Nguyệt Ánh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam. Nữ diễn viên được nhiều khán giả mến mộ nhờ vai Cúc trong Cổng Mặt Trời. Sau vai diễn này, Nguyệt Ánh tiếp tục xuất hiện trong loạt phim ăn khách khác và giành được nhiều giải thưởng. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn quyết định rời xa ánh hào quang showbiz để cùng ông xã người Ấn Độ xây dựng tổ ấm.

>> Xem thêm: Dàn sao "Miền đất phúc" sau 14 năm: Nguyệt Ánh lấy chồng Ấn Độ
Được biết, vào tháng 3/2017, Nguyệt Ánh cùng với chồng Ấn bí mật tổ chức hôn lễ. Khoảng một năm sau, nữ diễn viên hạ sinh con trai đầu lòng nhưng mọi hình ảnh gia đình đều được cô giữ kín. Mãi đến sau này, Nguyệt Ánh mới công khai diện mạo quý tử Nanda. Con trai Nguyệt Ánh lập tức gây sốt cộng đồng mạng bởi nét đẹp lai ấn tượng, thừa hưởng gen trội từ bố mẹ.



Mới đây, trong một chương trình truyền hình, Nguyệt Ánh đã trải lòng với khán giả về hành trình mang thai, sinh nở cũng như nuôi dưỡng bé Nanda. Theo đó, nữ diễn viên tiết lộ mình và ông xã Ấn Độ đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho kế hoạch có con. Thậm chí, chồng của Nguyệt Ánh còn đoán được đứa bé đầu lòng này chính là con trai.

Chia sẻ thêm về chuyện chuẩn bị kế hoạch, Nguyệt Ánh giải thích: "Chồng em là người ngoại quốc. Quan điểm của người phương Tây, họ rất quan trọng việc có con. Họ không suy nghĩ việc có con là trời cho, họ không có quan niệm như vậy, phải có kế hoạch đàng hoàng. Bởi vì họ nghĩ đó là một quá trình dài và mang trách nhiệm lớn lao".

>> Thoải mái tìm kiếm thêm những thông tin khác về sao Việt tại fanpage YAN Sao Việt.
Tuy nhiên, mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ càng nhưng công việc của Nguyệt Ánh thời điểm ấy vẫn còn rất nhiều. Chính vì không thể bỏ dở chương trình truyền hình đã gắn bó với mình 8 năm nên nữ diễn viên vẫn tiếp tục tham gia đến tháng thứ 6 của thai kỳ.
Nhìn lại hành trình mang thai, Nguyệt Ánh cảm thấy bản thân khá gan lì và có sức chịu đựng rất cao khi làm việc với cường độ chóng mặt. Thời điểm ấy, Nguyệt Ánh phải bay ra miền Trung mỗi tháng ít nhất 2 lần và mỗi lần đều phải ở lại từ khoảng 4-5 ngày. Vì tính chất công việc nên nữ diễn viên phải vừa vác bụng bầu khệ nệ, vừa đi đến tận các vùng sâu vùng xa với địa hình cheo leo, hiểm trở ở các tỉnh miền Trung.

Mãi cho đến giai đoạn khoảng 6 tuần cuối trước khi sinh, Nguyệt Ánh phát hiện có dấu hiệu sinh non: “Mình cảm nhận có gì khác biệt rồi nên em gọi hỏi bác sĩ liền và đi siêu âm khám. Bác sĩ phán một câu là bây giờ không thể nương tay em nữa, bắt buộc em phải nằm một chỗ".

Riêng đối với ông xã Ấn Độ, mặc dù rất lo lắng nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Nguyệt Ánh. Anh vô cùng có trách nhiệm trong việc quan tâm về sức khỏe và tinh thần của vợ. Nguyệt Ánh còn tự hào khoe rằng chồng luôn luôn hỏi thăm và không bao giờ áp đặt suy nghĩ đối với cô.

Trước sự nghiêm khắc của bác sĩ và sự quan tâm đặc biệt của ông xã, cuối cùng Nguyệt Ánh đã chịu "nằm yên" ở nhà và tạm gác lại công việc. Đến ngày đi sinh, Nguyệt Ánh đã có câu chuyện dở khóc dở cười vì khác biệt ngôn ngữ với chồng Ấn.
"Nằm trong phòng chờ đến sáng hôm sau sinh mà em mai mốt hết dám đi đẻ luôn, bao nhiêu cái xấu của những người chuẩn bị sinh đều bày ra hết… Có nhiều bà mẹ bỉm sữa còn kêu bác sĩ ơi bác sĩ ơi, tôi muốn đẻ rồi cho tôi đi đi, chồng tôi đâu, má tôi đâu, cho tôi đánh một cái bớt đau đi… Riêng em vì chồng người nước ngoài nên không biết nói chính xác từ tiếng Anh như thế nào để diễn tả cảm xúc nên đành im lặng…"
Nhưng sau bao đau đớn, Nguyệt Ánh hạnh phúc vì được ôm con trai vào lòng. "Thức dậy, thấy chàng nằm kề bên. Ôm chàng hun, ôm chàng hít, thiệt là đã gì đâu. Biết vậy có chàng sớm hơn" - nữ diễn viên chia sẻ.


Trải qua hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày vất vả, cuối cùng Nguyệt Ánh cũng đã hạ sinh thành công quý tử Nanda thừa hưởng nét đẹp lai đáng yêu như thiên thần. Gia đình hạnh phúc viên mãn của Nguyệt Ánh hiện tại chính là điều biết bao người ngưỡng mộ.
Bạn cảm nghĩ thế nào trước câu chuyện mang thai cũng như sinh nở của nữ diễn viên Nguyệt Ánh? Chia sẻ với chúng tôi nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn về sao tại Bestie nhé!
VỢ 3 SINH ĐƯỢC CON TRAI: NSƯT KIM TỬ LONG LÀM "NÁO NHIỆT" CẢ BỆNH VIỆN
Từ những ngày đầu mang thai đến hành trình đi sinh, mỗi người đều trải qua những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn không thể nào xóa nhòa trong ký ức. Đặc biệt, người đồng hành xuyên suốt trong chuyến hành trình đầy kỷ niệm chắc chắn không ai khác chính là người chồng.
Nhớ lại về câu chuyện của mình, nghệ sĩ Trinh Trinh cũng chia sẻ những khoảnh khắc dở khóc dở cười với ông xã. Với sự ồn ào, náo nhiệt vốn có, NSƯT Kim Tử Long đã để lại những kỷ niệm không thể nào quên.