Sự ra đi đầy đột ngột của ca sĩ Phi Nhung đã để lại vô vàn xót xa cho đồng nghiệp và người hâm mộ. Ai nấy đều thương xót cho số phận ngắn ngủi của người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh. Mới đó mà cô đã ra đi được 49 ngày, lễ Chung Thất của cố nghệ sĩ được người thân tổ chức long trọng ở một ngôi chùa tại TP.HCM.

>> Xem thêm: Sao Việt đến viếng 49 ngày mất Phi Nhung: Trấn Thành giờ chót
Rất đông các đồng nghiệp và người hâm mộ đã đến đây để tưởng nhớ nữ ca sĩ. Người thân và các con nuôi của cô đa số đều có mặt đông đủ. Phạm Đức Hiếu - con trai nuôi của Phi Nhung được giới thiệu là trưởng nam đã đại diện gia đình gửi lời cảm ơn mọi người đã đến chia buồn và quan tâm các em trong suốt thời gian vừa qua.

"Con đại diện cho tất cả các anh chị em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh chị đã dành tình yêu thương của mình gửi đến mẹ của chúng con trong những ngày vừa qua. Con cứ ngỡ mẹ của chúng con sẽ sống cuộc đời rất dài và sẽ đi cùng chúng con đi hết suốt chặn đường... nhưng không phải vậy. Cuộc đời mẹ của chúng con đã chấm dứt ở tuổi 51.

Chúng con đã rất buồn và đau xót cho mẹ chúng con nhưng nhờ tất cả các anh chị, cô chú, fan đã gửi lời chia buồn sâu sắc. Mặc dù dịch bệnh nhưng đã có rất nhiều cô chú, anh chị có mặt tại buổi tang lễ của mẹ Phi Nhung chúng con. Cho phép chúng con gửi lời cảm ơn đến mọi người" - Đức Hiếu xúc động chia sẻ.

>> Thoải mái tìm kiếm thêm những thông tin khác về sao Việt tại fanpage YAN Sao Việt .
Đáng chú ý, khi vừa dứt lời, Đức Hiếu đã cúi đầu, rồi quỳ xuống thay cho lời cảm ơn gửi đến tất cả mọi người. Đôi mắt cậu đỏ hoe, gương mặt đượm buồn vì mất mát quá lớn. Trước sự lễ phép của cậu, nhiều người có mặt trong buổi lễ ngày hôm đó cũng không thể kìm được nước mắt. Mọi người đều động viên Đức Hiếu phải thật mạnh mẽ để còn thay mẹ làm chỗ dựa cho các em.

Hành động của Đức Hiếu gợi nhớ ít nhiều đến hình ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung lúc sinh thời. Chắc chắn cố nghệ sĩ đã dạy dỗ con cái rất chu đáo, uốn nắn các con trở thành một người lễ nghĩa, biết trước biết sau. Hành động này của cậu có lẽ cũng khiến Phi Nhung ở nơi chín suối cảm thấy an lòng, mỉm cười mãn nguyện.

Hình ảnh Đức Hiếu và đàn em thất thần hướng về di ảnh mẹ khiến mọi người không khỏi chua xót. Có những bé mới 3, 4 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, vẫn chưa ý thức được là mẹ đã ra đi mãi mãi. Có bé còn chưa biết đeo khẩu trang, phải nhờ đến sự trợ giúp của các anh lớn.

Chính sự hồn nhiên của những đứa trẻ càng khiến những người yêu mến cố ca sĩ Phi Nhung xót xa hơn. Cô bé Phi Như hồn nhiên hỏi trợ lý Phi Nhung: "Chú ơi sao con để tóc dài đợi mẹ về mà lâu quá mẹ không về vậy chú". Bầu không khí bỗng chùng xuống, ai nấy đều xúc động không thể nói nên lời với sự ngô nghê của con trẻ.

Dù đã ra đi mãi mãi nhưng hình ảnh Phi Nhung trong mắt công chúng vẫn rất đẹp. Cố ca sĩ sẽ sống mãi trong lòng những người ở lại. Chắc chắn rằng các con của cố ca sĩ là Đức Hiếu và các em nhỏ vẫn sẽ nhận được sự quan tâm, dõi theo của khán giả và người hâm mộ trên khắp cả nước. Bạn nghĩ sao về hành động của con trai Phi Nhung? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn về sao tại Bestie nhé!
XÚC ĐỘNG VỚI CHÀNG RỂ PHI NHUNG: "CON HỨA SẼ YÊU THƯƠNG WENDY"
Trước sự ra đi của Phi Nhung, người chịu tổn thương lớn nhất chắc chắn là Wendy Phạm - con gái ruột duy nhất của cô tại Mỹ. Wendy đã có chồng và 2 con trai. Người hâm mộ không khỏi xót xa khi cố nghệ sĩ ra đi mà chưa thể nhìn mặt đứa cháu ngoại thứ hai được một lần.
Trước khi mất, Phi Nhung đã dặn dò con rể phải yêu thương Wendy. Đứng trước tro cốt của mẹ vợ, anh ôm lấy vợ con, vừa nói vừa rơm rớm nước mắt: "Mấy chục lần mẹ nói với con phải hứa sẽ chăm sóc cho Wendy, con xin hứa".