Trang Sohu đưa tin về câu chuyện của anh Lý Sang Lợi (sinh năm 1986, quê Quảng Đông, Trung Quốc), năm lên 3 tuổi, anh được chẩn đoán mắc chứng bệnh thấp lùn nên hình thể chỉ cao 90cm. Dù được bố mẹ đưa đi chạy chữa khắp nơi nhưng đều vô ích, thậm chí anh Lý còn mắc thêm chứng giòn xương nên không thể đi lại và sinh hoạt như người bình thường.

>> Xem thêm: Cậu bé toát mồ hôi để giúp người khó khăn: Đẻ đứa con mát ruột
Phải gắn bó với chiếc xe lăn suốt đời, rồi những lần bị gãy xương đầy đau đớn khiến Lý sống khép kín suốt thời gian dài. Sau khi học xong cấp 2, Lý quyết ở nhà để tập tành khởi nghiệp, quyết định này của anh bị bố mẹ phản đối nhưng cuối cùng họ vẫn phải nhượng bộ con trai và hỗ trợ Lý mở quán cafe internet.

Do thiếu kinh nghiệm nên Lý nhanh chóng thất bại, nhưng anh không nản chí mà tiếp tục cố gắng học hỏi. Năm 2006, Lý Sang Lợi trở thành một trong những người tiên phong tại Trung Quốc tiếp cận hình thức thương mại điện tử. Vài năm sau, công ty của anh trở thành một doanh nghiệp có tiếng ở Quảng Đông, khối tài sản của Lý cũng theo đó mà tăng chóng mặt lên tới 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng).

Thành công của Lý đã góp phần truyền cảm hứng sống tới cộng đồng những người bị khiếm khuyết như mình. Đặc biệt, anh từng khiến truyền thông bấn loạn khi tổ chức đám cưới với một cô gái xinh đẹp cao tới 1m7. Lúc này có nhiều đồn đoán không hay nổ ra, tuy nhiên thực tế là họ đã bên nhau từ khi Lý vẫn đang tập tành khởi nghiệp. Đối phương yêu anh vì cảm phục ý chí cùng tài năng của anh, chứ không phải ham giàu như nhiều người nghĩ.


>> Đừng bỏ lỡ: Người phụ nữ 20 năm mặc cảm: Chồng bệnh, con nửa năm chưa được ăn thịt
Sau đám cưới cổ tích, hai vợ chồng cũng bày tỏ nỗi lo lắng thế hệ tiếp theo có thể mắc bệnh di truyền giống anh. May mắn thay, cậu con trai đầu lòng của họ hiện phát triển khỏe mạnh, Lý luôn quan tâm, dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ con nên tổ ấm lúc nào cũng hòa thuận, hạnh phúc làm mọi người xung quanh rất ngưỡng mộ.

Bên cạnh việc phát triển sự nghiệp và vun vén cho hạnh phúc riêng, Lý Sang Lợi còn thường xuyên tham gia các chương trình từ thiện vì cộng đồng, xã hội. Anh đã xây dựng hơn 100 ngôi trường tiểu học cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa và vẫn đang tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình.



Dù được tung hô nhờ lòng tốt cùng một cuộc đời kỳ tích như vậy nhưng Lý Sang Lợi luôn rất khiêm tốn, anh sống kín tiếng, không khoe khoang cuộc sống giàu có mà chỉ xuất hiện ở những sự kiện về từ thiện mà thôi. Điều đó càng làm mọi người thêm cảm phục anh nhiều hơn, còn bạn, bạn có cảm thấy vị “doanh nhân tý hon” này rất đáng nể không, cùng chia sẻ tại mục bình luận bên dưới nhé.
Ảnh: Sohu
Xem thêm nhiều tin hot về đời sống trên Bestie!
CÔ GÁI MIỀN TÂY DÙNG LƯỠI XẾP THUYỀN GIẤY: CÓ TẬT NHƯNG CÓ TÀI
Trong cuộc sống có không ít những trường hợp đầy nghị lực như Lý Sang Lợi, điển hình là câu chuyện của Thúy An, một phụ nữ bị khiếm khuyết cơ thể, cả đời không để đi đứng mà phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Đến nay, mặc dù đã gần 40 tuổi nhưng thể chất của chị Thúy An chẳng khác một đứa trẻ.
Nằm một chỗ ngày qua ngày, tay chân luôn mềm oặt đến nỗi mọi người gọi chị là “cô gái không xương”. Tuy bị bệnh tật giày vò, cơ thể không như mong muốn nhưng ông trời còn cho chị cái đầu minh mẫn, nhạy bén, chiếc lưỡi kỳ diệu, linh hoạt, khéo léo có thể làm được đủ mọi chuyện kể cả việc sau kim, gấp thuyền, gấp hạc,... một cách chuyên nghiệp như thợ lành nghề chính hiệu.