Như Julie Phạm (tên thật là Phạm Thị Linh, SN 2003) một rich kid mới nổi nhưng đã nhận về khá nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Được biết, bố mẹ Julie đều là đại gia ở Nghệ An, đang sở hữu khu du lịch sinh thái hàng ngàn tỷ đồng tại quê nhà. Cô bạn hiện đang học trong một trường quốc tế ở Đà Nẵng với mức học phí 600 triệu/năm.


>> Xem thêm: Con cái dàn Hoa hậu Hoàn vũ VN: không rich kid cũng giỏi giang từ bé
Mới đây, trên trang Tiktok của mình, cô nàng 10x đã đăng tải 1 đoạn clip để nói về chuyện "Nhà giàu có sướng không?". Trong khi nhiều người mơ ước được sinh ra ở vạch đích thì với Julie: "Chưa hẳn sẽ sướng". Cô ví dụ về câu chuyện từ một người bạn của mình, người bạn giàu nhất mà cô từng quen.

"Học đến năm lớp 10 thì bố mẹ bắt bạn ấy đi du học. Thực sự khoảng thời gian đó, bạn ấy không hề muốn đi, bạn ấy đấu tranh với bố mẹ nhưng cuối cùng vẫn phải đi. Thanh xuân, tuổi trẻ cũng như bạn bè của bạn ấy đều ở Việt Nam cả, thế mà bạn ấy mới lớp 10 đã phải ra nước ngoài tự lập", Julie kể lại trên Tiktok.
Rich kid này còn kể thêm, người bạn của cô từng than vãn: "Ước gì được sinh ra trong một gia đình bình thường, để cuộc đời do tự mình vẽ nên, chứ không phải luôn đi theo sự dẫn dắt của một người nào đó".


Bên dưới video của Julie, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận trái chiều, người xuýt xoa, ghen tị, người lại cho rằng do "sướng quá hoá rồ" chăng:
- Giàu cũng có cái khổ là mất tự do, như mình nghèo mà được cái tự do, sáng phụ hồ xong tối đi nhậu.
- Nhà giàu sướng hay không thì tôi chưa giàu bao giờ nên không biết, nhưng nghèo thì tôi có thể kể tên 50 loại mì tôm trong vòng 2 phút luôn đó.
- Mình cũng mơ ước nghèo 1 ngày thôi để cảm nhận cái vị nghèo nó thế nào. Chứ ngày nào cũng nghèo rớt như thế này khổ quá mà
- Thôi thôi, sướng quá hoá rồ! Nghèo thật lại chịu không nổi ấy chứ mà ước 1 lần được nghèo.

Trước đó, Julie càng làm nhiều người bất ngờ khi được bố mẹ mua tặng chiếc xế sang có giá tầm 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, cô nàng cho biết mình đang trong quá trình tập luyện, chưa thể chạy ngoài đường được, chỉ có thể đi thẳng và tập chạy trong khuôn viên của khu du lịch nhà mình mà thôi.

Có lần Julie cho biết, tiền thuê nhà để đi học là 30 triệu/tháng, điều này làm nhiều người nửa tin nửa ngờ, sau đó cô bạn đã lên tiếng đính chính: "Mình chỉ nói vậy thôi còn thực tế thì không đến. Tiền ký túc xá của mình ở trường là 11 triệu đồng/tháng, cộng thêm tiền ăn uống, bạn bè là hết khoảng 20 triệu/tháng. Vì đang về nhà trong thời gian dịch bệnh nên mình được trường hỗ trợ tiền ký túc xá".


>> Đừng bỏ lỡ: Ái nữ nhà Phượng Chanel: phổng phao tuổi 18, học phí 1,5 tỷ/năm
Nhiều người mong muốn được sinh ra từ vạch đích như Julie. Tuy nhiên, phải ở trong hoàn cảnh của nhau mới hiểu được, người nghèo có nỗi khổ riêng, còn người giàu, sống trong đống tiền nhưng đôi lúc cũng có nhiểu nỗi niềm khó giải bày. Còn bạn có suy nghĩ như thế nào về những chia sẻ trên của Julie?
Xem thêm nhiều tin hot về đời sống trên Bestie!
MOMSCLUB: CỘNG ĐỒNG LÀM MẸ SIÊU XỊN SÒ
Với bất kỳ người phụ nữ nào, thiên chức làm mẹ cao cả và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Chắc hẳn từ những ngày đầu có con, các chị em đã phải bắt đầu chuẩn bị rất nhiều kiến thức để sẵn sàng chào đón thiên thần nhỏ bé của mình. Cộng đồng Momsclub sẽ giúp các mẹ trang bị kiến thức cũng như kinh nghiệm làm mẹ từ a-z nè!
Click tại đây để tham gia ngay nhé!