Khi tổ chức hôn lễ, việc chụp ảnh cưới cũng được các cặp vợ chồng hết mực để tâm. Lẽ hiển nhiên là ai cũng muốn có cho mình bộ ảnh cưới "thần sầu". Khi ấy, "thành phố ngàn hoa" Đà Lạt siêu lãng mạn và nên thơ trở thành "điểm dừng chân" không thể tuyệt vời hơn được nữa.

>> Xem thêm: Chốn bồng lai tiên cảnh giữa Đà Lạt: Đặt vé lên check-in ngay thôi
Thế nhưng, khi mà quá nhiều ý tưởng lớn gặp nhau thì cảnh đông như trẩy hội, người nọ đứng sát người kia là khó lòng tránh được. Ví như mới đây, MXH chia sẻ rần rần bức ảnh "rừng" cô dâu trên đồi trọc. Mới nhìn sơ qua thì ai nấy đã không nhịn được mà phải thốt lên rằng "một mét vuông cả chục cô dâu là có thật".

Nhìn từ xa, các cặp cô dâu - chú rể chẳng khác gì những đốm đen, trắng li ti. Họ đứng rất gần nhau, nối thành một hàng dài, còn tranh thủ tạo dáng để cho ra ảnh đẹp. Phía xa xa là sự xuất hiện của dàn ô tô với số lượng nhiều không kém. Tất cả tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến khó tin.

Phía dưới phần bình luận, ai nấy thi nhau bày tỏ sự bất ngờ. Đà Lạt đẹp, nên thơ nên hút khách thì ai cũng biết nhưng đến khoản chụp ảnh cưới cũng "đông như kiến" thế kia thì quả là được một pha "mở mang tầm mắt": "Cứ vài chục mét là một cặp luôn đó trời ơi", "Nhìn hoảng thật sự", "Như đám cưới tập thể luôn", "Ý tưởng lớn gặp nhau và cái kết cả làng ngộp thở"...

Trên thực tế, cảnh tượng này đã diễn ra từ khá lâu trước đó chứ chẳng phải mới đây. Dĩ nhiên, cô dâu - chú rể cũng chẳng tới "mình ên" mà kéo theo một ekip gồm 4-5 người là ít. Trong đó thường bao gồm thợ make-up, dặm phấn "sương sương"; stylist chỉnh trang y phục và phó nháy. Đó là còn chưa kể đến sự xuất hiện của người thân cùng bạn bè đi theo với mục đích ủng hộ tinh thần.


Chia sẻ với Vietnamnet, một nhiếp ảnh gia người địa phương cho biết đồi trọc Đà Lạt - nơi được mệnh danh là "đồi cô dâu" - đã trở thành lựa chọn hàng đầu của những cặp đôi bởi từ trên cao nhìn xuống hay nhìn ngang thì cũng đều cho ra những bức ảnh kiểu "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" cực kỳ hút mắt.

>> Xem thêm: Lời nguyền ảnh cưới bên tháp Eiffel: Chụp cặp nào "toang" liền cặp đó
Để chụp được những khoảnh khắc ấn tượng, các cặp đôi thường tranh thủ tới sớm hoặc dựng lều ngủ qua đêm tại đó. Thời điểm trước khi mặt trời mọc, ánh sáng vàng ươm chiếu xuyên qua những tán lá thông sẽ tạo nên một khung cảnh bình yên, lãng mạn vô cùng.


Vậy mới thấy, việc cho ra đời bộ ảnh cưới lung linh giữa Đà Lạt đâu phải là chuyện dễ đúng không nào? Còn bạn thì sao, thấy thế nào trước câu chuyện "một mét vuông cả chục cô dâu" đã kể đến trên đây? Hãy chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé!
Xem thêm nhiều tin tức hấp dẫn khác về đời sống tại Bestie nhé!
ĐÀ LẠT QUÁ ĐÔNG ĐÚC NGAY MÙNG 4: NĂM NÀO CŨNG Y CHANG CẢNH NÀY
Cứ đến những mùa du lịch, cụ thể là những ngày lễ lớn hay ngày Tết thì "thành phố ngàn hoa" Đà Lạt lại phải "gồng mình" đón một lượng khách "siêu to khổng lồ" từ khắp mọi miền đất nước. Vậy cho nên, tình trạng kẹt xe, tắc đường từ đèo lên tới tận trung tâm thành phố hay việc các quán ăn không còn chỗ trống... có muốn tránh cũng không tài nào tránh được.
Mùa Tết Nguyên đán năm 2022 cũng chẳng khác là bao. Có được kì nghỉ dài, người người nhà nhà tranh thủ đi xa nhưng nhìn cảnh đi chơi mà cứ như "hành xác", team ở nhà bỗng thở phảo nhẹ nhõm. Tội tình gì mà phải chen chúc, giành giật từng phòng hay xếp hàng cả tiếng đồng hồ chỉ để ăn hay uống cà phê cơ chứ.