Thông tin từ Dân Trí, chị Lê Thị Kim Trâm (1979) có một gia đình hạnh phúc với chồng và 2 con. Thế nhưng từ sau vụ tai nạn, chị bị khuyết 1 cánh tay, chồng quyết định ly hôn. Chi Trâm một mình gắng gượng quay trở lại làm nghề cắt tóc để kiếm tiền nuôi con. Dù khó khăn, vất vả bao nhiêu chị cũng cố gắng, không thể vì một người đàn không "cạn tình ráo máng" mà suy sụp được.


>>Bạn có biết: Xúc động khoảnh khắc cô dâu không chân tự mình tiến vào lễ đường
Chia sẻ với Dân Trí, chị Trâm cho biết: "Tôi bị tai nạn ở Đồng Nai. Đi rất chậm nhưng đường trơn, tôi té xuống, xe ben trờ tới khiến tay nằm dưới bánh xe. Nhưng tôi đâu có biết, lúc được người dân đưa đi cấp cứu, tôi bị co giật dữ dội, không nghĩ là mình còn sống.
Tôi chỉ nhớ, trước khi ngất đi, cùi tay vẫn còn đặt trên bụng, nhưng buổi tối tỉnh lại thì thấy không còn tay nữa. Tỉnh dậy, tôi hoảng hốt đi tìm cánh tay mình. Cảm giác tay vẫn còn đó, vẫn thấy đau như ai thít chặt lại, nhưng sự thật thì đã cưa rồi."

Chị Trâm tai nạn nhưng chồng không chăm lo mà coi chị là gánh nặng và muốn ly hôn. Họ có 2 năm ly thân, chị Trâm hy vọng chồng sẽ "hồi tâm chuyển ý" vì chị cần chồng, con cần ba nhưng, anh đi biền biệt mãi không về. Nhiều lúc chị Trâm nghĩ quẩn nhưng may mắn các con phát hiện và ngăn lại, lúc ấy chị bừng tỉnh, quyết không nghĩ đến chồng nữa mà dành thời gian để bình phục thân thể và tâm trí sau tai nạn. "Người ta đã muốn rồi thì thôi, mình mở cho người ta cơ hội mới", chị bảo vậy.


Sau khi ra viện 1 tháng, chị Trâm bắt đầu học cách làm mọi thứ bằng 1 tay, trong đó có việc làm tóc - nghề mưu sinh để chị nuôi 2 con của mình. Cắt tóc đòi hỏi sự tỉ mỉ nhưng với chị Trâm, chỉ có 1 tay nên cần phải nỗ lực hơn rất nhiều. Thời gian đầu, tiệm chị vắng khách vì nhiều người ngại chị 1 tay thế nhưng có nhiều vị khách còn động viên khi biết hoàn cảnh ngặt nghèo của chị "Trước em cắt hai tay nhưng giờ còn một tay thì cứ cắt một tay, lấy đầu anh thực hành luôn". Dù cắt gội, sấy, lấy ráy tai sẽ tốn nhiều thời gian khi làm bằng 1 tay nhưng khách hàng vẫn vui vẻ chờ đợi.


Dần dần chị Trâm quen với cuộc sống 1 tay của mình. Những lúc không có khách, chị nấu cơm, giặt giũ, dọn nhà, không còn thời gian để buồn, để suy sụp về những việc đã qua. Chính những đứa con cũng là động lực tinh thần to lớn để chị cố gắng hết mình. Cả hai đứa đều quan tâm, biết nghĩ cho mẹ nên cố gắng học hành.


>>Xem thêm: Cô gái quyết tâm lấy chồng khuyết tật, xúc động nhất là lúc trao nhẫn
Chị Trâm cho biết: "Với tôi, kể từ khi mất cánh tay trái, việc duy trì được nghề cắt tóc và có thu nhập ổn định để nuôi hai con chỉ bằng một cánh tay phải giống như một giấc mơ". Cuộc sống của chị Trâm như rơi xuống vực sâu khi gặp tai nạn, chồng bỏ đi lúc chị cần chỗ dựa nhất, thế nhưng chị đã mạnh mẽ vượt qua, vì con, vì cuộc sống của chính mình. Còn bạn, có suy nghĩ gì về câu chuyện này, cùng chia sẻ nhé!
Xem thêm bài viết thú vị về đời sống tại Bestie nhé!
MẸ ĐƠN THÂN Ở ĐÀ LẠT CHĂM CON VỚI 2 TAY CO RÚT, TRANG ĐIỂM BẰNG CHÂN
Tương tự như chị Trâm, mẹ đơn thân Tường Vi sinh năm 1995 ở Đà Lạt cũng vậy. Cô bị co rút hai tay từ sau trận sốt năm 8 tuổi. May mắn cô vẫn đi học bình thường, có được tình yêu sau khi học xong Đại học, cứ tưởng cả hai sẽ về chung một nhà nhưng sau đó đã đường ai nấy đi vì không hợp quan điểm sống. Chia tay xong cô mới phát hiện mình mang thai.
Từ đó, cô vừa làm bố, vừa làm mẹ. Khó khăn hơn cả là cô làm mọi thứ bằng đôi tay. Cô có thể nhắn tin, vẽ, làm tóc, trang điểm.. và chăm con hết sức thuần thục.