12/11/2021 08:23

Thợ chụp ảnh U80 ở Sài Gòn: "Tủi thân lắm, điện thoại nhiều lắm"

Hạnh Nguyên - Theo thethaovanhoa.vn Hạnh Nguyên

Nghe toàn bộ nội dung bài viết tại đây:

Thời đại ngày nay, người trẻ có smart phone, có máy ảnh rất nhiều nên thợ chụp ảnh dạo không "ăn nên làm ra" như trước. Dần dần, từng người bỏ nghề vì vào cảnh ế ẩm, thu nhập bấp bênh.

Trước kia, muốn chụp ảnh từ đám hỏi, đám cưới, tiệc tùng hay đi du lịch đâu đó, người ta cũng phải thuê thợ chụp. Thời "vàng son" của thợ chụp ảnh cũng nhanh chóng đi qua, giờ đây, ai ai cũng sở hữu một chiếc smart phone, đủ để chụp ảnh sống ảo mà không cần bỏ tiền ra để thuê thợ chụp. Hiện nay, khi đến Trung tâm thương mại Diamond Plaza (quận 1), nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố hay đường sách... chúng ta sẽ bắt gặp nhiều thợ chụp ảnh đứng chờ khách và họ đều là những người đã làm nghề lâu năm, như ông Liêm, 77 tuổi dưới đây. 

Ông cụ chụp ảnh dạo ở Sài Gòn: Tủi thân lắm, điện thoại nhiều lắm
Dù đã U80 nhưng ngày ngày ông vẫn ra đường chụp ảnh vừa để kiếm tiền, vừa thỏa mãn đam mê. Ảnh: Soha

>>Xem thêm: Ông bà kết hôn 60 năm chưa có ảnh cưới: Chàng trai tặng ngay bộ ảnh

Cụ Liêm cho biết, mình có 6 đứa con, đứa nào cũng phải lam lũ kiếm sống nên ông phải tự làm việc để có tiền chi trả cho cuộc sống cá nhân của mình dù hiện tại nghề chụp ảnh dạo hiện nay thu nhập khá bấp bênh vì không có khách. Khi được hỏi việc chụp ảnh dạo này như thế nào, cụ ông cho biết: "Tủi thân lắm, điện thoại nhiều lắm".

Ông cụ chụp ảnh dạo ở Sài Gòn: Tủi thân lắm, điện thoại nhiều lắm
Cụ ông mặc quần jean áo sơ mi trắng, đầu đội mũ Noel cười móm mém. Ảnh: Soha
Ông cụ chụp ảnh dạo ở Sài Gòn: Tủi thân lắm, điện thoại nhiều lắm
Cụ ông lưu lại thông tin để trả ảnh cho khách. Ảnh: Soha

Biết là nghề này sẽ dần mất đi vì được thay thế bằng điện thoại nhưng nhìn hình ảnh của cụ Liêm, nhiều người cảm thấy hình ảnh tuổi thơ đang ùa về:

- Thương và kính chúc ông luôn yêu đời, mạnh khỏe.
- Mọi người có ra Dinh Độc Lập thì ủng hộ cho cụ 1-2 tấm nhé.
- Tấm hình được chụp bằng máy rồi in ra như thế này không phải là một tấm hình đơn thuần. Nó là cả một bầu trời tuổi thơ, là cả một câu chuyện. Chúc cụ sức khỏe và đắt khách, có dịp con sẽ ủng hộ cụ .

Ông cụ chụp ảnh dạo ở Sài Gòn: Tủi thân lắm, điện thoại nhiều lắm
Cụ ông đeo chiếc máy ảnh trước ngực để tìm khách. Ảnh: Zing

Được biết, cụ Liêm theo nghề từ năm 1970, thường xuyên chụp hình trong Dinh độc lập và những lễ tốt nghiệp tại các trường Đại học. Vào mùa lễ hội năm nay, ông Liêm thường đứng chờ khách ở các khu trung tâm thương mại, nhà thờ,...  

"Buồn là năm nay dịch bệnh, người ta trang trí đơn sơ lắm để hạn chế tụ tập. Khách vui chơi, chụp ảnh chẳng được nhiêu. Giờ nhiều điện thoại, công nghệ quá, cũng lắm cái tủi thân. Nhưng đó đã là quy luật phát triển rồi, mình không theo kịp thì phải chấp nhận bị bỏ lại thôi", ông chia sẻ với Zing.

Ông cụ chụp ảnh dạo ở Sài Gòn: Tủi thân lắm, điện thoại nhiều lắm
Biết là không còn nhiều người trẻ thuê chụp ảnh nhưng vì cái nghề, cụ vẫn ngày ngày ra đường. Ảnh: Zing

Ngoài cụ Liêm, còn có cụ Diên, được mệnh danh là người thợ chụp ảnh dạo cuối cùng tại Bưu điện TP.HCM. Cụ lấy giá khá rẻ, chỉ 25 nghìn một kiểu ảnh với chiếc máy ảnh đời cũ, không bằng điện thoại xịn hay tay nghề của những thợ trẻ ngày nay, nhưng mang đậm bầu trời tuổi thơ.

Ông cụ chụp ảnh dạo ở Sài Gòn: Tủi thân lắm, điện thoại nhiều lắm
Cụ Diên (80 tuổi) là người thợ chụp ảnh dạo cuối cùng tại Bưu điện TP.HCM. Ảnh: VieZ
Ông cụ chụp ảnh dạo ở Sài Gòn: Tủi thân lắm, điện thoại nhiều lắm
Ảnh ông cụ chụp vẫn được nhiều người yêu thích. Ảnh: VieZ

"Người ta nói tôi già rồi còn muốn làm giàu, tôi nghe tôi chỉ biết cười. Tôi cảm ơn những ai đã yêu mến và đến ủng hộ, giúp đỡ cho tôi. Tôi bây giờ sống nay chết mai không ai biết, sức khoẻ thì yếu... tôi cũng mệt lắm rồi. Cuộc đời của ông buồn nhiều hơn vui. Giờ mà nghỉ nghề này chỉ có đi bán vé số chứ đâu làm được gì nữa cháu. Mình giờ làm tới đâu hay tới đó, người ta thương thì người ta giúp đỡ", cụ Diên tâm sự trên Zing.

Ông cụ chụp ảnh dạo ở Sài Gòn: Tủi thân lắm, điện thoại nhiều lắm
Cụ Diên chụp ảnh tại Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố từ 8-11h và 15-17h tất cả ngày trong tuần. Ảnh: Zing
Ông cụ chụp ảnh dạo ở Sài Gòn: Tủi thân lắm, điện thoại nhiều lắm
Những vị khách nhìn ảnh ông chụp ai nấy đều xuýt xoa và thốt lên rằng: "Ảnh này bây giờ hiếm lắm!" Ảnh: Zing

>>Xem thêm: Bộ ảnh cưới thời "bố mẹ anh" gây sốt: Cô dâu xinh như hoa khôi

DỪNG XE NGAY TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐỂ ... CHỤP ẢNH CƯỚI

Những ngày Giáng sinh, Tết Dương lịch thường là mùa cao điểm “cá kiếm” cho nghề chụp hình dạo. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, mọi thứ đã thay đổi, mọi người ai nấy đều có smartphone, thậm chí có cả máy ảnh chụp có liền, vì thế nghề chụp hình dạo đang dần "bốc hơi". Còn bạn, đã bao giờ chụp ảnh dạo và lấy liền chưa, cùng chia sẻ nhé!

Xem thêm nhiều tin hot về đời sống trên Bestie!

THỢ CHỤP ẢNH CƯỚI CÓ TÂM NHẤT VIỆT NAM: NHẶT GẠCH KÊ CHÂN CHO CÔ DÂU

Nhiều thợ chụp ảnh cưới vô cùng có tâm, như anh thợ chụp ảnh tên Ngọc Sơn dưới đây. Đang chụp, thấy cô dâu chú rể xuất hiện chưa hoàn hảo anh đã có một hành động đặc biệt để khắc phục điều đó. 

Ngọc Sơn đã nhanh chóng tìm 1 cục gạch để kê chân, sau đó cân chỉnh lại váy cưới sao cho vừa mắt nhất. “Kê xong quả gạch mà cả rạp cưới trầm trồ, kể ra mình cũng có tâm đấy chứ”, Ngọc Sơn ghi chú thích

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Những lần sao Việt xuất hiện gầy tong khác biệt trong ảnh chụp lén
Scroll to top