Thông tin từ group Vì yêu mà cưới, Na Tây (tên thật là Trần Thiên Thanh, 30 tuổi) từng là một cô gái khá "mê trai". Cô yêu và lấy chồng năm 21 tuổi. Sau khi sinh con đầu lòng cuộc đời của Na đã có sự thay đổi lớn. Con người cô khác hoàn toàn so với trước, không thích đàn ông, sợ gần gũi với chồng khiến vợ chồng lục đục.


>> Xem thêm: Lọat bản sao của Sơn Tùng MTP: Viễn Thiện hứng "gạch"
Một ngày nọ, khi đang ôm con gái ngủ, Na bất chợt nói: “Anh ơi, mình có thể ôm nhau như vậy ngủ đến cuối cuộc đời được không?”. Nghe vợ nói câu này với con gái, chồng Na cảm thấy hết sức bàng hoàng, không tin nổi vào tai mình và lập tức báo với gia đình. Mẹ của Na lo lắng nên đã hỏi cô cặn kẽ khiến không khí gia đình vô cùng nặng nề.

“Mẹ dùng đủ biện pháp từ nặng đến nhẹ, hỏi mình có bị bệnh gì không, có đang quen người khác không? Bà định sẽ đưa mình đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng mình nói với mẹ rằng mình khỏe, không bị gì hết và cũng không có mối quan hệ tình cảm nào khác. Chỉ đơn giản là mình không thích đàn ông nữa. Mình muốn ly hôn vì chuyện gì cũng phải tự nguyện thì mới dễ chịu. Lúc đó, mình chỉ muốn một điều đó là sự tự do”, Na kể lại trong group.

Nói nặng nhẹ đủ kiểu nhưng Na vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Ai cũng tiếc cho hai người vì anh vô cùng yêu thương vợ, lúc vợ bầu bí một tay anh chăm sóc chu đáo. Đến lúc Na muốn ly hôn, anh cũng vô cùng buồn bã nhưng phải chấp nhận vì không còn cách nào khác.

“Anh ấy còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Nếu cứ lằng nhằng với mình sẽ khó cho anh ấy. Ngày ra tòa ly hôn, mình và chồng cũ vẫn nắm tay nhau khóc. Anh trách: “Sao ngày từ đầu biết mình như vậy rồi thì còn cưới làm gì?”. Nhưng mình chỉ biết trả lời: “Lấy anh em vẫn bình thường. Chỉ khi sinh em bé xong thì mọi thứ nó mới thay đổi”. Đến bây giờ mình coi chồng cũ như một người anh trai” - Na chia sẻ.

Sau khi ly hôn, Na yêu một người khác nhưng cũng chia tay và hiện tại cô đang hạnh phúc với Uyên Nguyễn (26 tuổi, nickname là Sắt) - một người thuộc cộng đồng LGBT. Sắt sinh ra là con gái nhưng sự nam tính thể hiện ngay từ khi còn nhỏ. Cả hai quen nhau qua mạng xã hội, vì yêu đúng người nên cả hai nhanh chóng về chung một nhà. Ban đầu, gia đình cũng không chấp nhận nhưng "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", cuối cùng họ đã đón nhận một cách cởi mở.


>> Xem thêm: Sau 5 năm cuộc sống của "bản sao Sơn Tùng MTP" giờ ra sao?
Gia đình của Na nhiều lần muốn con gái mình trở lại là phụ nữ, về với chồng con để tạo dựng hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau khi xem một số chương trình về cộng đồng LGBT thì mọi người mới hiểu được nỗi khổ và những khát khao sống đúng với giới tính của Na, mẹ Na lúc đó mới xuôi xuôi: “Thôi cũng được coi như mẹ có 2 đứa con gái. Sống sao cũng được miễn sao đừng sai pháp luật”. Còn bạn, nghĩ gì về hoàn cảnh đặc biệt của Na Tây, cùng chia sẻ nhé!
Hãy theo dõi những bài viết về đời sống trên Bestie nhé!
NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẦU TIÊN SINH CON KỈ NIỆM 5 NĂM VỚI VỢ CHUYỂN GIỚI
Cặp đôi đồng tính Minh Khang - Minh Anh đã nhận khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cả hai đã có thời gian xa nhau vì không tìm được tiếng nói chung nhưng sau đó đã cho nhau cơ hội làm lại từ đầu.
Mới đây cả hai còn làm một buổi tiệc kỉ niệm "Chặng đường 5 năm để yêu một người". Cả hai có con chung, đặt tên là Đào Ngọc Thiên An (gọi ở nhà là bé Chuột). Nhân kỉ niệm 5 năm yêu nhau họ đã chụp bộ ảnh kỉ niệm vô cùng ngọt ngào, lãng mạn để tạo cảm hứng cho những cặp đôi LGBT.