Đèo Hải Vân được xem là “Đệ nhất hùng quan”, bởi vì ở nơi này có cảnh sắc thiên nhiên huyền ảo, cung đèo uốn lượn, quanh co vắt ngang qua triền núi. Nếu đi đúng thời điểm, du khách còn được chứng kiến tận mắt bức tranh thiên đường đẹp lung linh đến từ Thác Mây khổng lồ trên đình núi.

Đoạn clip được bạn Út Cường đăng tải thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, với nội dung vỏn vẹn 23 giây nhưng sở hữu lượt tương tác khủng và nội dung chính là xoay quanh một cảnh sắc thiên nhiên ấn tượng tại đèo Hải Vân.
Bạn sẽ không tin nổi vào mắt mình, cảnh tráng lệ như vậy lại có thật ở Việt Nam, nếu như ở Đà Lạt phải đi thật sớm để chứng kiến những dải mây bồng bềnh trôi lững lờ vòng quanh các ngọn núi và du khách thì đứng từ trên cao nhìn xuống mới thấy. Thì mây ở đèo Hải Vân lại như một con thác lớn hùng vĩ từ trên trời cao đổ tràn xuống dưới tận vực sâu, vô cùng ảo diệu có thể hớp hồn bất cứ ai, đứng ngay bên cạnh cứ ngỡ vươn tay ra là với được mây. Đặc biệt, du khách có thể ngắm được cảnh tượng này vào tiết trời se lạnh, lúc 4h chiều vẫn có có mây để ngắm.

Những ngày lạnh hơn mây giăng kín lối che luôn cả con đường đèo, làm chúng ta cứ ngỡ khi xuyên qua đám mây là sẽ đến một thiên đường mờ ảo, lung linh. Theo như anh Út Cường thì địa điểm này khá quen thuộc với phượt thủ, tuy nhiên, không phải ai cũng được chứng kiến tận mắt vẻ đẹp thơ mộng ở con đèo nổi tiếng này.


Đèo Hải Vân xưa nay vốn là nơi có nhiều cảnh đẹp, ngoài Thác Mây thì đoạn đường cong cua, khúc khủy trên đỉnh đèo Hải Vân cũng là vị trí mà các cặp đôi lặn lội đường xá xa xôi để đến chụp ảnh cưới. Giữa phong cảnh tuyệt hảo, tình yêu bao la rộng lớn của họ được mây trời chứng kiến và bền chặt tựa núi non.


>> Xem thêm: Không phải pate, người Đà Nẵng ăn bánh mì kẹp bánh bột lọc
Hoặc cầu Vòm cũng là địa điểm check in nổi tiếng ở lưng chừng đèo Hải Vân. Đến đây, mọi người như lạc vào một thế giới khác, cách xa phố thị ồn ào và chìm đắm trong không gian yên bình, mát mẻ, có chút cổ xưa. Nếu may mắn còn có thể bắt gặp cảnh đoàn tàu xình xịch chạy qua.


Nhiều người từng tự hào bản thân đã đi qua nhiều cung đường, đặt chân đến nhiều danh lam thắng cảnh nhưng vẫn để lỡ nhiều cảnh tượng đẹp mắt, ví như Thác Mây này đây. Trong tương lai chắc hẳn vị trí này sẽ có nhiều người ghé thăm hơn nữa. Còn bạn, đã từng đặt chân đến cung đèo này chưa, cùng chia sẻ nhé!
Xem thêm các bài viết thú vị về đời sống tại Bestie nhé!
CÔNG VIÊN APEC Ở ĐÀ NẴNG SẮP HOÀN THÀNH: THÊM 1 THIÊN ĐƯỜNG CHECK-IN
Đà Nẵng có đèo Hải Vân có cầu Rồng và có cả công viên APEC, một thiên đường mới mở hứa hẹn sẽ là địa điểm mà các du khách không thể nào ngó lơ. Đây là một công viên siêu to khủng lồ và siêu hiện đại kết hợp với cây xanh, thảm cỏ và ánh đèn tạo không gian vô cùng thu hút.
Dự án này lấy ý tưởng là cánh diều nên phần mái che có hình dập dìu uốn lượn như trên bầu trời, cũng là tượng trưng cho tầm vóc lớn lao của thành phố đầu tàu. Cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng phấn khích và chờ đợi đến khi nó được hoàn thiện.