Chuyện các đại boss ưa nghịch phá từ trước đến giờ đã thành quen, mà kiếp con sen vốn dĩ cũng chẳng mấy xa lạ, nên đôi lúc cũng phải đến là khổ với sự hiếu động của chúng. Như trường hợp của cô gái tên Lan dưới đây, phải rất vất vả mới có thể giữ chú Husky trong quá trình ngồi trên xe để chuyển nhà.

Bình thường nếu những chú chó nhỏ thì có thể ôm trong lòng, to hơn thì cho tự ngồi trên thùng xe. Tuy nhiên, Lan quá hiểu tính cách của Husky nhà mình vốn dĩ đã tăng động, chẳng bao giờ chịu ngồi yên nên đã ngồi chung với “ẻm”, ôm "ẻm" vào lòng.

Thế nên Lan đành chịu số phận chen chúc giữa đống đồ lỉnh kỉnh để giữ lấy đại boss. Sợ trời nắng nên cô đã trùm lên người Husky chiếc váy chống nắng của mình. Trong khi cô bạn khá chật vật còn "anh bạn lắm lông" lại tỏ ra ngơ ngác đúng bộ dạng ngáo của mình khiến dân tình phì cười.
Nhìn qua nhiều người cứ ngỡ chú Husky bị say xe hay sợ người lạ nên chủ của nó phải ôm và dỗ như thế này, nhưng chỉ có chủ của nó mới mới hiểu được cảm giác, chỉ cần lơ là một chút là tên Husky này sẽ vượt xa tầm tay ngay thôi.

Được biết chú Husky này có tên là Bơ, đã được 5 tuổi, còn Lan sinh năm 1993, làm ở bộ phận pháp chế cho 1 công ty Singapore có liên kết với Việt Nam. Cố ở Hà Nội nhưng sau đó chuyển vào TP.HCM sinh sống, nhưng Lan không đi một mình mà đưa cả Bơ theo.

>> Đừng bỏ lỡ: Ông lão bán vé số câm điếc chăm chút cho chú chó nhỏ không thiếu thứ gì
Thời điểm đầu mới vào Sài Gòn, do chưa quen với nền nhiệt ở đây nên Bơ bị dị ứng và liên tục bị rụng lông. Thấy chú cún cưng của mình đi đến đâu lông rụng cả đám ở đó, vừa thấy thương vừa thấy phiền nên cô bạn đã đưa Bơ đi cạo lông cho mát mẻ. Lúc này, trông nó lại càng trông hơn, chỉ cần giơ điện thoại lên là Lan có thể chụp cả khối biểu cảm hài không đỡ nổi của Bơ.


Nói về độ nghịch ngợm của chú chó nhà mình, Lan cũng phải cảm thán rằng: “Bơ nhà mình còn ngáo hơn cả mấy con ngáo khác. Ví dụ mình đang đi mà nó thấy bên đường có "bạn nữ" nào là nó nhảy xuống ngay lập tức, nên đi đâu mình chỉ có thể cho nó đi taxi hoặc xe ba gác như trong hình thôi. Còn đồ đạc thì khỏi cần nói, cái gì nằm trong tầm ngắm của nó là tan tác hết, nó còn đào được cả nền xi măng thành mấy cái lỗ nữa cơ mà".

Về độ đáng yêu Husky thuộc top đầu, mà xét về độ nghịch ngợm thì cũng "chúa" không ai bằng. Ngoài Bơ ra thì một anh bạn Husky khác cũng tăng động y chang, vì đùa giỡn quá trớn mà “chú ta” đã chó chuyến đi “phượt” trên mái nhà, nhưng leo ra thì dễ làm cách nào để vào lại mới khó.

>> Xem thêm: Biểu cảm đáng yêu của động vật khiến bạn không biết trái tim tan chảy từ lúc nào
Đại boss “ngáo” loay hoay mãi không trèo xuống đất được, mãi cho đến khi chủ phát hiện mới phải trèo ra mái hiên để giải cứu, nhưng vì quá hoảng loạn “chú ta” lại không dám đến gần chủ vì sợ phạt, khiến cho sen phải đến là méo mặt để ẵm được con boss này vô lại nhà.

Husky là "ông hoàng biểu cảm", chúng tuy hơi tinh nghịch, ngáo ngáo nhưng lại có nhiều biểu cảm rất dễ thương, chính vì thế, chúng luôn chiếm được cảm tình của mọi người. Còn bạn có thích nuôi một em Husky như vậy không, hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé!
Xem thêm các bài viết ý nghĩa tại Bestie nhé!
CHÚ CHÓ HUSKY ĐƯỢC MÈO NUÔI LỚN: "MÌNH LÀ MÈO, CÁC BẠN KỆ MÌNH!"
Chúng ta vốn biết chó và mèo hay đấu đá với nhau nhưng trái với hai chú chó Husky trên về độ nghịch ngợm, chú chó Husky tên Tally này lại hiền queo, điệu đà hết chỗ nói và đặc biệt là được một chú mèo nuôi lớn. Chính vì vậy mà chú chó này đã mang một phong thái hết sức nhẹ nhàng từ tốn và có phần nhút nhát, yểu điệu.
Vì lớn lên bên cạnh sự chăm sóc của mèo nên Tally không mang vẻ lì lợm, ngáo ngơ mà lại có hành động, cử chỉ lẫn thói quen y hệt như những chú mèo. Chú chó này thích ngủ, thích tận hưởng cuộc sống, nhưng đôi khi bản năng trỗi dậy, nó cũng nghịch như bao chú chó cùng loài khác.