Thông tin từ Zing, bà Hoa (quê Nghi Lộc, Nghệ An, hiện làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc) bất ngờ nhận được bó hoa mà cô con gái Nguyễn Thị Thoa (24 tuổi, đang làm việc tại Nhật Bản) gửi tặng. Biết mẹ sắp về Việt Nam nên Thoa đã đặt một tiệm quen bó hoa, nhờ chị gái ở quê lấy và chờ mẹ về để trao tận tay.

Ban đầu, bà Hoa nghĩ rằng các con chỉ gọi điện thoại nói chuyện như bình thường nhưng khi nhìn thấy bó hoa thì người mẹ vô cùng xúc động, dù chưa cầm được bó hoa trên tay nhưng bà vẫn rưng rưng nước mắt khi có được những cô con gái "đáng đồng tiền bát gạo" như vậy. Được biết, vào năm ngoái, bà Hoa cũng được con gái tặng một bó hoa tương tự. Vì ở xa nên Thoa chỉ có thể bù đắp cho mẹ bằng cách này.

"Bố mình mất sớm, cả gia đình chỉ còn mấy mẹ con. Trước giờ mẹ vất vả nhiều rồi, mình muốn tặng món quà gì đó cho mẹ nhân dịp này. Nếu muốn gửi tiền thẳng thì không khó, mình muốn làm vậy cốt là để mẹ vui thôi. Mình sang Nhật Bản làm việc được 4 năm và cũng phải hơn 2 năm rồi hai mẹ con mình không gặp nhau. Vì vậy, mình muốn làm những gì có thể để mẹ được vui", Thoa chia sẻ với Zing

Chia sẻ trên Zing, một chủ tiệm hoa cho biết: "Vào các dịp như 8/3, 20/10 hay Valentine gần đây, cửa hàng tôi nhận được nhiều yêu cầu làm bó hoa tiền thật từ khách. Các bó chủ yếu dao động giá trị 2-3-5 triệu đồng hoặc 10-20-30 triệu đồng thậm chí có bó hoa 100 triệu đồng. Với những bó hoa giá trị lớn, khách đặt chỗ tôi thường là khách quen, tin tưởng. Họ thường chuyển khoản trước số tiền muốn gắn, mỗi bó hoa tôi lấy tiền công khoảng 1 triệu đồng".

Càng ngày, quà tặng cũng càng thực tế hơn. Nhiều người chuyển từ hoa tươi, hoa khô sang hoa được ghép từ những tờ tiền với mệnh giá khác nhau. Vừa có hoa để sống ảo khoe với mọi người, sau đó có thể rút ra để tiêu xài và mua những món đồ mình thích.




>>Xem thêm: "Cô dâu 200 cây vàng" khoe quà 8/3: Mở mắt chồng đã ting ting 200 củ
8/3 là ngày để tri ân các bà, các mẹ, các cô, các chị em phụ nữ. Ngày mà mọi người dành tình cảm và sự yêu thương, trân trọng đến cho phái đẹp. Không chỉ cô gái trên đây mà nhiều người con, người cha, người chồng cũng gửi đến nửa kia của mình những món quà vô cùng ý nghĩa. Còn bạn, đã tặng cho người phụ nữ của mình món quà hay lời chúc nào chưa, cùng chia sẻ qua bình luận bên dưới nhé!
Xem thêm nhiều bài viết thú vị tại Bestie nhé!
THƯƠNG MẸ LÀM OSIN, CÔ GÁI THÀNH CEO NĂM 24 TUỔI, XÂY NHÀ TẶNG MẸ
Không chỉ cô nàng Nguyễn Thị Thoa trên đây, cô gái Tịnh Nguyên sắp kể đến sau đây cũng khiến nhiều người phải khâm phục vì đã cố gắng nỗ lực, xây tặng mẹ "ngôi nhà hoa hồng" như mơ ước.
Từ ngôi nhà cũ kĩ Tịnh Nguyên đã xây cho mẹ một căn nhà khang trang và rộng rãi hơn rất nhiều, sức khỏe của mẹ cũng cải thiện hơn. Trước kia bà bị tai biến nhưng từ khi có điều kiện sức khỏe đã được chăm sóc kĩ càng hơn, giờ đây bà vô cùng khỏe mạnh, tận hưởng tuổi già bên con gái.