Ngày 19/11 vừa qua, lễ tưởng niệm cấp Quốc gia cho những đồng bào mất vì Covid đã diễn ra, nén tâm hương tiễn biệt 23.000 người không qua khỏi, trong đó có hơn 17.000 người ở Sài Gòn. Không chỉ thế, trên các trang mạng xã hội, mọi người vẫn gửi những lời tiễn biệt đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì dịch Covid-19.

>>Xem thêm: Nén tâm hương tiễn biệt: Tưởng niệm 23.000 nạn nhân ra đi vì Covid-19
Covid-19 đã mang đến nhiều mất mát, những bệnh nhân ra đi không kịp từ biệt, không có cơ hội được gặp người thân trước khi nhắm mắt xuôi tay. Họ được đem đi hỏa táng, sau đó tro cốt mới gửi về cho gia đình.

Những lời tiễn biệt dành cho những nạn nhân Covid-19 nhận được nhiều sự đồng cảm của mọi người:
- Mẹ và Bố đi cùng nhau vui vẻ, con nhớ Bố Mẹ.
- Chúng tôi sẽ luôn nhớ về mọi người.
- Cầu cho Ba, cho Mẹ, cho anh chị và cho em được lên Thiên Đàng, ở đây chúng con/chúng em vẫn sống tiếp phần còn lại nhưng không có bóng dáng Ba, Mẹ anh chị và em. Nếu có kiếp sau con ước vẫn được làm con Ba Mẹ, là em của anh chị và là chị của em... Thương.
- Ngoại ơi, bây giờ Ngoại có gặp mẹ con chưa Ngoại. Con nhớ 2 người lắm, con chưa bao giơ nghĩ bi kịch Covid này sẽ đến với gia đình mình. Trong 10 ngày con mất đi 2 người con thương yêu nhất. Ngoại và mẹ hãy ra đi thanh thản, vãng sanh về cõi an lành và sớm về miền Tây Phương Cực Lạc. Con yêu và nhớ hai người nhiều.




Đại dịch Covid-19 "quét qua" đã cướp đi sinh mạng của hơn 23 ngàn đồng bào một cách đầy đau thương. Nhiều gia đình có 2-3 người không qua khỏi, nhiều em bé sinh ra không được cảm nhận hơi ấm của mẹ, không được ti giọt sữa đầu đời, nhiều trẻ em đang sống yên vui trong vòng tay cha mẹ bỗng chốc mồ côi, bên cạnh đó, đại dịch cũng đã phá vỡ hạnh phúc của biết bao gia đình vợ mất chồng, chồng mất vợ, gia đình ly tán...

Chúng ta những người may mắn vẫn an toàn trong cơn đại dịch chỉ biết cầu nguyện cho những người đã ra đi vì Covid-19, mong họ sớm siêu thoát. Buổi tiễn biệt nạn nhân Covid-19 không chỉ là nén tâm hương dành cho những người đã khuất, là một tang lễ vẹn tròn để họ cảm thấy yên lòng thì đây cũng là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta, không nên chủ quan, dù đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin cũng cần thận trọng. Bởi dịch bệnh không loại trừ một ai, đừng để một ngày nào đó phải hối tiếc.

>>Xem thêm: Đã tiêm vắc xin mũi 1, mũi 2 vẫn mắc như thường: Đừng có lơ là
Sài Gòn - tâm dịch nặng nề của Việt Nam đang dần hồi sức dù mang trong mình nhiều thương tổn. Tuy nhiên, người mất đã mất, người sống vẫn phải tiếp tục cuộc đời của mình, lấy nửa năm qua làm bài học, hãy biết trân quý sức khỏe và những khoảnh khắc đoàn tụ bên gia đình.
Xem thêm nhiều tin hot đời sống trên Bestie!
MOMSCLUB: LÀM MẸ LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT
Với phụ nữ, làm mẹ là thiên chức cao cả hơn bao giờ hết. Niềm hạnh phúc của mẹ chỉ cần nhìn con lớn khôn, vui vẻ và khỏe mạnh từng ngày. Từ khi con đến với cuộc đời mẹ, mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều nhưng mẹ luôn vui và hạnh phúc vì điều đó. Tham gia Momsclub để thấy rằng làm mẹ là điều tuyệt vời nhất!
Click tại đây để tham gia ngay nhé!