Trong bộ phim Chuyện ma gần nhà, nghệ sĩ Mạc Can đóng vai chú hề già - một nhà ảo thuật có tính cách kỳ dị. Khi bộ phim ra mắt, ông cảm thấy tiếc nuối vì sức khỏe không đảm bảo nên đã bỏ lỡ buổi lễ này. Thế nhưng, nghệ sĩ Mạc Can cũng tâm sụ: "Tôi rất hạnh phúc vì ở tầm tuổi này rồi, cái nghề của mình vẫn được người ta nhớ đến. Dù vai ngắn hay vai dài thì tôi cũng trân trọng".

>>Xem thêm: Nghệ sĩ Mạc Can cảm thấy "rất oai" khi có mặt trong Ván Bài lật ngửa
Trước đóm nghệ sĩ Mạc Can thường đóng vai hiền lành, chất phát nhưng trong bộ phim này ông đã hóa thân thành một gã hề có tạo hình đáng sợ. Gã hề này hay có hành động kì quặc, sống cô độc, không có bạn bè. Ai nấy đều hoảng hồn trước khuôn mặt đỏ, tóc màu xanh và mắt trợn trừng đáng sợ.


Trong quá trình quay phim, nghệ sĩ Mạc Can dù sức khỏe không được tốt nhưng ông không than vãn, nề hà mà cố hết sức để diễn cho tròn vai. Ông không thể nhớ thoại dài nên có người đứng hỗ trợ và ông diễn theo văn phong của riêng mình. Thấy mọi người có vẻ mệt mỏi, ông chủ động pha trò và khẳng định, còn sống là còn đi đóng phim.
Nghệ sĩ Mạc Can góp mặt trong những bộ phim như: Ván bài lật ngửa, Vó ngựa trời Nam, Người đẹp Tây Đô... Mặc dù đã 76 tuổi, mắc bệnh nặng, di chuyển khó khăn, chủ yếu là nằm một chỗ nhưng ông vẫn loay hoay chuyện miếng cơm manh áo. Các con của ông đều đã thành gia lập thất nhưng cũng không quá dư giả để hỗ trợ cho ông.

Sau bao năm vợ chồng giận dỗi, ra riêng, cuối cùng cả hai đã tái hợp: "Tôi muốn anh chị mình được hạnh phúc, nhưng giờ chẳng may nó đổ vỡ. Tôi cũng muốn hàn gắn để những năm cuối đời, anh Can nối lại được với người vợ hồi đó tới giờ. Tôi đang làm thì cũng thành công rồi đó. Khi tôi lên tiếng đề nghị để gia đình sum họp lại, chị dâu đã đồng ý" - cô Út - em gái nghệ sĩ Mạc Can tâm sự trong chương trình Gõ cửa thăm nhà.
Vợ ông là bà Dương Thị Mai, năm nay 72 tuổi. "Lương hưu của ông 2 triệu mấy nhưng tiền thuê nhà cũng 2 triệu mấy rồi, rồi tiền ăn uống, thuốc men. Sức khỏe của ổng cũng này đây mai khác vậy đó. Giờ thấy ngồi vậy nhưng cũng có bữa té lên té xuống, phải uống thuốc hằng ngày"


Dù bệnh tật, tiền bạc thiếu thốn nhưng nghệ sĩ Mạc Can vẫn lạc quan, không hề có ý định than nghèo kể khổ hay xin tiền ai: "Tính tôi tự trọng, tôi không xin một đồng xu nào của ai hết. Tôi cảm thấy tôi còn sống được, dù khó cách mấy cũng không xin. Thứ hai là tôi không xin vai, dù có quen biết cách mấy. Tôi không cho phép tôi làm điều đó."



>>Xem thêm: Sao Việt tuổi xế chiều: Nghệ sĩ Mạc Can sống neo đơn
Mạc Can - một nghệ sĩ gạo cội của nền điện ảnh nước nhà dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn còn nhiệt huyết, vẫn sẵn sàng vào vai khi đạo diễn cần, sống cuộc đời an nhiên, tự tại, không màn tiền bạc phù du. Hy vọng, trong thời gian tới, sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can sẽ có tiến triển tốt hơn, có nhiều vai diễn hơn để khán giả thường xuyên được gặp gỡ ông thông qua màn ảnh nhỏ.
Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!
BẤT NGỜ LÝ DO NGHỆ SĨ MẠC CAN DÙ BỊ HỦY VAI VẪN VUI VẺ, KHÔNG TRÁCH CỨ
Sức khỏe yếu là vậy nhưng nghệ sĩ Mạc Can vẫn rất yêu nghề, ai mời đóng vai gì ông cũng cố gắng để tham gia. Có không ít những vai diễn bị hủy nhưng ông vẫn vui vẻ chấp nhận.
Nguyên nhân các đạo diễn hủy vai chủ yếu là do sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can không đảm bảo, chân bị phù to, khó khăn trong việc di chuyển. Là diễn viên có kinh nghiệm nên nghệ sĩ Mạc Can rất hiểu điều này, ông cho biết "địa điểm quay ở xa và vai diễn đòi hỏi phải đứng liên tục nên đạo diễn buộc phải hủy vai của tôi nhằm đảo bảo sức khỏe, tránh xảy ra sự cố, tôi cảm thấy điều này hoàn toàn bình thường".