Những ngày này, các địa phương (tỉnh/thành phố) trên cả nước đều rục rịch chào năm mới. Phổ biến nhất phải kể đến màn trang trí tượng linh vật. Vì 2022 là năm Nhâm Dần nên con vật xuất hiện lẽ hiển nhiên sẽ là con hổ.
Những "ông chúa sơn lâm" đồng loạt xuất hiện nhưng được khen thì ít mà gây tranh cãi thì nhiều. Nguyên nhân là do chúng sở hữu vẻ ngoài lẫn biểu cảm vô cùng kì dị. Có trường hợp thậm chí còn không giống hổ tí nào.

>>Xem thêm: Chết cười với đàn lợn có biểu cảm "hờn cả thế giới" tại hội xuân 2019
Dạo một vòng MXH, không khó để bắt gặp hình ảnh những chú hổ "béo phì" được cho "lên sóng". Cân nặng của chúng "khủng" tới độ ai nấy đều phải mô tả bằng cụm từ "dính ngải heo". Cũng vì tăng cân phát tướng mà vẻ mạnh mẽ, dũng mãnh cần có cũng bay đi đâu mất biệt.


Khác "một trời một vực" với nhóm hổ béo phì đã kể đến bên trên chính là biệt đội hổ suy dinh dưỡng. Chẳng biết là do thiếu ăn hay học đòi giảm cân đón Tết mà chúng lại gầy trơ xương, trông ốm yếu, mệt mỏi, chẳng hề có tí sức sống nào.


Như thế đã là gì, không ít tiểu cảnh đón xuân còn chào đón sự hiện diện của những đứa "con lai". Sở dĩ gọi là con lai vì chúng tuy có phần đầu là hổ nhưng thân lại là một con vật khác chẳng chút liên quan. Sự sáng tạo là điều cần thiết nhưng đến mức này thì quả đúng là xưa nay hiếm.


Không chỉ hình dáng thôi đâu mà đến biểu cảm của những "ông hổ" cũng gây cười không kém. Bất kể là ngỡ ngàng, ngơ ngác; liếc xéo đồng đội; khó ở hay "hững hờ" mặc sự đời... đều có cả. Nhiều bức tượng thậm chí còn trở thành chủ đề nóng hổi, được cư dân mạng bàn tán xôn xao vì gương mặt... xấu hết phần thiên hạ.




>> Xem thêm: Loại quả cực độc trong mâm ngũ quả ngày tết, chuyên gia cảnh báo "có thể gây hôn mê"
Nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh những trường hợp kể trên, vẫn có một số địa phương nhận được nhiều lời khen vì trang trí tượng hổ cực kỳ bắt mắt. Nổi bật trong đó phải kể đến "đất võ" Bình Định và "đệ nhất danh trà" Thái Nguyên. Hổ ở hai nơi tuy có dáng điệu khoan thai nhưng không làm mất đi sự oai hùng vốn có. Cách bố trí tinh tế, hài hòa cũng trở thành điểm cộng trong mắt người xem.


Việc trang trí linh vật mỗi năm là cơ hội để các nghệ nhân thể hiện khả năng sáng tạo không giới hạn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những "ông hổ" lạ lùng đã kể đến trên đây chứng minh rằng kế hoạch/bản vẽ và thực tế thật sự quá khác nhau. Còn bạn thì sao, bạn thấy thế nào về những tượng hổ có "1-0-2" này? Hãy chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé!
Xem thêm nhiều tin hot về đời sống trên Bestie!
LINH VẬT “ÔNG HỔ” Ở BẠC LIÊU: "3 PHẦN LẠNH LÙNG, 7 PHẦN KHÓ Ở"
Được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày này chắc chắn là "ông hổ" Bạc Liêu. Biểu cảm cực kỳ khó ở, như đang "hờn cả thế giới" của nó đã nhận về không ít bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã "chữa cháy" bằng cách mang hổ đi "tân trang" lại.
Nhận về quá nhiều ý kiến chê bai, Đức Anh - người thiết kế tượng hổ sau đó cũng trải lòng: "File 3D là do một mình mình làm, còn lại các khâu gia công, sản xuất khác mình không nắm rõ. Mình thừa nhận là trông nó cũng hơi "ngố" thiệt, theo ý tưởng của mình thì nó ngầu, nó giận dữ, ra dáng dũng mãnh. Chắc có thể là do họ muốn con hổ trông hiền hơn, gần gũi hơn với mọi người."