Gần đây, một tiệm trà sữa nho nhỏ mới bắt đầu kinh doanh nhưng đã thu hút sự chú ý của đông đảo những tín đồ mê trà sữa. Điểm nhấn thu hút sự chú ý không phải ở trà sữa mà là ở việc ông chủ của quán chỉ mới 13 tuổi.

>>Xem thêm: Cảm động hình ảnh người bố nghèo lần đầu mua trà sữa cho con gái
Với nhiều em nhỏ thì độ tuổi 13 đang là tuổi “ăn, chơi, ngủ, nghỉ” nhưng với cậu bé Cao Minh Phúc có thể gọi là “tuổi trẻ tài cao” bởi em tự kinh doanh và làm chủ một quán trà sữa ở Sài Gòn. Song song đó, em vẫn là một học sinh chăm chỉ, đi học đều đặn mỗi ngày. Được biết, Cao Minh Phúc đang là học sinh lớp 8 của một trường THCS. Hằng ngày sau khi kết thúc giờ học em sẽ đến cửa hàng mở quán và chuẩn bị để đón khách. Quán của Phúc chỉ kinh doanh từ 17h đến 22h giờ vì ban ngày “ông chủ” bận đi học.

Quán của cậu bé Phúc chuyên bán trà sữa và các loại nước ép với giá bình dân, quán có diện tích nhỏ vì chủ yếu phục vụ mang đi. Ở quán này, cậu bé Cao Văn Phúc thực sự là một ông chủ vì tất cả những việc trong quán đều do chính em chuẩn bị và sắp xếp. Em vừa là chủ, vừa là nhân viên pha chế, vừa là nhân viên phục vụ kiêm dọn dẹp vệ sinh.

Ngoài ra, Phúc có hai “cộng sự” hỗ trợ đắc lực chính là ba và chú. Hằng ngày sau khi đi học về thì Phúc sẽ cùng chú của mình dọn quán mở cửa đón khách. Bán xong thì em dọn dẹp, đóng cửa quán rồi về nhà làm bài tập, chuẩn bị bài vở cho buổi học hôm sau.

Phúc chia sẻ đây không phải là kinh nghiệm làm việc đầu tiên của em vì từ hồi 4 tuổi em đã bắt đầu phụ giúp ở nhà hàng của ba. Nhờ đó em mới có đủ tự tin để đứng ra làm chủ, tự mình kinh doanh. Về vốn kinh doanh thì Phúc cho biết em đã vay của ba mình 30 triệu dùng để thuê mặt bằng, mua dụng cụ, bàn ghế và nguyên vật liệu. Phúc tin rằng sau một thời gian nữa em sẽ có thể trả lại phần tiền vốn cho ba.

Chia sẻ về động lực mở quán thì ba của Phúc chia sẻ rằng vì lo sợ con trai đang ở tuổi ham chơi sẽ bị nghiện game, nghiện mạng xã hội nên ông đã gợi ý cho con trai mở quán trà sữa. Mở quán vừa giúp con có không gian hoạt động lành mạnh, vừa giúp con tích lũy kinh nghiệm sống.


>>Xem thêm: Mẹ già nuôi con gái không bao giờ lớn: 31 năm vẫn hình hài một đứa trẻ
Đồng thời cá nhân em Phúc cũng đã ấp ủ sẽ mở quán từ lâu nên “sẵn đà” ba của em mới tạo điều kiện để em có thể tự lập sớm. Từ những việc lớn như mua máy móc, mua nguyên liệu đến những việc nhỏ như lau dọn bàn ghế thì ba của Phúc đều cho em chủ động quyết định. Ba và chú chỉ là những người hỗ trợ, góp ý để cho Phúc có thể hoàn thiện quán trà sữa của mình được tốt hơn.

Ban đầu khi mới mở, quán rất vắng khách vì chưa có người biết đến. Nhưng từ khi mọi người biết được quán và câu chuyện của ông chủ 13 tuổi thì quán buôn bán thuận lợi hơn. Trung bình mỗi ngày “ông chủ” Phúc bán được 6 lít trà sữa.

Đặc biệt một điều mà nhiều người chưa biết là cậu bé Cao Văn Phúc vốn là trẻ mồ côi được ba bé hiện tại nhận nuôi, dạy dỗ và dồn hết tâm huyết cho em. Ba Phúc mong muốn con trai có thể tự lập và lo cho cuộc sống của mình. Nhìn thấy em có thể tự lo toan mọi thứ trong việc kinh doanh của quán làm ông vô cùng tự hào.

Bên cạnh việc kinh doanh buôn bán thì việc học tập của Phúc vẫn được chú trọng hơn cả. Dù “ông chủ nhỏ” rất bận rộn và bỏ nhiều tâm sức vào quán trà sữa nhưng Phúc vẫn đảm bảo bài vở và nỗ lực sẽ học thật giỏi. Phúc mong trong tương lai em có thể phát triển mở rộng nhiều chi nhánh trà sữa hơn nữa để quán trà sữa có thêm nhiều người biết đến.
Bạn nghĩ sao về ông chủ quán nhỏ tuổi nhất Sài Gòn này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG: BỐ BỊ DOWN NHỌC NHẰN 25 NĂM NUÔI CON THÀNH BÁC SĨ
Tấm lòng của cha mẹ dành cho con cái là bao la, cũng như ba của "ông chủ 13 tuổi" Cao Văn Phúc thì câu chuyện về một ông bố mắc hội chứng Down đã nỗ lực hết mình để nuôi con trai trở thành bác sĩ đã khiến nhiều người xúc động.
Đối với người mắc hội chứng Down thì tự chăm sóc cho bản thân đã rất khó huống chi là chăm sóc con và nuôi dạy con cái. Nhưng ông bố này đã nghị lực dùng nửa đời người để có thể dạy dỗ con thành tài...