Thông thường, trẻ con khá vô tư với với việc được cha mẹ yêu thương và chăm lo cuộc sống hằng ngày. Nhưng đối với bé trai trong câu chuyện Điều con muốn nói dưới đây, dù chỉ mới 8 tuổi nhưng em đã biết trân trọng tình yêu của mẹ dành cho mình, em biết ơn vì mẹ đã nuôi dưỡng em từng ngày.

>>Xem thêm: Cậu bé 5 tuổi bị lệch mặt bẩm sinh: Sự khác biệt tạo nên dấu ấn riêng
Trong tập phát sóng vừa qua của chương trình Điều con muốn nói, câu chuyện của cậu bé Minh Long bỏ ống heo tiết kiệm tiền để giúp mẹ chạy xe ôm trả nợ khiến người xem xúc động. Mang đến chương trình một chiếc hộp bí mật, Minh Long đặt trong đó là một chú heo đất kèm dòng chữ: “Tiền phụ mẹ trả nợ”. Đây là chú heo mà em dành dụm tiền ăn vặt mỗi ngày để phụ mẹ trả nợ.

Chị Ngọc Châu - mẹ bé Long chia sẻ, ba Minh Long làm nghề quay phim, chị ở nhà nội trợ. Thỉnh thoảng, có ai kêu chạy xe ôm, chị sẽ chạy. Hằng ngày chị chạy những chiếc xe đêm để đưa những người có việc đột xuất như bệnh đau, bà bầu đi đẻ,... Cuộc sống của gia đình chị khó khăn vì cả nhà đang thuê trọ. Chồng có những ngày không đi quay. Những lúc cần tiền, chị thường vay mượn để lo tiền nhà, tiền học cho các con.

Hiện tại, hai vợ chồng cố gắng đi làm, anh lo việc tiền học của 3 con, chị sẽ lo tiền nhà, điện nước, nên phải nỗ lực, làm suốt. Vì gia đình có 3 người con, con cả đang học Đại học, con giữa đang học cấp 2 và bé Minh Long đang học lớp 3 nên gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai hai vợ chồng chị.

Bé Minh Long chia sẻ: "Mẹ con là người rất tốt bụng. Mẹ chạy xe ôm truyền thống đã 19 năm. Ai kêu xe mẹ con đều chạy bất kể giờ nào. Nửa đêm, nhiều người sắp sinh, hay người già yếu bị bệnh gọi thì mẹ con sẽ lấy xe, chở họ đi. Mẹ kiếm tiền lo cho con ăn học”. Chính vì thấu hiểu được sự cơ cực của mẹ để nuôi anh chị em ăn học nên dù tuổi đời còn nhỏ nhưng cậu bé biết phụ giúp đỡ đần mẹ.

>>Xem thêm: Cậu bé mới học lớp 3 đã tự tay ấp trứng, nuôi vịt lớn khôn
Mỗi ngày, chị Châu thường nấu cơm để sẵn cho các con ăn và đi chạy xe, đôi khi chiều, tối mới về. Chị Châu không thường xuyên tâm sự với em, áp lực và nỗi vất vả chị đều giấu đi vì không muốn để các con lo lắng.

Với sự quan tâm và tình yêu dành cho mẹ, bé Minh Long luôn biết hoàn cảnh gia đình khó khăn: “Mẹ áp lực nhưng con chưa bao giờ thấy mẹ khóc. Con thấy người ta qua nhà tìm mẹ hoài, dù con không nghe thấy mọi người đang nói gì nhưng con biết mẹ nợ”. Chính vì thế, cậu bé Minh Long đã nuôi ước mơ được gánh vác số nợ cho mẹ.


Minh Long cố gắng tiết kiệm từ tiền mẹ cho đi học, mỗi ngày được 10 nghìn đồng em sẽ bỏ vào ống heo. Con heo đất nhỏ xinh cậu bé nâng niu tựa như người bạn đồng hành cùng em trưởng thành với ấp ủ được nhanh chóng lớn khôn. Em ước mơ sau này sẽ trở thành diễn viên để nối nghiệp của ông nội.

Chia sẻ với chương trình về số tiền nợ, mẹ bé nói rằng hiện tại chủ nợ đã cho gia đình chị trả góp. Trước mắt hai vợ chồng vẫn ưu tiên lo cho các con ăn học, còn tiền nợ thì trả dần từ từ cũng sẽ hết.

Tấm lòng hiếu thảo của cậu bé Minh Long khiến nhiều người cảm động. Người hạnh phúc nhất hẳn phải là cha mẹ và gia đình em vì có một đứa con ngoan và biết ơn với công dưỡng dục sinh thành của cha mẹ.
Bạn nghĩ gì về cậu bé ấm áp trong câu chuyện trên? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Nguồn ảnh: VTV
Xem thêm nhiều bài viết hay về đời sống trên Bestie!
5 CÁCH GIÚP BỐ MẸ THÀNH CÔNG “ĐỐI PHÓ" KHI CON NGHỊCH NGỢM, KHÔNG NGHE LỜI
Không phải trẻ con nào cũng ngoan ngoãn như cậu bé Minh Long trong câu chuyện trên mà đôi khi trẻ con sẽ ngỗ nghịch. Sau đây là 5 cách giúp bố mẹ có thể "trị" được chứng nghịch ngợm không ngoan của con mình.
Trong trường hợp con cái không nghe lời khi đi đường như không chịu nắm tay bố mẹ hoặc tự ý dừng lại. Thay vì đánh mắng thì bố mẹ hãy thử "yếu đuối" cần sự giúp đỡ của con rồi "nhờ" con dẫn mình sang đường. Như vậy thì đứa trẻ sẽ lập tức cảm thấy bản thân như có "sức mạnh phi thường", sẽ vâng lời để đi tiếp cùng bạn...