Mới đây, Ngọc Ánh (sinh năm 1997) đã chia sẻ câu chuyện về người mẹ chồng đáng mơ ước của mình lên mạng xã hội và được hội chị em trầm trồ, ghen tị. Nàng dâu 9X tâm sự: "Đây là những chia sẻ mình dành cho những bạn gái vụng về mà vẫn lấy chồng sớm như mình. Vừa ra trường đã lấy chồng luôn, may mắn mình đã gặp được mẹ thứ hai trong cuộc đời".

>>Xem thêm: Có ông ngoại, con gái ở cữ không phải động tay việc gì
Chia sẻ với Dân Trí, Ngọc Ánh cho biết: "Từ đợt về nhà chồng mình cảm thấy yêu chồng mình nhiều hơn và "đòi" chồng mình cưới. Bởi vì mọi người trong gia đình quá tình cảm. Mình về ai cũng quý, biết mình từ Hạ Long về Hải Phòng xa mệt nên không cần mình rửa bát hay dọn dẹp. Mình chỉ phụ vài việc thôi. Bọn mình chưa có ý định cưới nhưng mẹ chồng đã lên Hà Nội 3 lần mặc dù mẹ chồng mình bị đau chân, mẹ vừa khóc vừa giục cưới. Cuộc hôn nhân của chúng mình tiến triển nhanh đúng là một phần nhờ mẹ. Ở nhà mình cũng hay bám mẹ mình, nên về với mẹ Tuyên mình cũng vậy, lúc nào cũng ôm ấp rồi thủ thỉ tâm sự với mẹ".

Mẹ chồng Ngọc Ánh làm kế toán, tuy tính tình kĩ càng, tỉ mỉ nhưng không bao giờ gay gắt với con dâu. Ngược lại, bà hết lòng yêu thương, quan tâm và chăm sóc như con gái. "Có lẽ bởi mẹ chỉ có hai người con trai nên khi mình về làm dâu mẹ coi mình như con gái nên chăm bẵm, chiều chuộng mình. Có thời gian mới lấy chồng mình bị sút cân. Mẹ gọi con dâu dậy ăn sáng, bắt ăn nhiều, pha thêm sữa cho mình uống để tăng cân", Ngọc Ánh nói.
Những lúc con dâu bị ốm bà nghỉ làm để đưa đi bệnh viện thăm khám, còn nấu nhiều món ngon tẩm bổ. Vợ chồng Ngọc Ánh làm việc ở Hà Nội nên khi mỗi lần về quê chơi rồi lên lại thành phố, mẹ chồng cô khóc lóc vì nhớ 2 con, còn bảo chồng cô lên một mình, để con dâu ở nhà với mẹ.

Ngày rước con dâu về nhà, mẹ chồng Ngọc Ánh đã chia sẻ cả bức tâm thư làm ai đọc cũng hết sức cảm động. Chẳng ai có thể tin nổi khi mẹ chồng không cho phép con dâu thức trước 11 giờ sáng, yêu cầu con trai giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà đặc biệt không cho con dâu rửa bát vì sợ hư da tay. Mẹ còn dặn một câu chí lí làm ai cũng phải gật gù: "Phụ nữ lười một chút sẽ hạnh phúc".




>>Bạn có biết: Cô dâu lau nước mắt chào người thân về nhà chồng: "Từ nay ai đưa mẹ đi viện....?"
Lâu nay mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn là điều mà các nàng dâu mới cảm thấy lo lắng khi quyết định lấy chồng. Hiểu được điều này, Ngọc Anh động viên "Cuộc sống hôn nhân muôn màu nhưng rồi bằng một cách nào đó nó sẽ bình yên thôi. Chúc các bạn hạnh phúc". Các cô gái à, đừng mong mẹ chồng đối xử tốt với mình, hãy dành thời gian yêu thương, quan tâm, sống thật với con người mình, rồi bạn sẽ có được gia đình thứ hai hạnh phúc thôi. Còn bạn, có kỉ niệm gì vui với mẹ chồng không, cùng chia sẻ nhé!
Xem thêm các bài viết thú vị về đời sống tại Bestie nhé!
LẤY CHỒNG GẦN NHÀ, CÔ GÁI NGÀY NÀO CŨNG QUA NHÀ MẸ ĐẺ ĂN KÉ
Nhiều cô gái vì sợ cảnh mẹ chồng - nàng dâu nên lấy chồng gần nhà, từ đây mới có nhiều vấn đề xảy ra. Ngày nào con gái cũng "vác mặt" về nhà mẹ đẻ đến nỗi bố mẹ phải cười khổ, đuổi khéo về nhà chồng.
Đến nỗi đêm giao thừa, đã 12h kém nhưng thấy chị gái chưa chịu về nhà chồng, em trai đã phải kéo chị ra cổng, "mời" chị về lo cho gia đình bên kia. Đằng sau là hình ảnh người chồng tươi cười vui vẻ vì đã có người về cùng phe với mình, chứ nói mãi mà vợ không nghe.