Chợ dùng lá cây thay tiền (Tây Ninh)
Ngôi chợ độc đáo này tọa lạc tại Tây Ninh, nơi được biết đến như vùng "đất thánh" của những người dân tín ngưỡng đạo Cao Đài. Chợ lá thu hút khách du lịch nhờ và sự "không lẫn vào đâu được" trong phương thức giao dịch của mình, như tên gọi, chợ lá dùng lá cây thay cho tiền để "mua" thức ăn, trái cây, bánh trái ở đây. Ngôi chợ này một năm chỉ họp một lần thường là vào dịp Rằm tháng Giêng.

Xem thêm: Xót cảnh người lao động khuân vác đồ vượt ngàn bậc lên đỉnh núi Bà Đen
Theo người dân kể lại, chợ lá được khởi xướng và bắt đầu họp chợ bởi một thầy thuốc nam nổi tiếng ở địa phương. Ban đầu kinh phí buổi họp chợ là do ông tự bỏ ra, sau này vì cảm thấy hứng thú với sự độc đáo của ngôi chợ có "một không hai này" mà những người bạn của ông cũng góp vào để làm cho chợ lớn rộng như bây giờ.


Tại đây, người ta sẽ bày rất nhiều hàng hóa như: xôi, bánh chuối, trái cây... ra để bán, và tất cả mọi thứ ở đây đều được mua lại bằng lá cây. Sau nhiều năm họp chợ và ngày càng rộng lớn, chợ lá Tây Ninh dần dần trở thành một nét văn hóa đặc trưng và thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.

Chợ nổi
Xuôi về miền tây sông nước, chợ nổi là một trong địa điểm du lịch mà bạn không thể bỏ qua. Chợ nổi là những khu chợ được tụ tập ở trên những con sông lớn, mọi hoạt động giao dịch được diễn ra trên những con thuyền từ đủ loại kích thước khác nhau.

Ở miền Tây có rất nhiều những khu chợ nổi ở tại nhiều tỉnh khác nhau nhưng sầm uất và nổi tiếng nhất không thể không kể đến chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), Cái Bè (Tiền Giang) và chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng). Nhiều du khách chia sẻ, cái họ thích ở chợ nổi là tiếng ghe máy nhộn nhịp cùng với những lời rao "ngọt lịm" chất giọng miền tây của những cô chú bán hàng. Họp chợ vào sáng sớm nên hương vị ban mai đặc trưng của sông nước cũng là một trong những đặc điểm thu hút khách lui tới những khu chợ nổi này.



Xem thêm: Về miệt vườn đừng quên ghé những khu chợ nổi đậm chất miền Tây, nhất là chợ nổi Cái Răng
Chợ Tình Khâu Vai (Hà Giang)
Đây có lẽ là ngôi chợ mà "đội quân FA" muốn ghé qua nhất, chỉ cần nghe tên thôi cũng thấy sắp có bồ tới nơi rồi. Chợ Tình Khâu Vai nằm ở Hà Giang - một tỉnh vùng núi phía Bắc, ngôi chợ này không buôn bán kinh doanh bất kì mặt hàng nào mà chỉ họp chợ để những người cô đơn tìm mới nhau tâm sự và kết đôi để nên duyên vợ chồng.

Chợ tình còn có một điểm đăc biệt là nơi gặp gỡ của những "người cũ" đã lỡ hẹn với nhau mà không thể thành vợ thành chồng. Theo như những người dân ở đây kể lại những cặp vợ chồng rất hiểu cho quá khứ của nhau, họ cùng nhau đến chợ rồi ai đi đường nấy tìm lại người yêu cũ của mình mà tâm sự, hết chợ thì lại về cùng một nhà. Chi tiết này cũng thu hút rất nhiều du khách tò mò ghé qua.

Trước đây, chợ tình chỉ diễn ra đúng một ngày 27/3 âm lịch hằng năm nhưng ngày nay để quảng bá du lịch, người ta đã tổ chức họp chợ hẳn 3 ngày để du khách có nhiều cơ hội ghé chơi hơn.
Chợ âm phủ (Đà Lạt)
Chơ âm phủ chính là một tên gọi khác của chợ đêm Đà Lạt ngày nay, trước kia đây là một ngôi chợ bán rau tự phát được hoạt động vào khoảng 23h đến sáng sớm hôm sau, nhưng do thời điểm đó cư dân ở Đà Lạt còn thưa thớt lại cộng với cái sương mờ nơi phố núi làm cho khung cảnh ở chợ trở nên huyền bí, liêu trai và tự đó người ta mới đặt cho ngôi chợ này cái tên nghe "rùng rợn" đến thế.


Ngày nay với sự phát triển vượt trội của dịch vụ du lịch tại Đà Lạt, du khách khi đến tham quan chợ âm phủ có thể thưởng thức thêm những món ăn ngon đặc trưng và những hoạt động hết sức vui nhộn của "thành phố mù sương" này.

Chợ được xem là cội nguồn của mọi nền văn hóa và không những thế những ngôi chợ kể trên còn chứa đựng những văn hóa đặc trưng của từng vùng miền và khu vực. Nếu có cơ hội được đến những tỉnh thành đó bạn nhất định phải ghé qua một lần để tận mắt chiêm nghiệm được hết những nét đặc trưng, thú vị mà những ngôi chợ này mang lại. Bạn nghĩ sao về những ngôi chợ vô cùng độc dáo này? Cùng chia sẻ với Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
KHI ĐỒNG RUỘNG ĐƯỢC NÂNG TẦM: QUÁN CÀ PHÊ QUANH NĂM THƠM HƯƠNG LÚA MỚI
Ngành du lịch ở Việt Nam ngày một phát triển và mang lại nhiều thu nhập hơn cho người dân. Ở những vùng đồng ruộng với đồng lúa xanh ngát cũng tồn tại nhiều địa điểm check in vô cùng lý tưởng cho những người yêu thích phong cách thanh tịnh, yên ả của ruộng đồng.
2 quán cà phê ở Hội An làm du khách "đứng ngồi không yên" với phong cách thiết kế gần gũi và được xây dựng giữa một cách đồng lúa thơm bát ngát. Quán chay giữa ruộng và chợ nổi ở Cần Thơ cũng không ngoài danh sách lựa chọn cho những người muốn du lịch về xứ miệt vườn.