10/03/2021 01:43

Nghệ sĩ Thoại Mỹ từng xin đồ ăn thừa giờ thành cô đào cải lương số 1

Ngọc Anh - Theo thethaovanhoa.vn Ngọc Anh

Nghe toàn bộ nội dung bài viết tại đây:

Nghệ sĩ Thoại Mỹ là một cái tên không hề xa lạ đối với khán giả cải lương. Tuổi thơ cơ cực cùng với chặng đường hoạt động nghệ thuật đầy gian nan đã rèn dũa nên một nghệ sĩ tài hoa.

Thoại Mỹ đến với nghề sân khấu khi cô khi chỉ mới 11 tuổi. Cô đã phải trải qua quãng đường hoạt động nghệ thuật đầy rẫy những khó khăn. Đổ mồ hôi, công sức, thậm chí là đổ máu để trở thành cô đào cải lương số một tại các sân khấu trong nước.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ từng xin đồ ăn thừa giờ thành cô đào cải lương số 1
Thoại Mỹ - cô đào số 1 của các sân khấu cải lương. Ảnh: FB Thoại Mỹ

>> Xem thêm: NSƯT Thoại Mỹ bật khóc: Nghệ sĩ già hết thời nên phải bán hàng online

Thoại Mỹ được sinh ra trong một gia đình có tới 12 anh chị em, cũng vì vậy mà cuộc sống chật vật khó khăn hơn bao giờ hết. Tuổi thơ cơ cực, cô từng phải buôn gánh bán bưng, làm đủ nghề để mưu sinh kiếm sống. Thậm chí những lúc rảnh rỗi, cô phải đi ở đợ cho người ta để kiếm tiền phụ cha mẹ.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ từng xin đồ ăn thừa giờ thành cô đào cải lương số 1
Nữ nghệ sĩ đã trải qua khó khăn cơ cực và nhiều biến cố. Ảnh: FB Thoại Mỹ

Có lần, nữ nghệ sĩ đã có những chia sẻ về quá khứ: “Mỗi bữa cơm, hàng xóm ăn dư miếng nước cá, miếng canh đều gọi Mỹ qua bưng về ăn. Dù chỉ còn dính một chút thịt trên đó cũng cảm thấy nó ngon lắm. Tại vì không có những thứ đó thì chỉ ăn cơm với nước tương, một ngày nhà Mỹ ăn hơn một lít nước tương với mấy trái ớt. Hôm nào có tiền thì ba mua cho ít dưa cải chua, xin thêm nhiều nước để về làm nước canh cho con ăn.” Nói đến đây, nữ nghệ sĩ không giấu nổi sự xúc động mà để nước mắt lưng tròng.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ từng xin đồ ăn thừa giờ thành cô đào cải lương số 1
Nghệ sĩ Thoại Mỹ từng phải đi xin đồ ăn thừa để sống qua ngày. Ảnh: Sandien24h

Tuổi thơ cơ cực là thế nhưng cô lại tìm kiếm được niềm vui cho mình mỗi khi theo chị năm Thoại Miêu tập luyện tại rạp hát cải lương. Cũng từ đây, giấc mơ với sân khấu được cô ấp ủ, nhen nhóm dần. Có chị là nghệ sĩ tên tuổi nên tuổi thơ của Thoại Mỹ cũng được những lời ca tiếng hát đó vỗ về. Dần dà, máu nghệ thuật đã dần nổi lên trong con người cô bé nhỏ nhắn lúc nào không hay.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ từng xin đồ ăn thừa giờ thành cô đào cải lương số 1
Chị em nghệ sĩ Thoại Miêu - Thoại Mỹ. Ảnh: Vietnamnet

>>  Thoải mái tìm kiếm thêm những thông tin khác về sao Việt tại fanpage YAN Sao Việt 

Cơ duyên đến nghệ thuật của cô cũng rất tình cờ. Trong một lần theo chị gái đến rạp biểu diễn, người diễn vai cô bé Sầu Riêng trong vở kịch năm đó không xuất hiện. Trong tình huống cấp bách, Thoại Mỹ lọt vào tầm mắt của đoàn kịch. Khi biết cô là em gái Thoại Miêu, cô đã khiến họ bất ngờ vì chất giọng trong trẻo cùng với phong thái rất nhẹ nhàng. Ai nấy đều mừng rỡ vì tìm được diễn viên thay thế. Buổi biểu diễn hôm đó, cô bé 11 tuổi đã có phần thể hiện tròn vai khiến bao khán giả không cầm được nước mắt. Sau khi được phát hiện tài năng, gia đình đã gửi Thoại Mỹ đi học hát. Từ năng khiếu có sẵn cộng với sự dạy bảo tận tình của thầy Út Trong, chỉ hai năm sau cô đã thi đỗ vào khoa đào tạo diễn viên của nhà hát Trần Hữu Trang với tỉ lệ chọi 40/5000.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ từng xin đồ ăn thừa giờ thành cô đào cải lương số 1
Cô đã bén duyên với sân khấu từ khi còn rất nhỏ và trở thành một cái tên đình đám tại các sân khấu cải lương. Ảnh: VOV

Thời điểm theo học tại trường, cái nghèo vẫn cứ dai dẳng bám theo gia đình nữ nghệ sĩ. Suốt chừng ấy năm, cô gái bé nhỏ chưa hề biết đến cảm giác có được chiếc xe đạp để đến trường. Hàng ngày cô quen với việc đi bộ vượt đường xa để học diễn, học hát, tối về lại tiếp tục học văn hóa để trau dồi tri thức. Thấy con gái chăm chỉ học hành, người làm mẹ cũng mừng cho con và hy vọng ngày Thoại Mỹ sớm được đi hát để đi theo con gái. Ấy vậy mà số phận nghiệt ngã đã cướp đi người mẹ của nghệ sĩ. 

Nghệ sĩ Thoại Mỹ từng xin đồ ăn thừa giờ thành cô đào cải lương số 1
Thoại Mỹ bật khóc khi nhắc đến người mẹ đã khuất. Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi mất, lúc nằm trên giường bệnh, bà vẫn nắm tay cô con gái nhỏ: “Kỳ này má không thể nào đi coi con thi được, cũng không thể nào xách gói trầu đi theo coi con hát được rồi. Tới bữa sau má hứa má dành dụm mua cho con cái áo mới để con bằng với người ta nghe con”. Thoại Mỹ chỉ kịp nắm tay an ủi rằng con không cần áo mới, con chỉ cần má khỏe lại thôi. Ấy vậy mà không thể ngờ được rằng đó là lần cuối cùng hai mẹ con trò chuyện với nhau.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ từng xin đồ ăn thừa giờ thành cô đào cải lương số 1
Cô đã phải trải qua nỗi mất mát quá lớn và thành công hiện tại cũng không có sự chứng kiến của người mẹ. Ảnh: FB Thoại Mỹ

Những mất mát quá lớn đã mài dũa con người nữ nghệ sĩ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô từng hăng say tập luyện đến mức chấn thương nặng ở chân, phải mang nạng để bảo vệ vết thương. Nằm nghe tiếng đàn réo rắt bên tai khiến lòng cô lại nhớ nghề da diết. Khi vừa tháo cặp nạng, ngay lập tức Thoại Mỹ trở lại tập luyện. Ngay sau đó vai công chúa Ngọc Hân trong vở Hồn Thơ Ngọc đã mang về cho cô giải nhất trong cuộc thi Diễn Viên Tài Sắc năm 2003 - 2004.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ từng xin đồ ăn thừa giờ thành cô đào cải lương số 1
Ở tuổi ngoài 50, nữ nghệ sĩ vẫn lẻ bóng sau nhiều năm tan vỡ hôn nhân. Ảnh: FB Thoại Mỹ
[Stage] Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca - NSƯT Thoại Mỹ

Ở độ tuổi xế chiều, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ chọn cho mình một cuộc sống độc thân, không vướng bận gia đình con cái. Hiện tại, sau khi trải qua nhiều biến cố và mất mát lớn trong cuộc đời, Thoại Mỹ vẫn là một nghệ sĩ cải lương đình đám luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Bỏ túi cho mình không ít các giải thưởng nghệ thuật lớn nhỏ và thành công vang dội trong các liveshow, có thể thấy Thoại Mỹ là một nghệ sĩ cải lương với lượng fan đông đảo qua nhiều thế hệ mà chưa từng bị mai một. 

>> Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie nhé!

Đời nghệ sĩ, mấy khi con đường đi lại bằng phẳng. Cuộc đời cô đào Thoại Mỹ như một cuốn phim, cũng chính vì những cuốn phim đó nên từng biểu cảm, từng câu thoại trong các vở diễn đều để lại cho khán giả một nỗi buồn man mác, day dứt như chính cuộc đời truân chuyên của người phụ nữ hồng nhan bạc phận.

“Phim vận vào đời”- câu nói này có lẽ rất đúng với nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ khi những vai diễn của cô khắc đậm hình ảnh về chính bản thân. Để rồi khi ở tuổi xế chiều, cô vẫn sống cô độc một mình mà chưa thể tìm được bến đỗ hạnh phúc trọn vẹn. 

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Phỏng vấn chị ruột của Ngọc Châu
Scroll to top