Mới đây trên mạng xã hội, một cô gái bức xúc chia sẻ câu chuyện đi gặp mặt của mình với bạn trai mới quen đã gây được sự chú ý. Trong buổi hẹn hò cô thấy cả hai rất hợp ý nhau, trò chuyện cũng rất ăn ý, chàng trai cũng là hình mẫu mà cô đang tìm kiếm. Thế nhưng, mọi chuyện sẽ rất đẹp nếu như cô không nhận được tin nhắn chia đôi tiền ăn của chàng trai, cô nhầm tưởng rằng bạn trai mời mình nhưng hóa ra sau khi buổi hẹn kết thúc và đi về nhà chàng trai liền nhắn tin đòi cô chia đôi tiền bữa ăn.

>> Xem thêm: Hết thưởng tết dài tập, di băng lại kéo cả team lên du thuyền đãi tiệc
Được biết cô gái trên họ Vương sinh sống tại Nam Kinh (Trung Quốc), người xem mắt lần này của cô được họ hàng giới thiệu. Sau khi nhắn tin tìm hiểu cả hai quyết định gặp mặt nhau để nói chuyện và tìm hiểu nhau kĩ hơn, Cả hai đã chọn một nhà hàng lẩu tương đối cao cấp để ăn.

Mới lần đầu hẹn hò, thế nhưng chàng trai kia lại đến trễ hẹn, làm cô phải ngồi chờ khoảng 1 tiếng thì anh kia mới xuất hiện. Đến lúc gọi món, chàng trai nói cứ gọi những món mà cô thích ăn, sau khi bữa ăn kết thúc anh chàng cũng rất thoải mái móc ví ra trả tiền. Theo như hóa đơn mà cô Vương chia sẻ thì có thể thấy cả hai gọi rất nhiều món: 1 phần thịt bò, 1 phần thịt cừu, 1 phần tôm, 1 phần bạch tuộc, 1 phần cá phi-lê, 1 phần gân bò,….tất cả các thứ đều có gái rất đắt và tổng hóa đơn là 1.0011 NDT ( khoảng 3,6 triệu đồng).

Sau khi ai về nhà nấy, anh gửi cho cô hóa đơn tiền ăn và đề nghị cô share với lý do là số tiền 3,6 triệu đồng kia anh cũng không dễ dàng kiếm được và những món ăn này cũng không hề rẻ. Anh cho rằng đây chỉ mới là buổi xem mắt chứ chưa phải là người yêu nên cả hai cần phải chia đôi tiền để thể hiện thành ý và lịch sự, đặc biệt cuối tin nhắn anh còn nhấn mạnh rằng số tiền trả cho bữa ăn hôm qua bằng anh tiêu trong nửa tháng.

Khi thấy đoạn tin nhắn này Vương không khỏi bức xúc và tức giận, cô cảm thấy người đàn ông này rất keo kiệt, tính toán chi li từng chút tiền không có sự hào phóng. Ngay sau đó, cô đã chuyển khoản cho anh chàng kia và xóa số anh ta ngay lập tức.
>> Xem thêm: Chàng tân cử nhân ôm bức hình người mẹ quá cố chụp ảnh tốt nghiệp
Nhìn chung có thể thấy đa số các anh chàng sẽ là người xung phong trả tiền cho buổi hẹn hò đầu tiên, vì cách làm này sẽ giúp họ ghi điểm trong mắt nữ giới trong lần gặp đầu. Tuy nhiên, việc trả tiền hay chia đôi có thể tùy mỗi người và tùy thuộc vào mối quan hệ hoặc do giao ước giữa cả hai ngay từ ban đầu. Việc ai trả tiền không quan trọng bằng việc cặp đôi trao đổi và ứng xử với nhau như thế nào, đây mới là điều cốt lõi nhất mà các bạn cần quan tâm đến khi cả hai quyết định yêu nhau.


>> Xem thêm: Chủ qua đời, chú chó quá đau buồn chẳng màng ăn uống suốt 16 ngày
Hãy là người luôn luôn tinh tế và khéo léo về vấn đề tiền bạc, việc cởi mở là cần thiết nhưng bạn nên tránh việc nói bộc trực. Nếu như mới quen thì việc tranh luận gay gắt về việc tiền bạc sẽ làm cho mối quan hệ của bạn trở nên tồi tệ hơn và khó có thể đồng hành cùng nhau trên đoạn đường phía trước.

Để tránh gặp phải câu chuyện đáng buồn như cô gái ở trên bạn nên rõ ràng hoặc khéo léo gợi ý đối phương để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc. Còn bạn, có ý kiến ra sao trước trường hợp của cặp đôi trên đây, cùng chia sẻ nhé!
Xem thêm các bài viết thú vi trên Bestie!
Sợ bạn gái vướng víu khi ăn lẩu, chàng trai vừa ăn, vừa cầm tóc giúp
Có những cặp đôi yêu nhau và quan tâm nhau từ những điều rất đơn giản và bình dị, chỉ một cử chỉ quan tâm nhỏ cũng đủ để khiến cho nhiều chị em phải ghen tỵ.
Như trường hợp của cô gái dưới đây, khi đi ăn quên mang theo dây buộc tóc và bạn trai sẵn sàng cầm tóc giúp để cô thoải mái ăn uống mà không lo tóc vướng vào đồ ăn. Mặt dù có chút khó khăn khi ăn nhưng anh chàng vẫn rất vui vẻ và giúp bạn gái giữ tóc để bạn gái ăn ngon miệng.