Khi thấy hình ảnh cô dâu trẻ chụp ảnh cưới bên chú rể ngồi trên xe lăn, nhiều người không hiểu chuyện hẳn sẽ đặt ngay câu hỏi rằng, vì sao cô dâu xinh xắn và hoàn toàn bình thường như này lại chấp nhận làm đám cưới với một người chồng khuyết tật như thế. Sau khi hiểu rõ câu chuyện của cặp đôi này, rất nhiều người đã không cầm được nước mắt vì quá xúc động.

>> Đừng bỏ lỡ: Tin anh bạn thân, cô gái "ế" nhận lời câu hồn ngọt lịm sau 5 năm
Hôn lễ "cổ tích" được nhắc đến ở trên diễn ra tại Từ Châu (Giang Tô, Trung Quốc) và cô dâu trong đám cưới là cô Zhang Juan và chú rể là anh Cao Chuanzhuan. Trong ngày cưới, nhìn cảnh chú rể phải ngồi xe lăn, tâm trí không được bình thường, nhiều người chứng kiến đã không nén nổi xúc động còn cô dâu Zhang Juan thì lại ôm ông xã bật khóc nức nở.

>> Bạn xem chưa: Cô gái mang chân giả đi tỏ tình, chàng trai quay đầu bỏ đi và cái kết
Được biết, cặp đôi này quen biết và bắt đầu có cảm tình với nhau từ năm 2007. Lúc mới quen nhau, dù hai người phải làm việc ở hai nơi khác nhau và phải yêu xa trong thời gian đầu nhưng tình cảm vẫn khăng khít, ấm áp. Khi đó, anh Cao Chuanzhuan đang làm công nhân xây dựng, chuyên sửa sang và trang trí nhà cửa.
Ba năm sau, đến năm 2010, hai người quyết định đăng ký kết hôn, chính thức về chung một nhà, nhưng do điều kiện kinh tế nên cả hai chưa vội chụp ảnh cưới cũng như tổ chức hôn lễ. Cô Zhang Juan cũng đồng ý với anh rằng, sau này khi có một khoản tiết kiệm và có điều kiện hai người sẽ làm một đám cưới trọn vẹn hơn.
Sau khi hai người chính thức về chung một nhà, cả hai anh chị càng làm việc chăm chỉ hơn, cũng từ đó hai vợ chồng bắt đầu dành dụm được một ít tiền. Nhưng buồn thay, đúng lúc cả hai dành dụm đủ tiền, anh Cao Chuanzhuan dự định sẽ đưa vợ đi chụp ảnh cưới và làm đám cưới để thực hiện lời hứa với vợ năm nào thì một tai họa đã giáng xuống gia đình họ.
Trong lúc làm việc, vì bất cẩn nên anh Cao Chuanzhuan đã bị điện giật. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh đã chỉ có thể nằm một chỗ, không nói được, cũng không thể tự chủ hành động của bản thân... Nghe tin chồng bị nạn, cô Zhang Juan sốc đến mức đứng không vững. Cô không thể ngờ rằng, đúng vào lúc tưởng chừng như hạnh phúc nhất của hai vợ chồng thì cả hai lại phải đón nhận tin đau đớn đến như thế.


Dù bác sĩ "lắc đầu", bảo rằng không có phương pháp giúp chồng có thể hồi phục lại nhưng cô Zhang Juan vẫn không bỏ cuộc, mỗi ngày cô vừa làm việc chăm chỉ vừa tranh thủ thời gian chăm sóc rất chu đáo cho chồng. May mắn là sau khi được vợ chăm sóc tận tình, cố gắng hồi phục cho anh từng chút một thì 4 năm sau, dù vẫn còn rất nặng nhưng tình trạng sức khoẻ của anh Cao Chuanzhuan chuyển biến tích cực hơn.
Vừa qua, cô Zhang Juan đã quyết định đưa anh đi chụp ảnh cưới và làm đám cưới với ông xã dù anh Cao Chuanzhuan vẫn còn ngồi trên xe lăn và tâm trí chưa bình phục hoàn toàn. Cô không biết khi nào chồng mình mới tỉnh dậy, thế nên cô muốn dùng cách này vừa để có thể "đánh thức" anh vừa hoàn thành tâm nguyện dang dở của chồng.

Bên cạnh cặp đôi khiến nhiều người rơi nước mắt cảm động như trên thì vừa qua, cộng đồng mạng cũng đã chứng kiến không ít tình yêu cổ tích như thế ở khắp đất nước Việt Nam.


>> Xem thêm: Vợ khuyết tay lấy chồng nửa thân: cổ tích sớm tàn vì có người phản bội

Quay lại câu chuyện của vợ chồng trẻ bên trên, hiện tại, cô Zhang Juan vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó sức khỏe của chồng mình sẽ bình phục và cả hai sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Còn bạn, có suy nghĩ gì về chuyện tình cổ tích của cặp đôi trên thì cùng chia sẻ thêm dưới phần bình luận nhé!
Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé
SỨC MẠNH TÌNH YÊU: NỮ CÔNG NHÂN VƯỢT NGÀN CÂY SỐ GẶP CHÀNG "SỌ DỪA"
Bên cạnh câu chuyện tình đầy cảm động của cặp đôi trên thì mới đây, nhiều người cũng đã chúc phúc cho mối tình xuyên Việt giữa anh chàng có biệt danh "sọ dừa" ở Vũng Tàu với một nữ công nhân ở Hà Nội. Dù xa xôi cách trở, một người hoàn toàn lành lặn khoẻ mạnh còn một người khuyết tật nhưng bằng sự đồng cảm, cả hai đã về chung một nhà trong niềm hạnh phúc của cả hai.
Theo đó, anh chồng có biệt danh "sọ dừa" là anh Phạm Hữu Thọ, đã 35 tuổi nhưng chỉ biết nằm và lăn, chân tay teo tóp. Anh không lấy được vợ nên phải sống cùng với bố mẹ ở Vũng Tàu. Nhờ bán hàng qua mạng mà anh đã gặp được chị Phạm Thanh Hoa (40 tuổi). Thương cảm hoàn cảnh của anh, chị trò chuyện với anh nhiều hơn, thế rồi hai người càng thấy quý nhau và chị đã vượt hàng ngàn cây số đến với anh...
>> Xem thêm thông tin TẠI ĐÂY.