Thông tin từ trang 163, một cô gái ở Hà Nam (Trung Quốc) kết hôn rồi về ở chung với nhà chồng. Sáng hôm đó, vì công ty có cuộc họp quan trọng nên thức dậy, cô đã vội vã đi làm ngay mà không ăn sáng ở nhà, cũng không mang theo đồ ăn sáng.

>> Xem thêm: Gái Việt lấy chồng Ấn Độ: Mẹ chồng cho vàng, bố chồng giặt đồ
Được biết, cô con dâu này số hưởng khi sống chung với nhà chồng nhưng không bị áp lực chuyện nấu nướng. Mỗi ngày, mẹ chồng của cô đều dậy sớm để nấu ăn sáng cho cả nhà, con dâu ngủ dậy là có đồ ăn nóng sốt ngay.
Thế nhưng hôm đó cô con dâu vội vã đi làm với chiếc bụng đói, mẹ chồng lật đật gọi điện cho con dâu quay lại để lấy đồ ăn nhưng cô không bắt máy, vì thế bà đã nhờ bố chồng mang sữa đến công ty cho con dâu vì cho rằng con mình sẽ bỏ bữa.

Biết được bố không quản đường xa, thời tiết lạnh để mang sữa đến công ty cho mình thì cô con dâu vô cùng xúc động. Cô nàng áy náy: "Trời lạnh thế này mà bố chỉ mặc chiếc sơ mi mỏng vậy, con bỏ 1 bữa sáng cũng không sao, bố phải mất công chạy xe đến đây". Đáp lại, ông bố chỉ càm ràm: "Không được bỏ bữa sáng, đi làm trễ tí thì có sao. Mẹ nấu sẵn đồ ăn thì không ăn, lại để bụng đói như thế. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất".

Khi câu chuyện này được chia sẻ, cộng đồng mạng vô cùng ghen tị với cô con dâu, nhiều người còn xin vía để có được gia đình chồng yêu thương và cưng chiều đến thế:
- Mình thì ngược lại, quần quật từ 5h sáng dậy để nấu ăn cho cả nhà rồi mới đi làm.
- Hiếm có bố chồng nào như thế đâu, bạn phải báo hiếu ông đấy nhé!
- Bố chồng mình chưa đến mức đó nhưng quan tâm con cháu lắm.
- Mẹ chồng mình cũng nấu ăn như mẹ chồng bạn vậy, thương bà lắm.
Trước đó cũng có một ông bố chồng "chuẩn điểm 10" khi tự mình mang thực phẩm ở quê lên cho con dâu. Đến nơi ông chỉ nhắn tin chứ không gọi điện vì sợ làm phiền giấc ngủ của con dâu.

Không phải chờ chỉ 15-20 phút mà ông tận 3 tiếng đồng hồ. Đợi ở cầu thang lâu là vậy nhưng khi con dâu ra mở cửa ông không hề quạo quọ hay thái độ mà nở nụ cười hiền trao đồ ăn cho con dâu.

Cô con dâu còn cho biết, cả bố mẹ chồng đều biết mật khẩu vào nhà nhưng họ không bao giờ tự mở cửa. Chỉ khi có 1 trong 2 con ở nhà thì ông bà mới vào nhà chơi vì không muốn xâm phạm quyền riêng tư của con cái. Hai người không bao giờ tự ý mở cửa dù con trai "năn nỉ ỉ ôi" là bố mẹ cứ tự nhiên xem đây là nhà của mình.



>> Xem thêm: Số hưởng như Xoài Non: Bố chồng cắt phần mỡ, mẹ chồng nấu bún cho
Chị em nào cũng muốn được gả vào nhà chồng yêu thương, quan tâm, đối xử tốt với mình. Thế nhưng, hạnh phúc như hai nàng dâu trên đây kể cũng hiếm đúng không. Còn bạn, có muốn chia sẻ gì về chuyện gia đình chồng của mình không?
Quý độc giả hãy cùng theo dõi những thông tin hấp dẫn khác trên Bestie.vn nhé!
7 TUYỆT CHIÊU GIÚP BẠN GIÀNH ĐIỂM 10 TRONG MẮT PHỤ HUYNH NGƯỜI ẤY
Để được bố mẹ chồng xem như con ruột trong nhà thì bạn cần có ấn tượng tốt trong lần đầu tiên gặp mặt. Dưới đây là những tuyệt chiêu giúp bạn giành điểm 10 trong mắt bố mẹ chồng:
- Ăn mặc lịch sự nhưng không cần quá diêm dúa: Gặp người lớn, các chị em không nên mặc quá hở hang, quá bó sát mà cần lịch sự, trang nhã.
- Không nên có những hành động thân mật thái quá: Với nhiều cặp đôi, việc ôm, hôn, õng ẹo là thể hiện tình cảm, thế nhưng không nên làm điều này trước mặt người lớn, nhất là lần đầu tiên ra mắt nhà chồng tương lai.