Sau những ngày Tết cũng là lúc mọi thứ trở lại như cũ, người lên thành phố đi học, người theo chồng về nhà nơi phương xa. Giây phút chia tay sau những ngày đoàn tụ ít ỏi trở nên khó khăn hơn với nhiều cảm xúc khó nói thành lời, tương tự clip được quay lại dưới đây.

>> Bạn có biết: Cô dâu lau nước mắt chào người thân về nhà chồng: "Từ nay ai đưa mẹ đi viện....?"
Chị Mỹ Lệ được chồng dẫn về nhà ăn Tết 2 tuần, lúc chuẩn bị đến, mọi người đợi sẵn ở cổng để đón cả gia đình 3 người, gặp lại nhau vô cùng mừng rỡ, ông bà cứ ôm cháu xoa đầu, hỏi han đủ điều. Lúc năm mới đến thì cả đại gia đình cùng kéo nhau đi thăm họ hàng, viếng mộ cực kỳ đông vui, ấy vậy mà lúc rời nhà lần này lại xót xa quá.

Ông bịn rịn nắm tay cháu xoa xoa dặn dò đủ thứ, tuy là người lớn tuổi nhất nhà, đã từng trải và luôn từ tốn nhưng giây phút này ông cũng không giấu nổi xúc động với những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt. Cứ liên tục nhắc nhở con cháu rằng đi đường cẩn thận, cố gắng làm ăn rồi khi nào rảnh thì về thăm ông.

Còn bà thì chỉ đứng một chỗ trong sự nghẹn ngào, nước mắt cứ tuôn trào không dứt, nhìn cảnh này gia đình chị Mỹ Lệ không nỡ đi chút nào. Bản thân chị cũng vô cùng buồn bã và không đành lòng khi phải lần nữa rời xa gia đình, nhưng chỉ có thể cố mỉm cười an ủi mọi người.

Đoạn video được đăng tải khiến nhiều người vô cùng xúc động, đặc biệt là những chị em phụ nữ cùng chung hoàn cảnh lấy chồng xa nhà như chị Mỹ Lệ. Có người vài năm còn không được về quê nhà ăn Tết nên có chút tủi thân khi thấy cảnh này, còn những bạn trẻ hơn thì hy vọng mình sau này sẽ lấy chồng gần để không phải xa cách bố mẹ như vậy.
- Hồi đó lấy chồng chả nghĩ xa gần, giờ mới hiểu được rất nhiều điều, lấy chồng gần tốt biết bao nhiêu.
- Mình thì lấy cách nhà chưa đến 1 tiếng đi xe nhưng mỗi lần ốm đau mới cảm thấy lấy chồng xa quá là thiệt thòi.
- Cảm giác vui nhất là con cháu về đầy đủ, sum vầy bên mâm cơm và buồn nhất là lại đi hết để lại ngôi nhà trống trải.
- Lâu lâu xin nghỉ phép về với ông bà. Tụ tập bạn bè thì còn nhiều thời gian mà. Ông bà lớn tuổi rồi, mong con cháu thôi.
Tương tự như chị Mỹ Lệ, một cô gái khác cũng đi lấy chồng cách nhà những mấy trăm cây số, chỉ tranh thủ được vài ngày Tết ở bên gia đình, đến lúc về lại nhà chồng thì ông bố trốn ở một góc nhà ngồi khóc nức nở như đứa trẻ. Nhìn bố như vậy người con gái cũng không kìm lòng được mà khóc theo rồi liên tục an ủi: "Cha nín đi, con đi về bên đó chứ có gì đâu".


Còn đối với nhà của chị Dương Khả Vy, lúc em gái theo chồng về nhà nội sau thời gian ở cữ và ăn Tết làm bà ngoại thương nhớ khôn nguôi. Từ lúc mới dọn đồ cho tới khi lên xe bà đều khóc, còn đứng ngoài cửa xe mà lưu luyến nhìn cháu nhìn con thêm lần nữa, biết chỉ là tạm thời rời xa nhưng vẫn không khiến bà bớt đi nỗi chua xót, trăn trở.


>>Xem thêm: Có ông ngoại, con gái ở cữ không phải động tay việc gì
Những câu chuyện trên đây cho chúng ta thấu hiểu được tấm lòng bao la của người làm cha mẹ. Vì thế hãy trân trọng đấng sinh thành, dành nhiều thời gian để ở bên gia đình hơn. Bạn có từng chứng kiến cảnh chia xa nhiều nước mắt như vậy bao giờ chưa, hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé!
Xem thêm các bài viết thú vị về đời sống tại Bestie nhé!
LẤY CHỒNG GẦN NHÀ, CÔ GÁI NGÀY NÀO CŨNG QUA NHÀ MẸ ĐẺ ĂN KÉ
Không phải lấy chồng xa và lo lắng mỗi khi rời nhà bố mẹ đẻ để về lại bên nhà nội như những chị em trong câu chuyện trên. Cô gái này ngày nào cũng có mặt ở nhà bố mẹ đẻ, đôi khiến khiến cả gia đình đến là phiền, nói nhẹ không đi đành phải dùng chiêu lôi kéo ra tận xe để trả về cho bên nội.
Nhiều người lại mong bản thân được như cô gái này, có chồng và bố mẹ hai bên cưng chiều, cho dù ở bên ngoại cả tối đến khuya cũng chẳng la rầy. Dù đã gả đi nhưng cảm giác như vẫn chưa đi lấy chồng bao giờ vẫn ở bên bố mẹ vẫn ăn cơm nhà thường xuyên.