình bà Họa vẫn chưa có thời gian chụp được một bức ảnh gia đình đầy đủ. Dự kiến trong nay mai, gia đình bà Họa sẽ thực hiện mong ước này.
Sống hơn 1 thế kỷ, đi qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, thật may mắn cụ vẫn luôn khỏe mạnh. Niềm hạnh phúc lớn nhất của cụ chắc hẳn là được nhìn thấy những đứa cháu lớn khôn, gia đình đông đủ. Chúc bà luôn có nhiều sức khỏe để đón nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bạn nghĩ sao về câu chuyện trên, chia sẻ ngay với Bestie nhé!
Xem thêm nhiều tin hot về đời sống trên Bestie!
XÚC ĐỘNG HÌNH ẢNH CỤ ÔNG CHĂM CỤ BÀ KHI ĐI TIÊM VẮC XIN
Giữa xã hội hiện đại mà những câu chuyện tình yêu đến rồi đi ồn ào và chóng vánh, thì những câu chuyện tình xưa hội tụ từ thời niên thiếu cho đến khi tóc đã bạc ngày càng hiếm, nhưng hiếm không có nghĩa là không có. Câu chuyện của hai ông bà cụ dưới đây đã sưởi ấm cho trái tim của tất cả mọi người.
Đoạn clip ghi lại hình ảnh cụ bà vì tuổi đã già nên quên việc đeo khẩu trang trong lúc đi tiêm vắc xin. Thấy vậy, cụ ông liền ân cần đeo khẩu trang vào cho cụ một cách nhẹ nhàng. Trong suốt buổi tiêm hôm ấy, ông hết nắm tay rồi đưa áo cho bà mặc, từng cử chỉ hành động ông đều thể hiện sự quan tâm, chăm sóc. Hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền, không ít người đã phải bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu thời “Ông bà anh”. Chúc cho ông bà thật nhiều sức khỏe để nắm tay nhau đồng hành trên suốt quãng đường phía trước...