Đặng Lê Nguyên Vũ (SN 1971) là cái tên "làm mưa làm gió" trên thương trường Việt. Sau "vụ ly hôn nghìn tỷ" làm tốn hao không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới, "ông vua cà phê" chọn cho mình cuộc sống đã kín lại càng thêm kín. Chính vì lẽ đó mà "tất tần tật" những thông tin liên quan đến ông, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa cũng đều gây chú ý.

>> Xem thêm: Vua cà phê: Đàn ông chỉ cần chọn đúng 3 cái: Công việc, vợ và cà phê
Mới đây, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ hình ảnh chiếc BMW Z3 được cho là thuộc sở hữu của "vua cà phê", đỗ trước cửa một showroom có tiếng ở Sài Gòn. Sở dĩ người nào người nấy "chắc như đinh đóng cột" vì nhìn thấy thương hiệu hãng cà phê Trung Nguyên trên nắp cốp. Trường hợp "soi" kĩ hơn còn phát hiện thấy một người đàn ông trông tựa tựa Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện trong bức ảnh.

Chiếc BMW siêu hiếm này được phủ sơn bạc bên ngoài. Đây cũng là tone màu yêu thích của ông chủ Trung Nguyên. Một số "người trong nghề" còn khẳng định rằng phiên bản Z3 này rất có thể đã được nâng cấp hệ thống ống xả Akrapovic để âm thanh khi di chuyển được... thể thao hơn.

Siêu xe cộp mác "vua cà phê" mẫu xe đầu tiên thuộc series Z được BMW cho sản xuất đại trà từ năm 1995 cho đến năm 2002. Số chỗ ngồi bên trong nó chỉ có 2. Sau này, Z3 bị thay thế bởi "đàn anh" Z4 - mẫu xe vẫn được sản xuất cho tới ngày nay. Đó là lí do mà BMW Z3 ở thời điểm hiện tại được coi là hàng hiếm.

Chỉ 1 tuần trước đó, dân tình cũng được phen há hốc mồm khi chứng kiến cặp xe Rolls- Royce là Phantom và Ghost Series I bị "vua cà phê" bỏ lại tại bãi gửi xe của một khách sạn thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội. Trong quá khứ, chúng được dùng để phục vụ cho những chuyến công tác tại Hà Nội của ông. Theo thị trường xe cũ, tổng giá trị của đôi này có thể lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Vì "thất sủng" đã lâu nên cả hai chiếc đều đóng bụi khá dày. Chưa dừng lại ở đó, chiếc Rolls-Royce Ghost Series I còn có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt khi phần phuộc được cho không còn nguyên vẹn, bị hỏng bóng hơi.


Từ ngày ra tòa cho đến khi mọi thứ đâu vào đấy, "trùm cà phê" 50 tuổi được cho là vẫn sống ở căn hầm trú ẩn ở M'Drăk, Đắk Lắk. Thông tin từ Thanh Niên, địa điểm này cách trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột khoảng 100 cây số. Vì là hầm nên nó chỉ có một lối vào duy nhất là con dốc gồ ghề, xung quanh đều là đá, chỉ có phần nền được đổ cát mà thôi.


>> Xem thêm: Cùng viết giấc mơ Trung Nguyên, tiếc thay ông Vũ, bà Thảo giờ chẳng đồng hành như đã hứa
Tuy căn hầm nhìn từ bên ngoài có vẻ u tối nhưng không gian bên trong thực sự làm ai nấy phải trầm trồ. Bên cạnh sự rộng rãi và thoáng đãng, nó còn được trang bị vô số vật dụng hiện đại nhằm phục cho các khâu làm việc cũng như sinh hoạt.

Người đàn ông lọt vào khung hình cùng BMW siêu hiếm có đúng là ông Vũ hay không thì chưa rõ. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là dù thế nào đi nữa thì sức hút đến từ cái tên "vua cà phê" Trung Nguyên vẫn chẳng hề giảm sút tí nào.
Xem thêm những bài viết thú vị về đời sống trên Bestie nhé!
NHÌN KHÔNG RA BÀ THẢO HẬU LY HÔN "VUA CÀ PHÊ": TRẺ HƠN CẢ CHỤC TUỔI
Lùm xùm ly hôn kéo dài tận 6 năm kết thúc, bà Lê Hoàng Diệp Thảo (SN 1973) dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Bên cạnh việc nuôi dạy 4 người con, "nữ tướng" cũng tập trung phát triển sự nghiệp, gặt hái được không ít thành công.
Khác với "trùm cà phê" kín như bưng, bà Thảo thi thoảng vẫn khoe nhẹ vài bức ảnh. Mỗi lần "lên sóng", dân tình đều không khỏi trầm trồ trước vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn của bà. Ở tuổi 48, vợ cũ "vua cà phê" vẫn sở hữu làn da mịn màng, tươi tắn. Ai nấy xem qua đều phải gật gù rằng câu nói "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai" quả chẳng sai.