Nhiều người cho rằng để phối trang phục và phụ kiện tông hồng với nhau đã không hề đơn giản còn trang trí nhà bằng màu sắc hường phấn nữa thì thực sự khó tưởng tượng nổi, vì không khéo sẽ khiến ngôi nhà trở nên sến súa. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của nhiều người, căn nhà của chị Lê Mỹ Ngọc lại tạo được vẻ đẹp cuốn hút riêng nhờ biết cách sáng tạo trong việc hoà trộn các gam màu với nhau.

>> Xem thêm: Cô gái f5 phòng trọ cực xinh, không còn cảnh trọ ẩm thấp, lộn xộn
Lê Mỹ Ngọc vốn là tín đồ của màu hồng, từ bé cho đến lớn sở thích này của cô càng không hề có dấu hiệu suy giảm phần nào, mà trở thành động lực để cô nàng chăm chỉ kiếm tiền để thực hiện ước mơ sở hữu một căn nhà màu hồng ở tuổi 27. Cuối cùng, điều đó đã thành hiện thực.

Chưa cần bước vào nhà, chỉ đi từ xa cánh cổng phủ màu hồng "cute hột me" ngay lập tức sẽ va vào sự chú ý của bạn. Không chỉ ở mỗi cổng mà còn kéo dài sang bức tường quanh nhà đến xích đu trong sân, sau đó là toàn bộ không gian sống đều có màu hồng ngọt ngào.

Nhà được xây dựng theo ý muốn của chị Mỹ Ngọc, bao gồm 1 phòng khách và không gian bếp nối chung, có riêng 1 phòng thờ, 1 phòng ngủ và 1 phòng WC. Nhà có thiết kế khá đơn giản, nhỏ gọn nhưng ấm cúng, phù hợp cho một người hoặc gia đình nhỏ sinh sống thoải mái. Để nới rộng không gian, cô nàng 9X này còn lắp cửa bằng kính cường lực thay vì là cửa gỗ.

Bước vào bên trong sẽ là phòng khách đầu tiên, được pha trộn giữa gam màu trắng hồng và vàng làm chủ đạo, bên cạnh đó chị còn trang trí thêm những bức tranh, gối ôm ngộ nghĩnh. Tiếp đến là phòng bếp, cả hai địa điểm được ngăn cách bởi một kệ tủ màu trắng.

Phòng bếp là khu vực mà chị Mỹ Ngọc đầu tư nhất, chị đã đặt mua nội thất nhà bếp và tủ âm tường, còn dụng cụ nấu nướng như bộ tách, dao thớt, chén bát đều theo gam màu hồng yêu thích làm cho căn bếp càng thêm sự hiện đại, nữ tính.

Sang đến phòng ngủ cũng là một nơi mà Mỹ Ngọc đặt nhiều tâm huyết nhất, không chỉ có ga giường, tranh mà cả tủ cũng toàn màu hồng. Bởi vì yêu thích sắc màu này nên chị đã lựa chọn kỹ lưỡng và thỏa thích sáng tạo cho không gian riêng của mình trở nên vô cùng đáng yêu, dễ thương. Nhìn phòng ngủ của chị Ngọc, chúng ta như được quay về thời “cúp bế”.


>> Đừng bỏ lỡ: Cô gái ấm ức vì bạn cùng phòng tự ý lấy váy mình mặc còn nạt nộ ngược
Khu vực nhà vệ sinh thì còn cute lạc lối hơn nữa với vách tường được lát gạch men hường, thêm chiếc rèm thưa cũng hồng nốt, đặc biệt là toilet, bé bé xinh xinh với gam màu không thể hồng hơn. Toàn bộ căn nhà được chị Mỹ Ngọc phủ nhiều sắc hồng khác nhau từ đậm đến pastel, tạo nên một tổng thể hài hòa, tươi sáng, cá tính.

Tự tay chị Mỹ Ngọc đã sắm sửa từng tí một cho không gian sống của mình, nội thất chị đặt làm thì ít, chủ yếu là tự order từ nước ngoài về. Nhìn thành quả năm 27 tuổi của mình, chị Mỹ Ngọc vô cùng hài lòng và chỉ muốn ở trong căn nhỏ này mãi thôi. Còn bạn có cảm nhận như thế nào về căn nhà cổ tích này, hãy chia sẻ với chính tôi nhé!
Ảnh: Béo's Home
Xem thêm nhiều tin hot về đời sống trên Bestie!
9X MUA LẠI CĂN NHÀ NÁT 17M2, BỎ THÊM 70 TRIỆU CẢI TẠO CỰC CHILL
Nếu chị Ngọc thích màu hồng thì anh Minh Trần lại thích màu xanh của bầu trời. Anh mua lại căn nhà cũ chỉ 17m2 và thực hiện tu sửa lại toàn bộ căn nhà mang dáng vẻ của thành phố Santorini. Thời tiết Sài Gòn thì hay nóng bức, nhưng nhìn vào căn nhà của anh Minh Trần lại cảm thấy tươi mát, đầy sức sống hơn hẳn.
Căn nhà có 1 trệt 1 lầu phủ đầy hai sắc xanh trắng, từ bức tường, cánh cổng cho đến bộ thảm, cái bàn,... đều là hai màu sắc hài hòa này. Thấy căn nhà của anh Minh Trần sơn khá đẹp nên nhà hàng xóm cũng mua sơn xanh về sơn y hệt.