Phố Trong Làng vẫn đang là bộ phim đứng top đầu về rating khung giờ vàng trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Trong phim, dù chỉ là cặp đôi phụ nhưng Đông (Đức Hiếu) - Hải (Minh Thu) lại nhận được sự yêu thích rất lớn ngay từ những ngày đầu phim lên sóng.

>> Xem thêm: Phố Trong Làng: Đông nhịn ăn hẹn hò với "quạt", chưa ăn đã khen ngon
Diễn biến câu chuyện tình yêu của cặp đôi này nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Đặc biệt, càng yêu lâu, Hải "quạt" càng chứng tỏ bản thân mình đích thị là một "nóc nhà" quyền lực khi mỗi lần cô vùng vằng giận dỗi là Đông công an phải cuống cuồng năn nỉ, chịu "xuống nước" để chiều lòng nàng.
Là một chiến sĩ công an, công việc của Đông khá bận rộn, chính vì thế mà anh khó mà dành nhiều thời gian cho Hải. Điều này khiến cô nàng không khỏi tủi thân sinh giận dỗi. Có lần, Hải đã đưa ra "tối hậu thư" cho Đông rằng: "Tuần này, anh mà không đi chơi với em thì chia tay".

Sau lời "cảnh cáo" từ người yêu, Đông đã cố gắng thay đổi, tận dụng mọi thời gian có thể để đi chơi với cô nàng. Thậm chí, trong tập 14, Đông còn nói dối sếp, "trốn" ăn trưa để đi hẹn hò với Hải.

Thế nhưng, Đông cũng "không phải dạng vừa". Sang đến tập 16, vì muốn đánh dấu chủ quyền, được Hải công khai chuyển trạng thái độc thân trên "phây" sang đã có người yêu, Đông đã nghĩ ra một kế. Anh giả bộ ngất, nhờ mấy em học sinh gọi cho Hải báo tin. Nghe bạn trai gặp chuyện, "cô bán quạt" hốt hoảng chạy đến bờ sông.

Ban đầu, Hải bán tín bán nghi nghĩ Đông bày tò lừa mình nên bực dọc bỏ đi. Thế nhưng, đi được một đoạn vẫn không thấy người yêu có động tĩnh gì, lại biết Đông không biết bơi nên Hải đâm ra lo sợ.

Cô chạy tới bên Đông, lay người anh sau đó òa khóc nức nở: "Chỉ cần anh không làm sao, em hứa sẽ không dỗi, trẻ con, mè nheo, xấu tính, bắt nạt anh nữa". Trước sự đáng yêu của Hải, Đông đã vòng tay ôm chặt nàng và nở nụ cười tươi: "Em hứa rồi nhá".

Biết mình bị lừa, Hải tức giận bỏ đi. Đông hớt hải vừa đuổi theo vừa xin lỗi: "Anh xin lỗi! Anh vụng quá muốn tỏ tình với em mà không nghĩ ra cách nào cả nên anh mới thử cách này". "Em xấu tính lắm anh không phải tỏ tình" - Hải đáp trả.

"Anh biết em trẻ con, nhõng nhẽo, hay bắt nạt anh nhưng anh muốn được em bắt nạt. Em là cô gái dễ thương, tốt bụng nhất mà anh từng biết. Anh muốn đổi tình trạng quan hệ trên "phây" nhưng không biết làm thế nào cả. Em có thể đồng ý đổi từ trạng thái độc thân sang đã đính hôn, à không sang kết hôn luôn được không?", Đông vừa nắm tay Hải vừa nói những lời mật ngọt tỏ tình.

Nghe những lời dỗ ngọt từ Đông, trái tim Hải như tan chảy. Cô cười tủm tỉm trước cách tỏ tình trẻ con này của chàng. Biết Hải đã tha thứ và ngầm đồng ý lời tỏ tình, Đông không bỏ lỡ cơ hội trao cho cô nụ hôn say đắm.

>> Thoải mái tìm kiếm thêm những thông tin khác về sao Việt tại fanpage YAN Sao Việt
Theo dõi diễn biến chuyện tình của Đông - Hải, nhiều khán giả phải bật cười cho rằng trong mối quan hệ này, Đông đích thị là "kèo dưới". Với tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ, khi yêu có phần hơi trẻ con, Hải luôn khiến Đông phải ra sức năn nỉ, dỗ ngọt, chiều lòng bạn gái mỗi khi cô giận dỗi.
Một phân cảnh giận dỗi tiêu biểu của Hải từng khiến người xem cười hả hê là trong tập 14. Theo đó, khi Đông đang cùng Hải mang xe đạp đi tặng bé Tình - con của Mến (Doãn Quốc Đam) thì bị Hoài (Trần Vân) chặn lại. Tại đây, Hoài liên tục có những hành động thân thiết, vô tư đụng chạm Đông khiến Hải lên cơn ghen.

Không nhịn được, Hải bỏ về một mạch khiến Đông phải chạy xe theo năn nỉ. Điệu bộ luống cuống, gương mặt như van xin của Đông khiến khán giả cười ra nước mắt. Với màn "xuống nước" từ phía Đông, Hải cuối cùng cũng mềm lòng, tha thứ. Cả hai lại vui vẻ đèo nhau ra về.

Phải nói rằng, càng theo dõi mối tình Đông - Hải, khán giả lại càng thêm thích thú vì cặp đôi này quá dễ thương. Đông công an cũng được cho là khá hợp đất Tân Xuân khi vừa về công tác chưa bao lâu thì đã có người yêu xinh nhất vùng, lại còn là một "nóc nhà" đầy quyền lực. Nụ hôn nồng cháy ở tập 16 cũng chính thức đánh dấu một bước chuyển mới trong hành trình yêu đương của họ.
Bạn thấy sao về cặp đôi Đông - Hải của Phố Trong Làng? Cùng chia sẻ nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn về sao tại Bestie nhé!
SAO NỮ PHỐ TRONG LÀNG: CÓ 2 CÔ ĐÃ LÀ GÁI MỘT CON VẪN TRÔNG MÒN CON MẮT
Cùng với sức hút của Phố Trong Làng, dàn diễn viên tham gia đóng phim cũng nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt là 4 "bóng hồng" xinh đẹp của phim gồm Ngô Lệ Quyên (vai Thương), Minh Thu (vai Hải), Ngọc Anh (vai Ngọc), Trần Vân (vai Hoài).
Được biết, trong 4 cô gái này, Minh Thu đã là mẹ của một cậu con trai 3 tuổi. Điều này khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ vì cô trông vẫn hết sức trẻ trung, xinh đẹp. Diễn viên Ngô Lệ Quyên cũng đã yên bề gia thất và có được một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu. Riêng Trần Vân và Ngọc Anh vẫn là những thiếu nữ độc thân vui tính và vô cùng sành điệu.