Thông tin từ Phụ nữ Việt Nam, vợ chồng chị Thu Trang và anh Ngọc Tân hiện đã có 7 đứa con trong đó có 1 con trai và 6 cô con gái. Chẳng ai nghĩ rằng một người phụ nữ có hai tử cung và một quả thận lại liên tục "vỡ kế hoạch" như thế bởi trước kia bác sĩ chẩn đoán chị vô sinh. "Ngày mới lớn, mỗi lần tới tháng tôi rất đau đớn, có lần phải đi cấp cứu. Năm 17 tuổi đi khám, bác sĩ phát hiện tôi có hai tử cung, muốn làm mẹ chỉ có cách xin con nuôi".

>> Xem thêm: 4 lý do vì sao phòng sinh luôn lạnh, mẹ bầu nên biết để chuẩn bị tâm lý tốt hơn khi vượt cạn
Thời con gái chị Trang vô cùng mặc cảm vì bản thân vô sinh, không dám yêu ai. Tuy nhiên, cuối cùng cũng có người đàn ông yêu thương chị thật lòng. Kỳ tích liên tiếp xuất hiện khi "Lần lượt con thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba chào đời suôn sẻ", chị kể.
Sinh được con, vợ chồng chị mừng rỡ nhưng nỗi lo lắng cũng bắt đầu ập đến khi chị liên tiếp sinh con. Vì sự khác biệt trong cơ thể mà chị không thể đặt vòng tránh thai, cứ mỗi lần quên uống thuốc, gia đình chị lại có thêm thành viên mới. Sau khi sinh bé thứ 6, vợ chồng chị quyết định triệt để trong việc tránh thai để dành thời gian chăm sóc các con và vợ chồng có thời gian dành cho nhau nhiều hơn.


May mắn là công việc của vợ chồng chị Trang khá ổn định nên có đủ điều kiện để lo đầy đủ cho các con, chị thuê 2 người giúp việc để phụ chăm con và làm việc nhà. Cả gia đình sống trong một căn biệt thự rộng rãi, có sân vườn tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Thế nhưng mới đây vợ chồng chị lại bất ngờ có tin vui, chị vô cùng hoang mang vì bản thân đã ngoài 40 tuổi, sợ xảy ra biến chứng, lại ngại cảnh chăm con nhỏ. "Khoảnh khắc đó tôi ngã ngửa, khóc nức nở" còn chồng chị Trang thì an ủi vợ: "Quân bài xấu đẹp gì cũng đã chia rồi, chỉ có thể chơi tốt hết khả năng của mình thôi".



Chị Trang cho biết mình áp dụng các biện pháp tránh thai mà vẫn có bầu. An toàn được 10 năm, sơ suất cái lại mang thai bé thứ 7. Chị chia sẻ với Phụ nữ Việt Nam: "Các bé mỗi lần thông báo tin vui đều rất thích và tò mò. Bạn thứ 6 ban đầu không thích có em bé vì chỉ muốn là em út để được cả nhà chiều chuộng, thậm chí còn dỗi, khóc khi trêu là có em nhưng năm nay lên 11 tuổi, người lớn hơn, sẵn sàng giúp mẹ tắm cho em, bế em và trông em cho mẹ”.


“Ngày chưa có dịch thì tuần nào vợ chồng mình cũng cho các con đi chơi, xem phim rạp hay đi khám phá nhà hàng chay mới, mỗi năm đều đi nghỉ dưỡng ít nhất 1 tuần ở những nơi du lịch dù bận thế nào. Vợ chồng mình chưa bao giờ bỏ lỡ ngày lễ hay sinh nhật của các con. Bất kể điều gì khiến các con hạnh phúc, cả 2 đều làm hết sức. Chính vì vậy, gia đình mình có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Các chị lớn rồi nhưng vẫn đăng kí lần lượt thay phiên nhau ngủ với mẹ”, chị Trang chia sẻ với Phụ nữ gia đình.

>> Xem thêm: TS Paval Goldstein: Chồng nắm tay lúc vượt cạn giúp vợ giảm đau đớn
Phụ nữ 2 tử cung thường được chẩn đoán sẽ vô sinh hoặc gặp khó khăn trong việc sinh nở nhưng trường hợp của chị Trang lại hoàn toàn ngược lại khi "đẻ sòn sòn". Thế nhưng "con cái là lộc trời cho", là cái duyên với bố mẹ, vì thế, quan niệm của anh chị "đã bầu là đẻ" và may mắn là các con của chị đều lớn lên thông minh, khỏe mạnh. Còn bạn, có chứng kiến trường hợp nào tương tự không, cùng chia sẻ nhé!
Ảnh: Thu Trang
Hãy theo dõi những bài viết thú vị về đời sống trên Bestie nhé!
HY HỮU: BÀ CỤ U70 SINH CON TỰ NHIÊN, ĐỨA TRẺ LỚN MỘT CÁCH KHỎE MẠNH
Trường hợp của chị Trang trên đây đã đặc biệt nhưng bà cụ U70 sinh con bằng phương pháp tự nhiên mới khiến nhiều người bất ngờ. Mặc dù con của cụ bà phản đối việc có em nhưng bà vẫn quyết định sinh con và đặt tên là Tianci.
Nhiều người cho rằng "cha già con mọn", "không đủ sức khỏe, điều kiện để nuôi con nhưng vợ chồng bà vẫn yêu thương, dành cho Tianci tình yêu thương chân thành nhất. Em bé lớn lên trộm vía xinh xắn, đáng yêu hết mực.