Trong đoạn clip của anh Long Ngọc Đỉnh được chia sẻ trên mạng xã hội có ghi lại cảnh cụ cố facetime cho người con gái của mình. Vừa kết nối được bà đã vội vàng nói với giọng đầy yếu ớt: “Má đây nè, má đây”, nhưng không thấy đầu dây bên kia đáp lời bà lại tha thiết gọi tên “Phụng ơi!”.


>> Xem thêm: Con gái nhặt phế liệu góp tiền thuê váy cưới cho mẹ bệnh liệt giường
Có vẻ là đường truyền hơi yếu nên đợi một lúc người con mới đáp lời, con gái của cụ cũng hỏi mẹ rằng có nhớ mình không, bà cụ nghẹn nào bảo “Má nhớ con”. Nghe xót lòng vậy nhưng người con gái đang sinh sống ở phương xa, muốn về cũng không thể về được, khiến bà mong mỏi. “Lội bộ về thăm má, má nhớ con, dìa đi mua gạo đặng nấu cơm nè”, hay “có tao mày dìa, không có tao mày đừng dìa". Làm bao người không nén nổi nước mắt khi xem được đoạn hội thoại đong đầy tình cảm này.

Ngoài những câu hỏi thăm nhau đầy dung dị, cụ bà còn hôn vào màn hình điện thoại như gửi tình yêu thương của mình cho con gái. Chi tiết nhỏ này đã phát họa được đoạn tình cảm sâu nặng, bao la của người mẹ già, khiến bất cứ ai xem cũng rưng rưng xúc động theo. Được biết, trong clip là cụ bà Đặng Thị Đạm (105 tuổi), cụ hiện đang sống với gia đình người cháu ngoại, thật ra cụ Đạm cũng là nhân vật có tiếng trên TikTok nhờ những clip mà cháu cố của cụ quay lại.


Theo đó, người mà cụ Đàm nói nhớ chính là con gái út tên Phụng (67 tuổi), đang định cư tại Mỹ. Vì dịch bệnh nên đã hơn 1 năm trôi qua cả hai chưa gặp mặt nhau, nên cụ Đàm vô cùng nhớ nhung con gái, thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi. Sau khi xem xong clip của cụ, cộng đồng mạng có nhiều cảm xúc ngổn ngang, đa phần đều xót xa trước câu chuyện của bà.
- Xem clip mà nước mắt mình tuôn chảy, mấy năm rồi chưa về thăm má, cũng chỉ vì mưu sinh kiếm tiền mà đánh đổi rất nhiều thứ.
- Nhìn bà mà nhớ tới ngoại của mình ghê, ngoại cũng yêu thương con cháu như cụ vậy.
- Tưởng tượng sau này mình về già mà không có con cháu bên cạnh cũng chua xót lắm.
- Mong là bà sẽ khỏe mạnh để còn đợi đến lúc con được về thăm.
Dù cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng tình cảm gia đình thì luôn tồn tại bền lâu, có thể về già mắt mờ tai lãng nhưng người mẹ nào cũng sẽ không bao giờ quên đi những đứa con của mình. Ví như bà cụ U90 đã hơn 3 tháng trời không được gặp em gái chỉ vì dịch Covid-19, dù cả hai chỉ cách nhà nhau 4 km khiến lòng bồn chồn không thôi.

Sau khi dịch đã dịu lại, bà Thanh nhờ cháu chở xuống thăm bà Hai, nhưng vào thì không thấy bà Hai đâu nên cụ ngồi võng chờ, lát sau bà Hai vào nhìn thấy chị mình đã vô cùng mừng rỡ, vội lao đến ôm lấy chị gái bật khóc nức nở, mừng mừng tủi tủi, làm người khác chứng kiến cũng không kìm được nước mắt.

>> Xem thêm: Người đàn ông hơn 70 tuổi vẫn quyết ở vậy chăm mẹ già 100 tuổi
Nếu còn khỏe và đi xa được chắc chắn các cụ cũng muốn có những chuyến đi chơi cùng với chị em thân thiết của minh như hai bà cụ, người chị 81 tuổi còn người em 74 tuổi này đây. Họ đã có những giây phút bên nhau vô cùng vui vẻ và nhiều kỷ niệm, cùng chụp những bộ ảnh thật đáng yêu và trải qua những khoảnh khắc đẹp khó quên trong đời.


Tình cảm tuổi xế chiều của người mẹ, người chị em luôn khơi gợi nỗi xúc động trong lòng người khác, khiến họ nhớ đến gia đình mình nhiều hơn và thôi thúc bản thân nên dành nhiều thời gian cho bố mẹ, anh chị. Vì giây phút bên gia đình là vô cùng quý giá và đáng trân trọng hơn bất cứ điều gì nên đừng đợi đến lúc mất đi mới thấy hối tiếc. Bạn đã có những kỷ niệm khó quên nào khi ở bên người thân không, hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!
Xem thêm nhiều tin hot về đời sống trên Bestie!
CỤ BÀ 80 TUỔI BẬT KHÓC NỨC NỞ KHI LẦN ĐẦU ĐƯỢC TỔ CHỨC SINH NHẬT
Dù không ở xa con cháu như cụ Đàm, cụ Nguyệt may mắn được gia đình luôn kề cạnh. Không những thế, họ còn chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt dành cho bà, sau hơn 80 năm trong cuộc đời, bà lần đầu tiên có sinh nhật riêng cho mình, khiến bà không kìm được nước mắt.
Tuy buổi tiệc đơn giản nhưng lại thấm đượm tình cảm gia đình, những bức hình được đăng tải trên mạng xã hội cũng gây xôn xao dư luận, ai nấy cũng mừng cho cụ. Lúc trẻ có thể chúng ta hờ hững ít quan tâm đến bố mẹ nhưng về già hãy dành chút thời gian mỗi ngày để ở bên người thân lâu hơn.