Ngoài Phố Trong Làng, khán giả màn ảnh còn "phát sốt" trước Thương Ngày Nắng Về. Bộ phim đã đi được 6 tập và thu hút nhiều sự quan tâm vì dàn diễn viên thực lực. Ngoài Huyền Lizzie, Lan Phương, Đình Tú, Hồng Đăng... Thương Ngày Nắng Về còn có sự góp mặt của NSND Lan Hương, NSƯT Thanh Quý. Hai nữ diễn viên gạo cội của màn ảnh nhỏ phía Bắc vào vai thông gia, cứ mỗi lần gặp là lại có chuyện rầy rà.

>> Xem thêm: Hoa "Thương Ngày Nắng Về": "Cân" ngon ơ nhiều kiểu trang phục
Preview tập 7 Thương Ngày Nắng Về gây chú ý với màn đụng độ giữa hai bà thông gia. Cụ thể, bà Hiền (NSND Lan Hương) bắt gặp bà Nga (NSƯT Thanh Quý) hớt hải đưa hai cháu đến trường liền tỏ thái độ.
Bà Hiền vốn không ưng bụng chuyện con dâu cứ nhờ vả mẹ ruột sang nhà trông nom cháu giúp. Thế nên, bà Hiền luôn tỏ ra "bằng mặt không bằng lòng". Vừa gặp bà Nga, bà Hiền đã lên giọng: "Tôi cứ mắng chúng nó suốt đấy. Ai đời phải biết lo cho cuộc sống của mình chứ lại cứ làm phiền bà thông gia ở xa sang giúp đỡ thế này".




Khi bị bà Hiền lên giọng, bà Nga liền nói: "Cái Khánh nó đi làm xa sáng nào cũng vội vội vàng vàng. Tôi còn sức khỏe, còn trông giúp các cháu. Cháu mình chứ có phải cháu thiên hạ đâu, đi đâu mà thiệt".

Dù là thông gia nhưng bà Hiền không ngại mỉa mai bà Nga. "Cũng may bà thông gia có mỗi gánh bún riêu chứ chả có công to việc lớn gì", bà Hiền nói như "tát nước vào mặt" bà Nga.
"Cứ như tôi, gớm, bận tối tăm mặt mũi ra, hết công việc ở phường, ở phòng tập rồi ở câu lạc bộ nữa, cũng nhiều thứ phải suy nghĩ lắm bà ạ", bà Hiền nói tiếp.

Tập 7 cũng là lần đầu bà Hiền - mẹ chồng Khánh (Lan Phương) lộ diện. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú bởi lại một lần nữa có dịp được xem NSND Lan Hương diễn xuất trong vai mẹ chồng khó tính.

Trả lời trên Vietnamnet, NSND Lan Hương từng bộc bạch, biết vai bà Hiền "kinh dị" thế này, bà đã không dám nhận vai. "Tôi cũng không biết nhưng cả đoàn phim cứ bảo: Giời ơi vai này cô là bị ghét nhất, rồi sau này bà này chết với mọi người đây. Tôi cũng bảo với đạo diễn là: U nói con nghe, U biết vai này kinh dị thế thì không nhận đâu. Bởi lúc đầu họ chỉ gửi cho tôi kịch bản 20 tập. Đến khi đọc đến tập ngoài 30 tôi phát hoảng. Trời ơi biết thế này không nhận vai cho xong".

Không chỉ là vai diễn bị ghét nhất, bà Hiền trong Thương Ngày Nắng Về trong cảm nhận của nữ diễn viên gạo cội còn là vai "màu mè nhất". "Lần đầu tiên trong cuộc đời đấy, lần đầu tiên lên sóng mà môi son má hồng toe toét, ăn mặc thì xanh xanh đỏ đỏ rồi bông tai nữa chứ ngoài đời tôi không đeo. Nó là một nhân vật khác hoàn toàn với suy nghĩ của mình, một bà hơi đồng bóng, mải chơi hơn mải làm".

NSND Lan Hương luôn được kính nể vì thái độ làm nghề rất chuyên nghiệp, có tâm. Gia tài phim ảnh đồ sộ của nữ diễn viên là minh chứng cho điều đó. Dù nhiều lần vào vai mẹ chồng khó tính, bà vẫn được khán giả hết mực yêu mến, bởi hóa thân quá đạt.
Trước vai diễn mẹ chồng ương bướng trong Thương Ngày Nắng Về của NSND Lan Hương, bạn có cảm nhận ra sao, chia sẻ nhé!
Cùng cập nhật các bài viết về sao hấp dẫn khác tại Bestie nhé!
THƯƠNG NGÀY NẮNG VỀ: HUYỀN LIZZIE CHỈ VỪA LÊN SÓNG 1 TẬP ĐÃ BỊ CHÊ
Đảm nhận cùng vai trong Thương Ngày Nắng Về nhưng do sao nhí Chu Diệp Anh đã có màn thể hiện quá xuất sắc, Huyền Lizzie khó tránh khỏi việc bị khán giả "soi" nhiều hơn khi đảm nhận vai Như Hoa lúc trưởng thành.
Cụ thể, khán giả cho Vân Trang có tính cách không nhất quán với Như Hoa lúc nhỏ. Cảnh Vân Trang bắt Hoàng Duy cởi áo sau khi bị anh làm đổ cà phê lên người cũng bị nhận xét là phi lý, không thực tế.