10/06/2021 11:52

Chàng trai Sài Gòn đi du lịch bị kẹt: Cưới luôn được cô vợ Tây Bắc

Tú Hảo - Theo thethaovanhoa.vn Tú Hảo

Nghe toàn bộ nội dung bài viết tại đây:

Chàng trai Sài Gòn trong chuyến du lịch kết hợp thăm bạn gái, anh đã bị mắc kẹt lại vùng cao do dịch bệnh. Vậy là sau 4 tháng hai người đã có một đám cưới vô cùng lãng mạn tại vùng núi Tây Bắc.

Nguyễn Thanh Ngọc - một chàng trai đến từ Sài Gòn, đam mê nhiếp ảnh và du lịch, còn Hảng A Sú lại là một "bông hoa của núi rừng Tây Bắc". Khoảng cách xa xôi là vậy nhưng hai con người ấy đã có duyên gặp gỡ và đi đến hôn nhân. Đặc biệt, đám cưới của họ được tổ chức theo cách của người Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu nên vô cùng ấn tượng khiến bao dân tình phải thi nhau bảo: "Hết dịch lên Tây Bắc làm đám cưới thôi".

Chàng trai Sài Gòn đi du lịch bị kẹt: Cưới luôn được cô vợ Tây Bắc
Đám cưới của Ngọc và Sú đã được rất nhiều người yêu thích vì quá đẹp.

>> Xem thêm: Thiếu nữ H'Mông xinh đẹp vô tình lọt vào ống kính du khách, gây sốt CĐM

Hảng A Sú là cô gái sinh ra và lớn lên ở Bản Sin Suối Hồ, Phong Thổ, Lai Châu. Cô nàng là người dân tộc H'Mông đã tốt nghiệp Cao Đẳng Y Dược Hà Nội nhưng giờ đây về quê làm về du lịch. Hiện tại Sú đang quản lý một homestay của gia đình và mở một quán cà phê nho nhỏ của riêng mình. Được biết, Sú cũng là một thanh niên tiêu biểu của bản đã góp sức xây dựng quê hương phát triển hơn. Sú luôn là người giúp cho rất nhiều khách du lịch khi đến thăm bản Sin Suối Hồ trong đó có chị gái của Nguyễn Thanh Ngọc. Rồi từ đó Sú và Ngọc mới có duyên gặp gỡ và về chung một nhà.

Chàng trai Sài Gòn đi du lịch bị kẹt: Cưới luôn được cô vợ Tây Bắc
Anh chàng Sài Gòn đã phải lòng cô gái H'Mông xinh đẹp.

Cụ thể trong một lần lên vùng cao du lịch, chị gái của Ngọc đã được Sú giúp đỡ rất nhiều về nơi ở, đi lại và cả việc tặng quà cho các em nhỏ tại đây. Ấn tượng với Sú là một cô gái Tây Bắc xinh đẹp, nhiệt tình và chân thành nên chị gái đã giới thiệu em trai mình là Thanh Ngọc để hai người có cơ hội làm quen. Thế rồi hai người nên duyên nhưng vì khoảng cách xa xôi nên đã yêu xa một thời gian. 

Chàng trai Sài Gòn đi du lịch bị kẹt: Cưới luôn được cô vợ Tây Bắc
Nhờ sự kết nối của chị gái, hai người bắt đầu chuyện tình thật đẹp.

Đến dịp 30/4 vừa qua, chàng trai Sài Gòn đã sắp xếp công việc để lên Lai Châu du dịch và thăm bạn gái. Ban đầu anh chàng chỉ dự định ở lại mấy ngày nhưng dịch ập tới khiến Ngọc mắc kẹt tại đây, đến nay đã là 4 tháng. Trong khoảng thời gian ở lại vùng đất Tây Bắc thơ mộng, đẹp đẽ nhưng lại lắm gập ghềnh này, Thanh Ngọc mới thấy yêu thêm những con người và phong cảnh nơi đây để rồi anh càng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô gái mang tên Hàng A Sú. Dù khoảng cách địa lý giữa hai người là rất xa, hành trình đến được với nhau cũng khá vất vả vì phải trèo đèo, lội suối nhưng khi cả hai gia đình biết chuyện tình cảm này, họ đều vui lòng ủng hộ. 

Chàng trai Sài Gòn đi du lịch bị kẹt: Cưới luôn được cô vợ Tây Bắc
Sau thời gian bị kẹt lại vùng núi này anh chàng càng thêm yêu cô gái và mảnh đất xinh đẹp.

Càng ở lâu chàng trai Sài Gòn lại muốn gắn bó với cô gái H'Mông cả đời nên đã quyết định cầu hôn và xin phép gia đình làm đám cưới. Vậy là vào cuối tháng 9 vừa qua họ đã có một hôn lễ đẹp như mơ theo phong tục của người dân Sin Suối Hồ. Thay vì tổ chức tại một nhà hàng hay lễ đường, cặp đôi đã làm một lễ cưới ngoài trời với cách trang trí đơn giản bằng cổng hoa và cỏ cây xung quanh. Với cách này một đám cưới khác lạ đã được diễn ra khiến rất nhiều người thích thú.

Chàng trai Sài Gòn đi du lịch bị kẹt: Cưới luôn được cô vợ Tây Bắc
Lễ cưới đặc biệt theo phong tục của người dân nơi đây làm nhiều người thích thú.
Chàng trai Sài Gòn đi du lịch bị kẹt: Cưới luôn được cô vợ Tây Bắc
Dù đơn giản nhưng vẫn vô cùng xúc động.
Chàng trai Sài Gòn đi du lịch bị kẹt: Cưới luôn được cô vợ Tây Bắc
Dân trong bản là người chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi.

Sau khi những bức hình về đám cưới của Ngọc và Sú được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã để lại những bình luận bày tỏ sự yêu thích về đám cưới này. Có người vừa xem xong đã muốn lên Tây Bắc ngay lập tức, có người còn cho rằng "Đây chính là đám cưới vùng cao đẹp nhất năm", người thì nói "Đám cưới quá đẹp, vừa yên bình, không ồn ào mà vẫn rất ấn tượng".

Chàng trai Sài Gòn đi du lịch bị kẹt: Cưới luôn được cô vợ Tây Bắc
Cư dân mạng rất thích thú với đám cưới khác lạ này.

>> Xem thêm: Tưởng có số FA bền vững, cô gái bất ngờ "hốt" được anh quản lý khó tính

Đám cưới online

Sau đám cưới, Ngọc đã quen với cách sống và phong tục tại bản Sin Suối Hồ này nên đã quyết định ở lại cùng vợ mình phát triển du lịch. Bên cạnh đó, cả hai vợ chồng đều là những người có trình độ văn hóa nên sẽ có thêm những hoạt động để giúp đỡ bà con nâng cao hiểu biết và làm kinh tế hiệu quả hơn.

Ảnh: Xuv Haam/Nguyễn Thanh Ngọc

Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie nhé!

Gái xinh Khmer cưới được anh chàng Hà Nội nhờ một lần bình luận dạo

Những câu chuyện tình đặc biệt như Ngọc và Sú làm nhiều người cảm thấy ấn tượng. Trước đó cũng có một cặp đôi nên duyên và vượt khoảng cách địa lý xa xôi để đến được với nhau. Đó là chuyện tình của cô nàng Thu Hà và anh chàng Trung Anh. 

Thu Hà là một cô gái Khmer xinh đẹp còn Trung Anh là người Hà Nội, xa xôi như vậy nhưng họ lại nên duyên nhờ một lần bình luận dạo. Một lần trên mạng xã hội Thu Hà đã đăng một dòng trạng thái vui vui rằng có ai chờ em không. Vậy là Trung Anh vào bình luận: "Nếu được thì sao? Em có lấy anh không?", sau đó Thu Hà cũng đáp lại "Em đồng ý". Ban đầu chỉ là tương tác vui vẻ nhưng ai ngờ đó lại là khởi đầu của một chuyện tình đẹp. 

Sau thời gian yêu xa, hai người quyết định làm đám cưới để về chung một nhà. Đặc biệt, bộ ảnh cưới của cặp đôi đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng vì quá đẹp. Hai người đã mặc trang phục truyền thống của người Khmer nên đã cho ra những bức ảnh rất ấn tượng.

>> Xem thêm TẠI ĐÂY!

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Siêu mẫu Thu Hằng: Sáng đi học, tối kiếm tiền
Scroll to top