Chị Vivian là người Việt Nam, trong một lần cùng nhóm bạn nói chuyện trên Facebook chị biết đến một anh chàng người Hà Lan. Sau đó, hai người kết bạn và bắt đầu trò chuyện qua lại. Dù chưa từng gặp mặt ngoài đời nhưng thông qua cách nói chuyện hợp nhau nên dần dần hai người nảy sinh tình cảm

>> Xem thêm: Bộ ảnh cưới xúc động của cô gái Việt viết nên cổ tích với chồng Tây
Nhờ tình yêu lớn vô bờ, người đàn ông Hà Lan đã bay sang tận Việt Nam để gặp gỡ chị Vivian. Mối tình ngày càng thắm thiết, sâu đậm, sau gần một năm quen biết, vài lần đi đi, về về giữa hai nước, anh bạn người Hà Lan đã ngỏ ý kết hôn cùng chị Vivian. Niềm vui càng lớn khi vừa kết hôn được một thời gian ngắn, chị Vivian và chồng đón con đầu lòng.

Trước những niềm vui khôn xiết, gia đình Vivian cũng không khỏi lo lắng vì trước đó chị từng trải qua một đợt điều trị bệnh sung huyết dạ dày. Sợ rằng thuốc vẫn còn trong cơ thể và có thể làm ảnh hưởng đến con, người phụ nữ này không khỏi chột dạ. Khó khăn chưa dừng lại ở đó, khi suốt vài tháng đầu thai kì, chị Vivian bị nghén dữ dội, chỉ ăn bánh mì, uống nước để no. Đến tận tháng thứ 6 của thai kỳ, chị mới có thể ăn chút thịt dù vẫn chưa thể uống trôi cốc sữa bầu nào.

Trong suốt đợt thai kỳ, hai vợ chồng chị Vivian đã phải liên hệ với những bác sĩ giỏi nhất để được tư vấn, không ở cạnh cả bố mẹ ruột lẫn bố mẹ chồng, cả hai đều phải tự chăm sóc, bảo ban nhau. May mắn, em bé trong bụng chị Vivian vẫn phát triển tốt, khỏe mạnh. Vì không ăn được nhiều nên bà mẹ trẻ chủ động bổ sung các chất cần thiết như vitamin, canxi, DHA,…
Còn gì hạnh phúc hơn với chị Vivian khi anh chồng Hà Lan bên cạnh rất chu đáo. Ngày vợ nhập viện tiến anh phương pháp sinh mổ, anh đã luôn bên cạnh động viên, bày tỏ sự hồi hộp không kém gì vợ, thời điểm nghe tiếng khóc của con, anh chàng còn bật khóc trước cả vợ.

May mắn mọi việc đều thuận lợi, con gái đầu lòng của cả hai chào đời trong sự vui sướng và niềm hạnh phúc, bé nặng 3,4kg vô cùng xinh xắn, khỏe mạnh, được đặt tên là An Joanna Valkeneer, hay thường gọi ở nhà là Chôm Chôm. Dù mới chào đời nhưng bé đã lộ rõ những nét lai Việt – Hà Lan khiến ai cũng tấm tắc khen.

Càng lớn bé Chôm Chôm càng xinh xắn và sở hữu tất cả những nét đẹp của bố và mẹ. Đặc biệt, Chôm Chôm còn được nhiều người nhận xét là giống với Lisa - thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BLACKPINK. Khi được 5 tuổi, cô bé đã làm mẫu ảnh cho rất nhiều nhãn hàng.


Nói về việc định hướng cho con từ bé, chị Vivian cho biết việc con làm mẫu nhí là sự tình cờ, nhờ sở hữu nét lai, thông qua hình ảnh chị chụp con trên mạng xã hội, các thương hiệu cứ tìm đến và ngỏ lời mời con gái chị làm mẫu ảnh quảng cáo, từ đó cô bé bén duyên với việc làm "mẫu nhí".



Hiện tại, bé Chôm Chôm đã được 7 tuổi, có thể nói thành thạo tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hà Lan, ngoại hình ngày càng trổ mã những đường nét trên gương mặt của cô bé cũng dần trở nên ấn tượng hơn khiến không ít người tiên đoán đây sẽ là một mỹ nhân tương lai.


>> Xem thêm: Có mẹ Việt, bố Anh: Cậu bé sở hữu gương mặt lai thanh tú đẹp như tranh
Bên cạnh cô con gái đầu lòng thông minh, xinh đẹp, vợ chồng chị Vivian còn vừa đón chào thêm một thành viên mới 6 tháng tuổi. Trong tương lai, hai chị em lai Tây nhà chị Vivian hứa hẹn sẽ thu hút không ít sự quan tâm từ mạng xã hội đấy! Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về cô bé Chôm Chôm nhà chị Vivian, chia sẻ với chúng mình nhé!
Ảnh: Vivian
Hãy theo dõi những bài viết thú vị về đời sống trên Bestie!
Con lai cực phẩm của cô gái 9X Việt với chồng Hàn
Chị Nguyễn Thúy Hằng đã quen một anh chàng người Hàn Quốc, sau 1 năm hai người quyết định đăng kí kết hôn. Tuy nhiên thời điểm đó gia đình chị ai cũng ngăn cản khuyên chị nên suy nghĩ lại vì lấy chồng ngoại quốc có thể sẽ có nhiều vấn đề, rắc rối. Tuy nhiên chị đã quyết định tin tưởng nên đã qua Hàn sinh sống cùng chồng.
Vừa về chung 1 nhà, hai người đã có tin vui, chị Hằng mang bầu con gái đầu lòng. Từ đó gia đình chồng cũng rất chăm chút cho chị. Tuy nhiên đến ngày sinh, chị đã vỡ ối khá lâu nhưng chưa thể đẻ được nên bác sĩ báo với gia đình chị nên sinh mổ. Lúc ấy chị vừa sợ, vừa lo vừa tủi thân vì không có bố mẹ gia đình ruột thịt của mình ở bên nên đã bật khóc nức nở. May mắn khi khám lại chị đã được sinh thường.
Con gái chị vô cùng khỏe mạnh đặc biệt mang đậm nét lai Việt - Hàn nên rất xinh xắn, đáng yêu. Cô bé có môi mắt to tròn, long lanh, làn da trắng hồng, khuôn miệng chúm chím ai nhìn cũng yêu.