Mới đây trên kênh youtube Anh Tình Vlogs có chia sẻ về tình hình di chuyển về quê của người dân miền Tây. Tại tuyến đường quốc lộ 1A, giao lộ giữa Bình Chánh và Bến Lức, Long An hàng ngàn người chuẩn bị về quê, người thì chờ xe chở miễn phí, người tự túc về bằng xe máy.

Trong số những người về quê đợt này có một người đàn ông với gương mặt khắc khổ đã đi từ Nhà Bè đến địa điểm tập kết là giao lộ giữa Bình Chánh và Bến Lức, Long An để về Bạc Liêu. Đến nơi, ông khá mệt mỏi, đuối sức, nói không ra hơi vì phải đi bộ một quãng đường dài, thậm chí còn vác trên lưng một bao đựng một số vật dụng để đem về quê. Khi được hỏi lên Sài Gòn với ai, đã ở được bao lâu thì người đàn ông này cho biết "lên đi mần với người thân, mần đâu có 2 tuần kẹt đến giờ là 3 tháng luôn".



Thời gian qua ông đã chật vật cầm cự lại thành phố chờ ngày được về quê. Hôm nay nghe tin thành phố nới lỏng giãn cách, lại có xe về miễn phí nên đã đi bộ mấy chục cây số đến đây với hy vọng có được chuyến xe về quê với gia đình. "Tôi đã được test 8 lần, chích ngừa 2 lần, như vậy là đủ điều kiện về chưa chú?" - người đàn ông nói.


>> Xem thêm: Điều cần biết về mũi 2 vắc xin: Đối tượng nào sắp được tiêm ở TP.HCM
Nhìn người dân hối hả về quê, tay xách nách mang nhưng không phải là quà cáp, bánh trái mà nào quạt, nào quần áo, chai nước, cái bánh ăn tạm trên đường về mà ai cũng xót lòng. Trước hình ảnh này, cư dân mạng cũng bày tỏ ý kiến qua rất nhiều bình luận:
- Xem mà thương chú quá không cầm được nước mắt, cũng vì dịch bệnh mà bà con mình khổ dữ vậy luôn.
- Cầu nguyện trời Phật phù hộ cho mọi người bình an, cho chấm dứt dịch để bà con làm ăn sinh sống cho đỡ khổ.
- Nhìn những tình cảnh này tôi nghĩ ai cũng rơi nước mắt.
- Thương chú quá vì cuộc sống cơ cực mấy tháng nay, mong sao bà con miền Tây về quê mạnh giỏi.
- Thương cho mọi người giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khó khăn, một miếng khi đói... Vậy chứ quý lắm mà, ôi thật là cảm động!
- Những lúc thế này mới thấy quý tình cảm con người quê mình, khó khăn là giúp đỡ nhau, lá lành đùm lá rách.
>>Xem thêm: Người dân đổ bộ về miền Tây: "Tôi về để còn sống nhờ người thân"
Nhìn thấy những hình ảnh người dân quê rời thành phố mà ai cũng xót xa. Họ lên thành phố để kiếm kế sinh nhai nhưng dịch bệnh, giãn cách dài ngày khiến họ kẹt lại. Áp lực cơm áo gạo tiền quá lớn trong khi công việc đang phải tạm ngưng khiến họ chỉ quanh quẩn trong nhà mấy tháng liền. Nghe được tin thành phố nới lỏng giãn cách họ lập tức muốn trở về quê nhà với hy vọng cuộc sống ổn định hơn. Mong cho dịch bệnh mau hết để người dân quay lại cuộc sống bình thường như trước.
Ảnh: Anh Tình
Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie nhé!
NGƯỜI TP.HCM VỀ QUÊ HOẶC NGƯỜI TỈNH KHÁC VỀ LẠI TP CẦN ĐIỀU KIỆN GÌ
Thông tin từ Zing, tối 1/10, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (GTVT) đã ký công văn hướng dẫn về việc di chuyển trong thời gian Chỉ thị 18.
Theo quy định, những người muốn rời khỏi TP.HCM hay từ các tỉnh/địa phương về lại thành phố cần có đủ các điều kiện và giấy tờ như: chứng nhận tiêm vắc xin, giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ, sổ hộ khẩu, giấy tạm trú... Những người từ các tỉnh thành khác đến TP.HCM khám bệnh thì cần có thêm giấy chuyển viện, giấy hẹn tái khám và nhận được sự cho phép di chuyển của chính quyền địa phương.
Xem chi tiết tại đây!