Có thể nói, tình cảm là điều rất khó nói trước, bởi chẳng ai có thể đoán trước được mình sẽ gặp ai, yêu ai và gắn kết với ai trong cuộc đời mình. Câu chuyện tình yêu cổ tích của anh chàng thợ hồ quê An Giang và cô gái bị tật cả hai chân quê Cần Thơ dưới đây là một minh chứng, dù đối mặt với khá nhiều trắc trở trước khi về chung một nhà nhưng cuối cùng hai anh chị cũng đã có được cái kết rất viên mãn. Sau khi được chia sẻ, hạnh phúc của hai anh chị đã nhận về rất nhiều sự quan tâm cũng như những lời chúc phúc từ mọi người.

>> Xem thêm: Cổ tích đời thực: Chàng "sọ dừa" cao 80cm lấy vợ đẹp, xây nhà bề thế
Chàng trai thợ hồ được nhắc đến ở trong câu chuyện như trên chính là anh Lộc (quê ở tỉnh An Giang), còn vợ anh là chị Nhi (quê ở Cần Thơ). Năm lên 4 tuổi, chị Nhi chẳng may bị tật cả hai chân, lưng bị gù và lệch sang một bên, chân teo tóp dần, chị phải di chuyển bằng tay rất khó khăn. Bằng tình yêu chân thành của mình, dù bị chị Nhi từ chối bởi mặc cảm bản thân tật nguyền nhưng anh Lộc vẫn bất chấp tất cả, quyết "đưa nàng về dinh" và hiện tại cuộc sống gia đình của cả hai anh chị đang rất viên mãn và ngọt ngào.
Được biết, vào một ngày trong năm 2015, khi cả hai vừa bước sang tuổi 30 thì hai người có dịp quen biết nhau qua MXH. Khi ấy, chị Nhi đã rời quê nhà lên TP.HCM phụ em gái bán tạp hóa và sửa chữa quần áo tại nhà, còn anh Lộc thì vẫn đang làm thợ hồ ở An Giang. Dù quen biết nhau qua MXH, nhưng biết chị tật hai chân, đi lại khó khăn nên mỗi ngày anh đều tranh thủ hỏi thăm sức khỏe. Sau vài tháng quen nhau, anh Lộc bèn ngỏ lời sẽ lên TP.HCM thăm bạn gái. Chẳng cần chị Nhi trả lời, anh đã lên xe máy tức tốc vượt hơn 80 km để rồi ngay sáng hôm sau đã có mặt trước cửa nhà chị. Nhưng cũng trong sáng hôm ấy, dù đã cố tỏ ra bình thản, thậm chí là mạnh mẽ nhất nhưng khi nhìn thấy anh Lộc đang đứng trước mặt mình, chị Nhi đã không dám nhìn thẳng vào anh bởi chị cảm thấy rất mặc cảm, tự ti.

>> Xem thêm: Tình yêu của cô gái nặng 130 kg ở Bình Dương đẹp như cổ tích khiến CĐM trầm trồ
Ngày đầu khi lặn lội từ quê nhà lên TP.HCM thăm bạn gái, anh Lộc đã âm thầm quan sát cách chị Nhi di chuyển khi sinh hoạt và làm việc nhà. Nhìn thấy bạn gái dù hai chân teo tóp và phải di chuyển bằng 2 tay rất khó khăn nhưng việc gì chị Nhi cũng thành thạo, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai, anh Lộc hiểu rằng, đây là một cô gái tốt. Cũng từ ngày ấy, tình cảm trong anh thợ hồ dành cho cô gái này cứ ngày càng lớn dần. Anh Lộc quyết định ở lại TP.HCM tìm việc làm, không trở về quê nữa, cốt chỉ để gần gũi với chị Nhi hơn.
Một ngày nọ, anh Lộc quyết định bày tỏ lòng mình với bạn gái nhưng chị Nhi đã từ chối thẳng thừng, bởi chị không tin tình yêu này có thật. Thêm vào đó, một người dì của chị cũng từng dặn dò: "Nó (ý chỉ anh Lộc) đẹp trai, khỏe mạnh, có tình cảm với cháu chỉ là thương hại mà thôi". Tuy bị bạn gái từ chối thẳng thừng nhưng anh Lộc quyết không bỏ cuộc, vẫn kiên trì theo đuổi mong một ngày có thể chinh phục được trái tim bạn gái.
Thế rồi, bằng sự bền bỉ và chân thành, cuối cùng anh chàng thợ hồ cũng đã khiến cô gái tật nguyền dần dần xóa bỏ những tự ti trong trái tim mình, và cô chấp nhận lời yêu từ bạn trai. Biết chị Nhi mặc cảm nên ít khi ra ngoài, anh Lộc thường cõng chị đến nhà bạn bè, người thân chơi, thậm chí cõng chị đi tắm biển mà không hề ngại ngần ánh mắt tò mò của mọi người.
Nhưng tình yêu của cặp đôi vẫn chưa thể suôn sẻ như cả hai hằng ao ước, bởi khi tính đến chuyện kết hôn thì mẹ anh Lộc biết chuyện và bà đã phản đối rất kịch liệt. Ngày anh Lộc đưa chị Nhi về ra mắt gia đình mình, mẹ anh chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng tránh mặt đi nơi khác... Một ngày nọ, vì gặp tại nạn lao động nên anh Lộc không may bị gãy chân. Những ngày anh Lộc bị gãy chân phải nằm dưỡng thương ở phòng trọ thì chị Nhi đã luôn tận tình chăm sóc bạn trai từ giấc ngủ, bữa ăn đến việc vệ sinh, thậm chí tắm rửa cho anh ngay tại giường.

Hơn 30 ngày sau tai nạn lao động, vết thương ở chân anh Lộc đã dần dần bình phục, và vui hơn cả là cùng lúc ấy, mẹ anh Lộc cũng đã nhận ra được tấm chân tình của chị Nhi dành cho con trai bà. Khi ấy, bà đã hoàn toàn bị chị Nhi thuyết phục và đồng ý cho hai con tổ chức đám cưới. Cuối cùng, sau bao vất vả hai anh chị cũng nên duyên vợ chồng vào một ngày đẹp trời giữa năm 2016.
Sau khi về chung một nhà không lâu, cả hai lại được đón nhận thêm một niềm hạnh phúc mới: chị Nhi mang thai con đầu lòng. Nhưng niềm vui vừa đến với tổ ấm hai người thì cũng là lúc chị Nhi lo lắng nhất. Chị lo sức khoẻ của mình (chỉ nặng khoảng 25 kg) sẽ ảnh hưởng không tốt đến con... Mỗi lần thấy chị lo, anh Lộc lại hết lời động viên vợ, thậm chí khi chị mang thai con những tháng cuối, nhiều đêm vợ khó thở, anh lại ẵm chị vào lòng để vợ cảm thấy thoải mái hơn. May mắn là cuối cùng cả hai vợ chồng cũng hạnh phúc đón con trai chào đời hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện tại, cuộc sống của hai anh chị tuy vẫn còn khá vất vả nhưng vẫn luôn ngập tràn trong niềm hạnh phúc cực ấm áp và ngọt ngào.
Bên cạnh chuyện tình cổ tích của chị Nhi và anh Lộc như trên thì thời gian qua cư dân mạng cũng rất ngưỡng mộ trước hạnh phúc của những cặp đôi tương tự, cụ thể như:




>> Xem thêm: Chuyện tình đẫm nước mắt của cô gái bệnh tim và chàng trai mắc nan y

Chuyện tình cảm của anh Lộc - chị Nhi được cư dân mạng ví như chuyện cổ tích giữa đời thực. Vượt qua mọi khó khăn lẫn sự phản đối kịch liệt từ gia đình, cuối cùng chàng thợ hồ cũng đã có được cuộc sống hôn nhân như mong ước. Hiện tại, tuy vất vả nhưng mái ấm của anh chị không thiếu những tiếng cười mỗi ngày, bởi "anh là đôi chân của vợ và vợ chính là điểm tựa của anh". Còn bạn, nếu ấn tượng về tình yêu cổ tích của cặp đôi trên thì cùng để lại bình luận bên dưới bài viết nha!
Cùng theo dõi những bài viết trên Bestie nhé!
NHỮNG NGUYÊN TẮC QUAN TRỌNG MÀ CÁC CÔ GÁI CẦN NHỚ ĐỂ CÓ MỘT TÌNH YÊU LÃNG MẠN NHƯ CỔ TÍCH
Đôi khi các cô gái không tránh khỏi cảm giác ghen tị bởi nhìn vào tình yêu của người khác khi thấy họ hạnh phúc, tình yêu thật đẹp, người yêu thật tuyệt vời... trong khi tình yêu của bạn lại gặp hết rắc rối này đến phức tạp khác. Thực tế, những người ấy cũng không tránh khỏi những điều mà bạn từng gặp.
Thế nên, để có một tình yêu lãng mạn như cổ tích thì các cô gái cần lưu ý đến những nguyên tắc như sau. Có như vậy mới mong giữ được mối quan hệ dài lâu, được nửa kia tôn trọng và bản thân mình được hạnh phúc. Trước tiên, các cô gái cần nhớ nguyên tắc này: Thà không có ai bên mình, còn hơn ở cạnh một người mà vẫn thấy cô đơn; không thể ép buộc ai đó yêu mình. Chủ động xin lỗi khi bản thân làm sai nhưng cũng đừng níu giữ người đã hết yêu bạn. Cuối cùng, các cô gái nên có cái nhìn thực tế về một nửa của mình...