"Nhân vật chính" của lễ cưới đặc biệt kể trên là cô dâu Thanh Hảo (25 tuổi) - BTV show truyền hình thực tế Sao Nhập Ngũ và chú rể Đức Việt (27 tuổi) - kỹ sư công nghệ thông tin. Cả hai đều đang sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Trong ngày trọng đại của đời mình (20/02 vừa qua), cặp vợ chồng trẻ quyết tâm thực hiện theo tiêu chí "3 không": không thiệp mời - không phong bì - không xa lạ.

>> Xem thêm: Đám cưới mùa dịch, cô dâu chú rể mặc full giáp bảo hộ
Ý tưởng vừa hay vừa lạ này được Thanh Hảo nhen nhóm từ lâu. May mắn gặp được một "đối tác" đồng điệu nên nó mới có thể trở thành hiện thực. Quá trình thực hiện ngốn của cặp đôi kha khá thời gian. Dù có thêm sự trợ giúp của 3 người bạn nhưng phải mất gần 9 tháng thì mọi thứ mới được sắp xếp đâu vào đấy.

Người quen, bạn bè muốn đến chung vui cùng đôi trẻ cần tiến hành đăng kí thông qua một đường link được thiết kế riêng. Ở đó, Việt - Hảo không chỉ đăng tải bức ảnh selfie cực cute, nêu rõ "giao kèo" với khách mà còn bày tỏ tâm tư thông qua từng câu chữ.

Có được danh sách người đăng kí, cặp đôi sẽ tiến hành gọi điện để xác nhận thêm lần nữa. Những người chắc chắn tham gia sẽ được gửi thiệp cảm ơn có địa chỉ và thời gian tổ chức phòng trường hợp khách "lười" check mail. Đức Việt - Thanh Hảo còn chu đáo tới độ hỏi han từng người rằng có cần kit test nhanh Covid-19 hoặc miếng dán nhiệt hay không.

Một trong 3 "giao kèo" mà khách mời cần "tuân thủ" khi tham gia hôn lễ chính là nói không với việc chuẩn bị phong bì. Lí do "miễn" khoản này cũng được Thanh Hảo và Đức Việt làm rõ. Cụ thể, họ mong khách mời đến đây với tâm thế tích cực, vui vẻ như xem một sự kiện giải trí thay vì vướng bận chuyện tiền nong. Mặt khác, họ cũng không muốn bản thân luôn "cảm giác nợ ai đó thứ gì". Quyết định của cặp đôi cũng nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình.

Độ tâm lí và chu đáo của đôi vợ chồng 9x chưa dừng lại ở đó đâu. Trên thực tế, khách mời tới tham dự còn được tặng thêm một túi quà nho nhỏ để mang về. Bên trong đó có thể là hạt giống của một loạt cây, cũng có khả năng là tờ vietlott.


Hà Nội ngày diễn ra hôn lễ trời mưa rét 7 độ C, lại thêm tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng số lượng người tham gia không hề vơi bớt khiến cô dâu - chú rể cảm động vô cùng. Họ tự nhủ phải sống thật hạnh phúc để không phụ lòng những người yêu quý mình và bạn đời đứng ngay bên cạnh.


>> Xem thêm: Những đám cưới đặc biệt: Người nhận sách, người không nhận phong bì
Được biết, cả hai có duyên gặp gỡ nhờ một người bạn chung thời đại học, sau đó tiếp tục làm thêm ở cùng một chỗ. Tuy nói chuyện qua lại từ sớm nhưng phải đến thời điểm đầu năm 2018, Việt - Hảo mới chính thức bước sang giai đoạn yêu đương.

Tính cách trái ngược chính là yếu tố khiến nàng BTV và chàng kỹ sư CNTT bị đối phương thu hút. Đây là điều mà chính người trong cuộc cũng khó lòng lí giải. Chỉ biết rằng Thanh Hảo mỗi khi ở bên "anh xã" đều có cảm giác an tâm và hết lòng tin tưởng.

Đám cưới "3 không" quả là độc đáo nhưng cũng không kém phần ý nghĩa phải không nào. Hơn cả phong bì mừng cưới thì niềm vui, niềm hạnh phúc của cô dâu - chú rể ngày về chung dưới một mái nhà còn quan trọng hơn nhiều. Còn bạn thì sao, có ấn tượng với đám cưới của cặp 9x này không? Hãy chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé!
Xem thêm những bài viết thú vị về đời sống trên Bestie nhé!
ĐÁM CƯỚI CÓ 1-0-2 ĐƯỢC TỔ CHỨC DƯỚI ĐẠI DƯƠNG: "CHỈ CẦN EM THÍCH"
Tiếp tục là câu chuyện về những lễ cưới làm ai nghe qua cũng không khỏi trầm trồ. Địa điểm lần này có chút thay đổi, không còn ở trên bờ nữa mà chuyển thành dưới... đại dương. Cô dâu - chú rể là một cặp đôi đến từ nước Mỹ.
Quá trình đọc lời tuyên thệ cũng như ký vào đơn đăng kí kết hôn đều được diễn ra dưới nước. Ở trên bờ, người thân và bạn bè của họ đã đợi sẵn. Có trường hợp còn "chơi lớn", lặn theo nhân vật chính để chúc mừng. Bằng cách thức có "1-0-2" này, ngày trọng đại của họ sau đó đã "gây bão" mạng, được dân tình chia sẻ rần rần.