Trên báo Tuổi trẻ đưa tin, trong giờ học buổi chiều ngày 10/3, cô Đinh Thị Thiên Ân – hiệu trưởng Trường THCS Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM), khi đi kiểm tra tình hình các lớp học thì thấy cô Kim Cúc đang nhiệt tình giảng dạy ở lớp 6A4, nhưng trên tay thì bồng con gái nhỏ đang ngủ say sưa.

Cô hiệu trưởng liền vào hỏi thăm, định bế bé để mẹ giảng bài nhưng vì còn nhỏ, lại đang buồn ngủ nên bé chỉ muốn mẹ bế thôi. Được biết cô Kim Cúc là giáo viên môn địa lý. Vợ chồng cô Cúc có hai bé, bé lớn đã đi học mầm non. Còn bé nhỏ này mới 28 tháng tuổi, mọi ngày có bác hàng xóm trông giúp nhưng hôm đó bác bận việc, còn chồng cô Kim Cúc lại đang đi công tác xa.

>>Xem thêm: Có ông ngoại, con gái ở cữ không phải động tay việc gì
Nếu xin nghỉ một ngày thì cũng ảnh hưởng đến học trò, mà về sau dạy bù cũng rất vất vả, nghĩ vậy nên cô Kim Cúc đành đưa con đến trường. “Tôi mang theo đồ chơi cho con. Buổi sáng bé tự ngồi chơi một mình cho mẹ giảng bài. Nhưng đến buổi chiều thì bé mệt, buồn ngủ nên nhõng nhẽo, đòi mẹ bồng", cô Kim Cúc chia sẻ với Tuổi trẻ.
Biết việc dẫn con nhỏ vào lớp dạy có thể khiến học sinh mất tập trung, nên ngay từ đầu buổi cô Kim Cúc đã dặn cả lớp chú ý nghe giảng, đừng để bị phân tâm. “Được cái là học sinh của tôi rất hiểu chuyện, các em ngoan hơn ngày thường, chăm chú lắng nghe bài giảng và làm bài tập khá nhanh", cô Kim Cúc vui vẻ nói.

>>Bạn có biết: Cô dâu lau nước mắt chào người thân về nhà chồng: "Từ nay ai đưa mẹ đi viện....?"
Cô hiệu trưởng Đinh Thị Thiên Ân còn cho biết thêm rằng, việc giáo viên dẫn con đến trường không phải chuyện hiếm ở Trường THCS Thanh Đa. Tuy nhiên phần lớn các bé đều ở tuổi đi học tiểu học nên có thể tự chơi tại phòng giáo viên để ba mẹ lên lớp dạy. Còn con gái của cô Kim Cúc vì quá nhỏ nên dù nhiều người muốn bế giúp cũng rất khó.


"Cô Kim Cúc là một trong hai giáo viên của trường chúng tôi được xếp thời khóa biểu để giảng dạy môn lịch sử và địa lý lớp 6 theo chương trình mới. Thế nên nếu cô ấy xin nghỉ thì cũng sẽ không có giáo viên dạy thay thế được. Cô Kim Cúc có thể xin ở nhà để dạy online, tuy nhiên cô đã cố gắng đến trường để dạy trực tiếp cho học sinh, đó là điều đáng quý", cô hiệu trưởng dành nhiều lời khen ngợi cho cô Kim Cúc.



Khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi lên mạng xã hội thì đã có rất nhiều người tỏ ra đồng cảm với cô Kim Cúc, nhất là những ai cũng đang vừa làm mẹ, vừa đi làm để đảm bảo kinh tế gia đình và sự nghiệp không bị gián đoạn. Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào về hành động của cô Kim Cúc, cùng chia sẻ vào mục bình luận bên dưới nhé.
Xem thêm nhiều tin hot về đời sống trên Bestie!
DÙ BẬN RỘN NHƯNG CÁC BÀ MẸ NỔI TIẾNG VBIZ VẪN CÓ CÁCH CHĂM CON CỰC KHÉO KHIẾN AI CŨNG NGƯỠNG MỘ
Giống như cô giáo Kim Cúc, dù vô cùng bận rộn nhưng các bà mẹ nổi tiếng cũng luôn ưu tiên việc chăm sóc con cái lên hàng đầu. Đặc biệt một số người có những cách thức rất hay mà các bà mẹ ít kinh nghiệm khác có thể học hỏi.
- Tăng Thanh Hà: Nàng ngọc nữ từng mách nước cho một người bạn về cách chăm con sao cho đúng. Khi các con dưới 6 tháng tuổi, cô không dùng khăn giấy ướt mà dùng bông gòn thấm nước ấm để lau cho con. Bởi vì Hà Tăng sợ khăn giấy ướt vẫn còn một số chất không tốt cho da em bé. Sự cẩn thận của bà mẹ 3 con được khán giả dành nhiều lời khen ngợi.
- Phạm Quỳnh Anh: Nữ ca sĩ thường xuyên tìm hiểu kiến thức về chăm sóc trẻ em, nhất là các bệnh lý liên quan đến trẻ, ngoài ra cô còn học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè. Nhờ vậy nên khi bé Bella bị tay chân miệng, Phạm Quỳnh Anh không hề hốt hoảng mà tỏ ra rất bình tĩnh. Cô tự tin chăm sóc bé tại nhà dưới sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.