Ai cũng có nơi để về, nhưng những người quanh năm lang bạt, làm bạn với hè phố thì đâu cũng là nhà, nắng cũng như mưa, nóng cũng như lạnh. Sắp đến Tết thì nỗi hiu quạnh lại càng trở nên rõ nét hơn. Vì vậy, để giúp họ bớt cô đơn, thiếu thốn và có giấc ngủ thật ngon, một cô gái đã mua những phần quà nhỏ đem đến tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn này.

Cụ thể vào khuya ngày 23/1, Kristy Tran đã mang những tấm chăn được tự tay cô lựa chọn kèm với đó là chút bánh, chai nước tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. Người thì chỉ đắp một tấm nilon mỏng không đủ che phần trên cơ thể, người thì nằm co ro trong tấm bìa cát tông bên cạnh chiếc xe đạp cũ mèm dùng để mưu sinh.

>> Bạn đã biết: Ấm lòng ngày cận Tết: Nguyễn Thúc Thùy Tiên phát quà cho người nghèo
Chị Kristy Tran đã nhẹ nhàng tiến đến và dừng lại bên cạnh từng người, lấy ra mỗi tấm chăn rồi nhẹ nhàng đắp lên người họ, sau đó là để gói bánh bên cạnh. Có người vùi mình ngủ mà chẳng hề hay biết có một cô gái tốt bụng đang giúp đỡ mình, cũng có người giật mình tỉnh giấc, vội nói lời cảm ơn rồi lại ngủ thiếp đi.

Có đôi lúc chị còn nán lại trò chuyện với bác nhặt ve chai, hỏi thăm tình hình đôi chút rồi vội vã tạm biệt nhau để tiếp tục hành trình sưởi ấm trái tim của mình. Chỉ một đêm nhưng Kristy Tran đã giúp đỡ rất nhiều người, mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau và đều đáng thương như nhau.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cô gái này làm từ thiện, trước đó cô đã thường xuyên giúp đỡ mọi người, khi thì quyên góp tiền cho người nghèo chữa bệnh, thậm chí đưa họ đi khám, hay phát đồ ăn miễn phí cho người dân lao động, người bán vé số trên đường vào dịp rằm.

Ngày nay có rất nhiều bạn trẻ chủ động làm việc tốt mà không cần ai kêu gọi giống như cô gái trên hay như anh Trần Minh Quân (sinh năm 1990) ở Hà Nội. Đều đặn thứ 3 hàng tuần, anh và các bạn của mình lại gói ghém những phần quà nhỏ, chia nhau đi tặng những mảnh đời “4 không” (không nhà, không gia đình, không người thân, không kinh tế).

Câu chuyện của anh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, họ cũng xin gia nhập nhóm của anh Minh Quân để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, từ đó chiêm nghiệm ra nhiều điều trong cuộc sống hơn.

>> Xem thêm: Chú shipper già bị "bom hàng" giữa đêm được tặng xe máy để mưu sinh
Ngoài ra, nói về lòng tốt hay giúp người còn có anh Nguyễn Vương Trường Thành (sinh năm 1994, tại TP.HCM). Vào những ngày Sài Gòn bùng phát dịch mạnh, lo sợ người vô gia cư bị đói, anh đã cùng những người bạn chuẩn bị 1000 phần quà rong ruổi khắp Sài Gòn để phát cho các cụ, các bác. Nhờ những túi bánh, hộp sữa của anh mà họ có thể vượt qua được những ngày khó khăn này.


Xung quanh chúng ta luôn có rất nhiều người tốt, họ sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ những người thiếu thốn từ những món quà đơn giản đến chút tiền để họ có thể trang trải được cuộc sống. Còn bạn, đã từng tham gia những chương trình vì cộng đồng thế này chưa, cùng chia sẻ nhé!
Xem thêm những bài viết thú vị về đời sống trên Bestie nhé!
ĐOÀN DI BĂNG TẶNG XE MÁY CHO BÁC XE ÔM ĐỂ MỪNG SINH NHẬT CON
Không chỉ có những bạn trẻ, những người có nhiều điều kiện hơn như nữ đại gia Đoàn Băng Di cũng là nhân vật có tiến trong việc làm từ thiện, hay đối đãi tốt với nhân viên của mình. Cô đã từng mua xe máy cho người lao động nghèo.
Nhân ngày sinh nhật của con mình, Băng Di đã làm một điều thật ý nghĩa cho ngày đặc biệt này của con gái. Theo đó cô và chồng chạy xe máy vòng vòng thành phố để hữu duyên, tìm gặp 1 người nào đang chạy con xe cũ thì sẽ dắt họ vào tiệm mua một chiếc xe mới hơn để tặng.